The Storm Riders
Writer
Một thủy thủ Hải quân Mỹ đã bị kết tội gián điệp vào thứ Tư sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố anh ta phạm tội bán thông tin nhạy cảm cho sĩ quan tình báo Trung Quốc. Thủy thủ Jinchao Wei cũng bị kết tội âm mưu gián điệp và tội danh "xuất khẩu trái phép, và âm mưu xuất khẩu, dữ liệu kỹ thuật liên quan đến các hạng mục quốc phòng" sẽ bị tuyên án vào ngày 1/12, theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp. Bồi thẩm đoàn đã tha bổng Wei về tội gian lận nhập tịch.
Công tố viên Adam Gordon liên bang quận Nam California cho biết trong tuyên bố: "Hành động của bị cáo thể hiện sự phản bội trắng trợn lòng tin được giao phó cho anh ta với tư cách là một quân nhân Mỹ. Bằng cách đổi bí mật quân sự cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để lấy tiền mặt, anh ta không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng của các đồng đội mà còn cả an ninh của toàn bộ quốc gia và các đồng minh của chúng ta. Phán quyết của bồi thẩm đoàn là một lời nhắc nhở quan trọng rằng Bộ Tư pháp sẽ truy tố mạnh mẽ những kẻ phản bội."
Wei bị bắt vào ngày 2/8/2023, khi anh ta đến Căn cứ Hải quân San Diego để phục vụ với tư cách thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex. Thợ máy là 1 nhóm kỹ sư chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì và sửa chữa thiết bị trên tàu. Trong lần ra tòa đầu tiên 1 ngày sau đó, các luật sư bào chữa liên bang đã thay mặt anh ta nộp đơn không nhận tội. Tuy nhiên, theo tuyên bố hôm thứ Tư, Wei đã thú nhận việc bán các tài liệu kỹ thuật và cơ khí trong cuộc phỏng vấn sau khi bị bắt, trong lúc đó anh ta đã nói với FBI rằng "Tôi tiêu rồi."
Bộ Tư pháp cho biết Wei đã được sĩ quan tình báo Trung Quốc tuyển mộ qua mạng xã hội vào tháng 2 năm 2022. Từ tháng 3 năm 2022 cho đến khi bị bắt, Wei đã gửi hình ảnh và video về tàu USS Essex cho sĩ quan tình báo Trung Quốc, cùng với vị trí của một số tàu khác tại căn cứ hải quân San Diego. Wei cũng đã gửi "hàng nghìn trang thông tin kỹ thuật và vận hành" được lưu trữ trên các hệ thống máy tính có quyền truy cập hạn chế của Hải quân. Anh ta đã nhận được hơn 12,000 USD trong suốt 18 tháng để đổi lấy những thông tin mà anh ta chia sẻ.
Vào khoảng thời gian Wei bị bắt, một thủy thủ Hải quân Mỹ khác ở California cũng đã bị bắt vì bán thông tin quân sự nhạy cảm. Người này là Wenheng Zhao, đã nhận tội âm mưu với một sĩ quan tình báo Trung Quốc và nhận hối lộ, bị kết án hơn hai năm tù vào đầu năm ngoái.
Công tố viên Adam Gordon liên bang quận Nam California cho biết trong tuyên bố: "Hành động của bị cáo thể hiện sự phản bội trắng trợn lòng tin được giao phó cho anh ta với tư cách là một quân nhân Mỹ. Bằng cách đổi bí mật quân sự cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để lấy tiền mặt, anh ta không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng của các đồng đội mà còn cả an ninh của toàn bộ quốc gia và các đồng minh của chúng ta. Phán quyết của bồi thẩm đoàn là một lời nhắc nhở quan trọng rằng Bộ Tư pháp sẽ truy tố mạnh mẽ những kẻ phản bội."

Wei bị bắt vào ngày 2/8/2023, khi anh ta đến Căn cứ Hải quân San Diego để phục vụ với tư cách thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex. Thợ máy là 1 nhóm kỹ sư chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì và sửa chữa thiết bị trên tàu. Trong lần ra tòa đầu tiên 1 ngày sau đó, các luật sư bào chữa liên bang đã thay mặt anh ta nộp đơn không nhận tội. Tuy nhiên, theo tuyên bố hôm thứ Tư, Wei đã thú nhận việc bán các tài liệu kỹ thuật và cơ khí trong cuộc phỏng vấn sau khi bị bắt, trong lúc đó anh ta đã nói với FBI rằng "Tôi tiêu rồi."
Bộ Tư pháp cho biết Wei đã được sĩ quan tình báo Trung Quốc tuyển mộ qua mạng xã hội vào tháng 2 năm 2022. Từ tháng 3 năm 2022 cho đến khi bị bắt, Wei đã gửi hình ảnh và video về tàu USS Essex cho sĩ quan tình báo Trung Quốc, cùng với vị trí của một số tàu khác tại căn cứ hải quân San Diego. Wei cũng đã gửi "hàng nghìn trang thông tin kỹ thuật và vận hành" được lưu trữ trên các hệ thống máy tính có quyền truy cập hạn chế của Hải quân. Anh ta đã nhận được hơn 12,000 USD trong suốt 18 tháng để đổi lấy những thông tin mà anh ta chia sẻ.
Vào khoảng thời gian Wei bị bắt, một thủy thủ Hải quân Mỹ khác ở California cũng đã bị bắt vì bán thông tin quân sự nhạy cảm. Người này là Wenheng Zhao, đã nhận tội âm mưu với một sĩ quan tình báo Trung Quốc và nhận hối lộ, bị kết án hơn hai năm tù vào đầu năm ngoái.