Câu chuyện chưa kể: Khi Bil Gates gặp người giàu hơn cả mình

Lizzie

Writer
Bill Gates nhiều năm trước là người giàu nhất thế giới (hiện ông vẫn trong top người giàu nhất thế giới dù đã cho đi một phần gia tài). Có người hỏi Bill Gates, "Có ai giàu hơn ông trên thế giới không?" Bill Gates trả lời, "Có, có một người giàu hơn tôi." Sau đó, ông kể một câu chuyện. Đó là thời điểm tôi không giàu có hay nổi tiếng. Một ngày nọ, tôi đang ở sân bay New York. Sau đó, tôi nhìn thấy một người bán báo. Tôi muốn mua một tờ báo từ anh ta. Nhưng sau đó tôi không có tiền. Vì vậy, tôi đã từ bỏ ý định mua báo và trả lại cho người bán.

1724135041394.png


Tôi nói với anh ta rằng tôi không có đủ tiền. Người bán hàng nói với tôi, "Tôi tặng miễn phí cho anh." "Tôi lấy tờ báo theo yêu cầu của anh ta. Thật trùng hợp, hai đến ba tháng sau, tôi lại hạ cánh xuống cùng một sân bay và ngay cả ngày hôm đó tôi cũng không có tiền lẻ để mua báo. Người bán hàng lại tặng tôi tờ báo miễn phí. Tôi từ chối và nói rằng tôi không thể lấy nó. Bởi vì tôi vẫn chưa có đủ tiền. Anh ta nói, "Anh có thể lấy tờ báo, tôi sẽ chia nó từ lợi nhuận của tôi." Nó sẽ không làm hại tôi. "Tôi đã lấy tờ báo.

Sau khoảng 19 năm, tôi trở nên nổi tiếng và được mọi người biết đến. Đột nhiên, tôi nhớ đến người bán báo. Tôi bắt đầu tìm kiếm anh ta và sau khoảng một tháng rưỡi tìm kiếm, tôi đã tìm thấy anh ta. Tôi hỏi anh ta, "Anh có biết tôi không?" Anh ta nói, "Vâng, anh là Bill Gates." Tôi hỏi lại anh ta, "Anh có nhớ không?! Anh đã tặng tôi một tờ báo miễn phí à?

Người bán hàng nói, "Vâng, tôi nhớ. "Tôi đã đưa cho anh một tờ báo hai lần. Tôi nói, "Tôi muốn trả lại sự giúp đỡ mà anh đã dành cho tôi khi đó." Hãy cho tôi biết anh muốn gì trong cuộc sống của mình, và tôi sẽ thực hiện điều đó. ''

Người bán hàng nói, "Thưa ông, ông nghĩ ông có thể giúp đỡ tôi bằng cách này không?" Tôi hỏi, "Nhưng tại sao?" Ông ấy nói, "Tôi đã giúp ông khi tôi còn là một người bán báo nghèo, và ông đang cố gắng giúp tôi khi ông trở thành người giàu nhất thế giới." Vậy thì sự giúp đỡ của ông có thể giúp đỡ tôi bằng cách nào?"

Bill Gates đã nói, "Tôi nhận ra ngày hôm đó rằng người bán báo giàu hơn tôi." Bởi vì ông ấy không đợi đến khi trở nên giàu có mới giúp đỡ ai đó. Chúng ta phải hiểu rằng những người thực sự giàu có là những người có một tâm trí giàu hơn rất nhiều tiền. Có một tâm trí đắt tiền cần thiết hơn rất nhiều tiền.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top