Chelsea vừa thất bại lãng xẹt trước đối thủ kém hơn tới 200 bậc: Cười không nổi nhưng vẫn vào vòng bảng

Nhật Quang

Editor
Thành viên BQT
Chelsea, đội bóng nổi tiếng với túi tiền không đáy và dàn sao đắt giá, lại vừa có một màn trình diễn "để đời" khi để thua 1-2 trước đội bóng hạng 261 thế giới, Servette, trong trận lượt về play-off Conference League. Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 3-2, chỉ có điều chẳng ai muốn nhắc lại cái cách mà họ đã làm được điều đó.

palmer1_jpg_75.jpg

Dù chênh lệch đến 244 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng Chelsea và Servette lại chơi một trận đấu chẳng khác nào "kẻ tám lạng, người nửa cân". Chelsea có 18 lần dứt điểm với 7 cú trúng đích, trong khi đội bóng tí hon từ Thụy Sĩ cũng không chịu kém cạnh với 15 cú sút, trong đó có 3 lần khiến thủ thành The Blues phải trổ tài.

Chelsea khởi đầu trận đấu khá êm đềm, thậm chí còn sớm mở tỷ số ngay phút 14 nhờ quả phạt đền do Mykhaylo Mudryk mang lại. Christopher Nkunku thực hiện sút căng sang góc phải mở tỷ số.

AP24242708273836-7266-1724973358_jpg_75.jpg

Nhưng Servette, được cổ vũ nhiệt tình bởi đám đông khán giả nhà, không ngừng gây sức ép lên hàng thủ Chelsea. Phút 32, Kutesa băng vào trung lộ và kiến tạo cho Guillemenot sút chéo góc quân bình tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, phút 72, Crivelli với cú đánh đầu chính xác đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, khiến người hâm mộ Chelsea phải trải qua những phút giây căng thẳng.

Sau đó, HLV Enzo Maresca phải tung những trụ cột vào sân để giải quyết trận đấu. Nhưng Nicolas Jackson bị khước từ bàn vì lỗi việt vị, còn Cole Palmer dứt điểm dội xà. Chelsea thậm chí trải qua phen thót tim, khi Cognat cứa lòng chệch cột ở phút bù thứ tư.

AP24242742141837-1593-1724973358_jpg_75.jpg

Tiền vệ Cole Palmer dứt điểm hụt trong trận Chelsea thua Servette 1-2 ở lượt về play-off Europa Conference League trên sân Geneve ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 29/8. Ảnh: AP

Cole Palmer và khoảnh khắc "so deep" với pháo hoa​


Nếu bạn nghĩ Chelsea đã trải qua đủ "drama" trong trận này, thì khoảnh khắc tiền vệ Cole Palmer ngồi lên quả bóng và ngắm pháo hoa từ khán đài sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Trận đấu bị gián đoạn vì pháo sáng và pháo hoa từ các fan quá khích của Servette, nhưng Palmer thì tỏ ra không hề phiền lòng. Anh chàng ngồi xuống quả bóng bên ngoài sân và thưởng thức màn "trình diễn" trên khán đài như thể đang xem một lễ hội pháo hoa ở đâu đó.

palmer1_jpg_75.jpg

Khoảnh khắc "so deep" này đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, với nhiều người hâm mộ không khỏi bật cười trước sự bình thản và "cool ngầu" của Palmer. Có người còn nhận xét: "Cách Palmer xem pháo hoa thực sự rất dễ thương" và "Đây là hình ảnh đẹp nhất của trận đấu."

Chelsea: Đi tiếp nhưng chưa kịp vui

Dù thua Servette 1-2, Chelsea vẫn lọt vào vòng bảng Conference League nhờ tổng tỷ số 3-2. Nhưng nói thật lòng, nếu cứ chơi thế này, các fan của The Blues có lẽ sẽ không dám mơ đến chiếc cúp châu Âu nào cả. Dù vậy, họ vẫn có quyền hy vọng khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào tối nay.

Quay lại với Cole Palmer, cầu thủ vừa gia nhập Chelsea từ Man City với giá 47 triệu euro hồi mùa hè, đã trở thành trụ cột của đội bóng ngay lập tức. Trong mùa này, anh đã ra sân 4 trận, ghi được 1 bàn và có 3 đường kiến tạo. Dù vậy, với màn trình diễn "dễ thương" như vậy, Palmer có lẽ sẽ còn khiến các fan Chelsea yêu mến thêm nhiều nữa.

palmer2_jpg_75.jpg

Còn HLV Enzo Maresca, người vừa tung một loạt dự bị vào sân trong trận đấu này, đã không ngần ngại khẳng định sẽ không trao cơ hội cho những ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của ông. Điều này có nghĩa là những cái tên như Raheem Sterling, Ben Chilwell hay Romelu Lukaku có thể phải tính đến chuyện ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Chelsea đi tiếp, nhưng có lẽ chưa đủ để fan The Blues ăn mừng. Hy vọng những lá thăm tối nay sẽ mang lại chút may mắn cho đội bóng, giúp họ tránh được những đối thủ "khó nhằn" trong vòng bảng. Nhưng dù sao, một điều chắc chắn là Chelsea sẽ phải chơi tốt hơn nếu không muốn tiếp tục trở thành "trò cười" trên sân cỏ châu Âu.

Đi tiếp với tổng tỷ số 3-2, Chelsea nằm ở nhóm hạt giống số một trong buổi lễ bốc thăm vòng bảng Conference League. Giải đấu này có 36 đội chia thành sáu nhóm hạt giống. Mỗi đội sẽ gặp một đối thủ từ mỗi nhóm hạt giống. Tám CLB xếp hạng cao nhất sau sáu trận sẽ vào vòng 1/8, trong khi những CLB xếp từ thứ 9 đến 24 phải đá play-off để giành vé đi tiếp.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top