Chỉ huy Ukraine thừa nhận có thương vong nặng nề và ông đã bị quân đội Nga bao vây, số người chết quá lớn nên không thể thống kê chính xác

Khánh Phạm

Moderator
Nếu muốn nói nơi nào đang xảy ra chiến sự khốc liệt nhất hiện nay giữa Nga và Ukraine thì chắc chắn đó chính là Bakhmut. Tính đến nay, Nga và Ukraine đã giao tranh xung quanh Bakhmut được hơn 4 tháng, điều này cũng khiến trận chiến Bakhmut được mệnh danh là "máy xay thịt Nga-Ukraine". Đặc biệt là quân Ukraine bị thương vong nặng nề trong trận này.
Chỉ huy Ukraine thừa nhận có thương vong nặng nề và ông đã bị quân đội Nga bao vây, số người chết quá lớn nên không thể thống kê chính xác
Mới đây, chỉ huy quân đội Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut thừa nhận quân đội Ukraine đã chịu thương vong nặng nề trong giai đoạn này, hiện tại quân đội Ukraine ở Bakhmut đang bị quân đội Nga bao vây dày đặc, số lượng binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong trận chiến là rất lớn, quá lớn để ước tính chính xác.
Về vấn đề này, chỉ huy Tiểu đoàn "Liên minh Tự do" của Lực lượng Vũ trang Ukraine: Petro Kuzke cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng có xác chết của những người lính Ukraine trong chiến hào và trên đồng bằng. Những người lính Ukraine sống sót vẫn phải tiếp tục ở lại trong chiến hào đầy nước và tiếp tục kháng cự.
Chỉ huy Ukraine thừa nhận có thương vong nặng nề và ông đã bị quân đội Nga bao vây, số người chết quá lớn nên không thể thống kê chính xác
Trong giai đoạn này, quân đội Nga cũng đã tạo ra một bước đột phá lớn trên hướng Bakhmut. Theo giới quân sự Nga, quân đội Nga đã chiếm đóng các khu định cư quan trọng như Ozaryanivka, Zelenopilia, Andrievka ở khu vực phía nam Bakhmut. Điều này cũng có nghĩa là tất cả các đường liên lạc của quân đội Ukraine đều bị quân đội Nga phong tỏa, tương đương với việc quân đội Ukraine bị cô lập hoàn toàn tại khu vực Bakhmut. Xét theo tình hình hiện tại, quân đội Ukraine có ít nhất 5 lữ đoàn ở Bakhmut, và một trung đoàn lính đánh thuê khác cũng đang trong vòng vây. Cho đến nay, quân đội Nga về cơ bản đã nắm quyền chủ động ở Bakhmut.
Chỉ huy Ukraine thừa nhận có thương vong nặng nề và ông đã bị quân đội Nga bao vây, số người chết quá lớn nên không thể thống kê chính xác
Mặc dù quân đội Nga hiện tại đang bao vây Bakhmut, nhưng có vẻ như họ không có ý định đối phó với quân đội Ukraine ở đây thêm một lần nữa, chỉ sử dụng phương pháp chiến đấu bao vây mà không tấn công để địch tự tiêu hao. Điều này thực ra rất đúng, dù sao quân đội Ukraine ở Bakhmut dù bị bao vây cũng có mấy chục vạn người, nếu quân đội Nga muốn "ăn tươi nuốt sống" thì rõ ràng cần phải trả một cái giá nào đó. Từ góc độ lực lượng hiệu quả, phương thức chiến đấu này của quân đội Nga cũng tiết kiệm rất nhiều hy sinh không cần thiết.
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Lối chơi của quân đội Nga tuy tiết kiệm rất nhiều hy sinh không cần thiết, nhưng ở một mức độ nào đó, nó đã tạo ra thời gian nghỉ ngơi cho quân đội Ukraine, ước tính chỉ cần tiêu hao mấy chục vạn người là sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng khoảng thời gian này cũng tạo cơ hội cho quân đội Ukraine tập hợp lực lượng tiếp viện, ngoài ra, việc các nước NATO có điều quân đến viện trợ hay không cũng là một yếu tố không chắc chắn vì lính đánh thuê đang bị bao vây.
Có vẻ quân đội Nga dường như đã tính đến điều này, gần đây chính phủ liên bang Nga tuyên bố sẽ điều động khoảng 300.000 binh sĩ Nga được điều động đến Belarus, theo phân tích bên ngoài, điều này có thể nhằm mục đích tấn công các khu vực Lutsk và Lviv nhằm mục đích cắt đứt liên minh với các nước NATO, đồng thời lực lượng này có thể mở đợt tấn công mới vào Kiev. Một bên là Kyiv, Lutsk và Lviv, một bên là Bakhmut, vị trí chiến lược trong hệ thống Donbass, cả hai bên đều cần quân số lớn để chống lại quân đội Nga, điều này cũng khiến Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trong cuộc chiến.
Chỉ huy Ukraine thừa nhận có thương vong nặng nề và ông đã bị quân đội Nga bao vây, số người chết quá lớn nên không thể thống kê chính xác
Cách đây một thời gian, tờ New York Times của Mỹ cho biết số thương binh trong quân đội Ukraine ở Bakhmut trong một ngày thậm chí lên tới khoảng 240. Nhiều người trong số những thương binh này là do vết thương do đạn bắn, vết thương do mảnh đạn và chấn động. Tất nhiên, đây chỉ là con số thống kê, còn con số thực tế có thể còn nhiều hơn thế. Nhiệt độ hiện tại ở Ukraine tiếp tục hạ nhiệt, các vị trí đóng quân của quân đội Ukraine trở nên lầy lội do tuyết rơi, điều này cũng khiến vết thương của nhiều binh sĩ chậm lành, thậm chí có người còn thiệt mạng do nhiễm trùng vết thương. Quân đội Ukraine hiện nay không chỉ đang dần suy kiệt sinh lực mà cả ý chí chiến đấu. Trong môi trường tàn khốc và khắc nghiệt này, nhiều binh sĩ Ukraine đã chọn đầu hàng quân đội Nga để thoát khỏi chiến trường vì không thể chịu đựng được.
Chỉ huy Ukraine thừa nhận có thương vong nặng nề và ông đã bị quân đội Nga bao vây, số người chết quá lớn nên không thể thống kê chính xác
Ngay cả giới truyền thông Ukraine cũng phải thừa nhận rằng quân đội Ukraine tại Bakhmut đã phải chịu thương vong rất lớn. Theo báo chí Ukraine đưa tin, Lữ đoàn số 58 và Lữ đoàn cơ giới hóa số 93 của Quân đội Ukraine hiện đang đóng tại Bahmut đã chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là Lữ đoàn số 58, thương vong lên tới 70-80% do sự tấn công của các cuộc không kích và ném bom của quân đội Nga.
Ukraine từ đầu cuộc chiến đến giờ kêu gọi phương Tây hỗ trợ không mệt mỏi. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, ít nhất là ở Bakhmut bây giờ. Chiến tranh thật tàn khốc, chỉ mong sao nó chấm dứt càng sớm càng tốt.

>> Nga-Ukraine giao tranh ở Bakhmut, quân Ukraine quát Zelensky: Coi chúng tôi như bia đỡ đạn

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top