Chăm sóc và sống cùng xác ướp suốt hơn 1 năm, lí do đằng sau khiến ai cũng phải ngã ngửa

Gia đình người đàn ông 35 tuổi đã sống với thi thể của anh suốt nhiều tháng, chỉ vì nghĩ rằng anh bị hôn mê rồi sẽ tỉnh lại. Họ không ngờ anh đã mất từ trước.
Vimlesh Sonkar, một Cán bộ thuế thu nhập trẻ ở Ahmedabad, được đưa vào bệnh viện Moti ngày 19/4/2021. Sau đó 3 ngày, người ta tuyên bố anh đã mất vì bị nhiễm coronavirus. Giấy chứng tử đã được trao cho gia đình của người đàn ông, nhưng họ không tin người thân của mình qua đời nên đã mang xác anh ta về nhà chăm sóc. Hy vọng cuối cùng anh sẽ tỉnh lại.
Một đội từ nơi làm việc của người đàn ông này sau đó đã đến nhà để tìm hiểu, tại sao anh lại nghỉ việc lâu như vậy, phát hiện ra "xác ướp" trong nhà. Một nhân viên y tế xác nhận "Người đó đã chết vào ngày 22/4/2021 trong đợt thứ hai của Covid. Anh ấy bị viêm phổi hai bên. Sau khi ông qua đời, ông được đưa đến một viện dưỡng lão địa phương, nơi tuyên bố về cái chết. Giấy chứng tử cũng được cấp trong đó nguyên nhân cái chết được đề cập là 'viêm phổi hai bên"

Chăm sóc và sống cùng xác ướp suốt hơn 1 năm, lí do đằng sau khiến ai cũng phải ngã ngửa
Không rõ tại sao gia đình Vimlesh không muốn chấp nhận sự thật. Họ từng đưa thi thể anh đến một bệnh viện khác để xác nhận một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn đưa thi thể của anh ấy về nhà, chăm sóc như thể một bệnh nhân đang hôn mê.
Về phía gia đình, họ nói rằng đã sẵn sàng làm nghi lễ cuối cùng cho người thân. Nhưng khi đặt máy đo oxy lên một ngón tay của anh ta, nó cho thấy vẫn còn dấu hiệu sự sống, họ đã hủy bỏ tang lễ.
Điều chắc chắn là gia đình của Vimlesh Sonkar đã sống với xác chết của anh trong cùng căn nhà tới một năm rưỡi, thực sự nghĩ rằng anh đang hôn mê và một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Vợ anh, cha mẹ anh, anh em và gia đình, tất cả những người sống chung một nhà, đã chăm sóc anh, lau người cho anh bằng thuốc khử trùng Dettol ba lần một ngày, thay quần áo hàng ngày và để máy điều hòa không khí trong 24 giờ một ngày.
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở địa phương nói rằng "Bất cứ khi nào văn phòng của anh ấy hỏi gia đình về nơi ở của anh ấy, họ đều nói rằng Vimlesh bị ốm. Gia đình cũng mang bình oxy đến, nói với người dân địa phương rằng anh bị hôn mê và đang được điều trị tại nhà. Họ tin chắc anh ấy còn sống và sẽ khỏe lại."
Việc phát hiện ra thi thể của Vimlesh Sonkar trong nhà thực sự đã gây sốc cho những người dân địa phương và cả đồng nghiệp. Bất chấp sự chăm sóc tận tình của các thành viên trong gia đình, thi thể của người đàn ông 35 tuổi đã xuống cấp nghiêm trọng kể từ khi anh qua đời, một nhân chứng mô tả đó là một xác ướp với thịt khô trên xương. Tuy nhiên điều kỳ lạ là gia đình của họ dường như không nhận ra điều đó.
Cảnh sát đã được thông báo về tình hình và thi thể của Vimlesh một lần nữa được đưa đến bệnh viện để xác nhận đã chết. Gia đình anh cuối cùng đã đồng ý hỏa táng thi thể anh.


>>>Người đàn ông trúng xổ số 30 triệu đô nhưng giấu vợ con, lý do đằng sau gây bất ngờ

Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top