Cảnh sát kết luận vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: giết người xong 44

Cảnh sát tin rằng một trong sáu người Việt Nam được tìm thấy đã chết tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok vào tối thứ Ba đã đầu độc những người khác rồi t.ự t.ử.

Theo báo Thái Lan Bangkok Post, thiếu tướng cảnh sát Theeradet Thumsuthee, trưởng phòng điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, cho biết tại đồn cảnh sát Lumpini vào sáng thứ Tư 17/7 rằng cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong những nạn nhân và các nhân chứng khác.

Các nhà điều tra đã trích dẫn lời khai của con gái một trong những người đã chết, người này cho biết bố mẹ cô đã đến Thái Lan để thương lượng khoản nợ trị giá hàng triệu baht. Chính quyền nghi ngờ rằng sự thất bại của cuộc đàm phán đã dẫn đến vụ đầu độc.

1721201917857.png


Kết quả khám nghiệm tử thi hai thi thể đầu tiên cho thấy có sự hiện diện của xyanua.

Trirong Piupan, giám đốc khoa học pháp y cảnh sát, cho biết sáu cốc tại hiện trường chứa cà phê đen từ một phích nhôm được cho là của người đã chết. Các xét nghiệm cho kết quả dương tính với kali xyanua, Trirong cho biết.

Các bác sĩ pháp y tại Bệnh viện Chulalongkorn dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo về những phát hiện này vào cuối ngày hôm nay.

1721201647149.png


Ông cho biết thông tin của họ rất hữu ích.

“Vụ án có khả năng bắt nguồn từ vấn đề nợ nần. Không có khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số sáu người (đã chết) vì họ là những người duy nhất bước vào phòng. Không có ai khác”, Pol Maj Gen Theeradet cho biết.

Hai công dân Hoa Kỳ trong số những người đã tử vong được xác định là Sherine Chong, 56 tuổi và Hung Dang Van, 55 tuổi. Bốn nạn nhân có hộ chiếu Việt Nam là Thị Nguyễn Phương Lan, 47 tuổi, Hồng Phạm Thanh, 49 tuổi, Đinh Trần Phú, 37 tuổi và Thị Nguyên Phương, 46 tuổi.

Hai trong số sáu người đã kết hôn.

Người thân của người đã khuất nói với cảnh sát rằng các nạn nhân đã sắp xếp việc trả nợ các khoản vay lớn. Trong số những người đã khuất có người vay, người cho vay và người bảo lãnh.

Thành viên thứ bảy của nhóm đã đặt phòng bên cạnh và rời khỏi Thái Lan trước khi các thi thể được phát hiện. Cảnh sát tin rằng cô là con gái của một trong những nạn nhân và không liên quan đến vụ đầu độc.

Đoạn phim từ camera an ninh của khách sạn cho thấy những người đã khuất tụ tập trong căn phòng nơi họ chết, gọi đồ ăn và sau đó nhận đồ ăn.

Kẻ phạm tội chỉ có vài phút để thực hiện hành vi.

1721201811993.png

Cảnh sát Bangkok cho biết cà phê trong cốc tại hiện trường đã bị tẩm chất độc chết người khi sáu nạn nhân tụ tập để thảo luận về việc trả nợ

Sáu người Việt Nam được phát hiện đã chết trong một căn phòng ở tầng năm của Khách sạn Grand Hyatt Erawan ở trung tâm Bangkok vào tối thứ Ba. Hai người có quốc tịch Mỹ và những người khác là công Nhân dân Việt Nam.

Một nguồn tin cho biết cảnh sát pháp y đã phát hiện một chất giống xyanua trong những chiếc cốc đã qua sử dụng ở phòng 502 nơi tìm thấy các thi thể. Nguồn tin cho biết chất này có trong tự nhiên và mạnh hơn xyanua, và cực kỳ nguy hiểm.

Một người Việt Nam thứ bảy đã đặt phòng bên cạnh. Cảnh sát tin rằng cô là em gái của một trong sáu nạn nhân.

Người phụ nữ này đã rời khỏi đất nước vào ngày 10 tháng 7 và không có khả năng liên quan đến những cái chết này. Kẻ giết người được cho là đã đầu độc năm người khác trước khi ******, một nguồn tin cho biết.

Trưởng phòng khoa học pháp y cảnh sát, Trung tướng Trairong Phiewphan cho biết hôm thứ Tư rằng có một loại chất độc trong một loại đồ uống trông giống như cà phê đen được tìm thấy trong hai bình đựng trong phòng tử hình.

Sáu người Việt Nam được nhìn thấy cùng với hành lý của họ trong ảnh chụp màn hình camera an ninh sau đây, dường như đang đi đến phòng 502 trên tầng năm của Khách sạn Grand Hyatt Erawan ở quận Pathum Wan vào chiều thứ Hai. Họ được phát hiện đã chết tại phòng vào tối thứ Ba. (Ảnh được cung cấp). #6ngườiViệtchếtởTháiLan

1721201713890.png

1721201725294.png

1721201738307.png

1721201750084.png

1721201761039.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top