Câu chuyện cảm động đằng sau chú chó sống thọ nhất thế giới vừa lập kỷ lục Guinness

Chỉ 2 tuần sau khi Kỷ lục Guinness Thế giới công bố chú chó Chihuahua 23 tuổi là chú chó già nhất thế giới, một chú chó già hơn nhiều đã xuất hiện để giành lấy danh hiệu này.
Đó là chú chó Bobi 30 tuổi 266 ngày, tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2023, theo Guinness. Con chó đực thuộc giống Rafeiro do Alentejo thuần chủng, ra đời cách đây hơn ba thập kỷ tại ngôi làng nhỏ ở miền trung Bồ Đào Nha. Giống chó này thường được nuôi để bảo vệ gia súc và có tuổi thọ trung bình từ 12 đến 14 năm, tuy nhiên Bobi là một ngoại lệ.

Câu chuyện cảm động đằng sau chú chó sống thọ nhất thế giới vừa lập kỷ lục Guinness
Bobi 30 tuổi 266 ngày là chú chó già nhất thế giới
Hiện nó là chú cho giữ kỷ lục thế giới về con chó sống lâu nhất, nhưng không ai biết rằng nó suýt nữa thì không giữ được sinh mạng lúc mới sinh. Bobi được sinh ra cùng với ba chú chó con đực khác tại ngôi làng nông thôn Conqueiros ở Bồ Đào Nha. Vào thời điểm đó, gia đình sở hữu chúng đã có một số con vật và quyết định rằng họ không thể chăm sóc thêm nữa.
Leonel Costa - một người con trai của gia đình này kể lại rằng mọi người thường chôn những chú chó con mới sinh mà họ không thể giữ lại. Vì vậy, ngay khi Bobi và những người anh em của nó được sinh ra, cha của Costa đã định mang chúng đi chôn cất.
Nhưng kỳ lạ là vài ngày sau họ nhận thấy điều kỳ lạ. Chó mẹ sinh ra Bobi tiếp tục quay trở lại chuồng nơi những chú chó con được sinh ra. Họ theo dõi chó mẹ và phát hiện ra rằng Bobi vẫn còn sống, vẫn ở trong nhà kho. Bobi có thể đã sống sót vì bộ lông màu nâu của chú chó này đã ngụy trang và giữ lấy sinh mạng cho nó. Họ đã quyết định giữ bí mật về Bobi trong vài tuần, chỉ cho đến khi Bobi đủ lớn để mở mắt và cha mẹ của Costa sẽ không nỡ từ chối anh.


Costa nói mặc dù bị cha mẹ la mắng rất nhiều vì điều này, nhưng họ vẫn chấp nhận để chú chó con được sống. Bobi đã tiếp tục một cuộc sống yên bình lâu dài, được phép đi lang thang tự do trong các khu rừng và đất nông nghiệp bao quanh ngôi nhà. Con chó ăn những thức ăn của người, gia đình của Costa cho rằng điều này giúp Bobi sống lâu.
Hiện ở tuổi 30, Bobi đi lại khó khăn và thị lực kém đi. Nhưng con chó già vẫn tiếp tục tận hưởng mỗi ngày, nghỉ ngơi, dành thời gian với những người bạn mèo và thư giãn bên đống lửa khi trời trở lạnh. Costa xúc động cho biết "Bobi thật đặc biệt vì nó là một phần của gia đình chúng tôi, nó khiến tôi nhớ đến những người thân như cha tôi, anh trai và ông bà tôi, họ đã không còn nữa."


>>>Ngỡ ngàng khi trở về nhà sau 4 tháng sơ tán, gia đình Ukraine đã nhận được món quà gì?

Nguồn npr.org
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top