Chờ đổ xăng quá lâu, nam shipper về lấy... "chiến mã" đi giao hàng cho khách

Ngày 2/1/2024, người dân thành phố Hyderabad, Ấn Độ, đã chứng kiến một cảnh tượng khá bất thường: một người đàn ông cưỡi ngựa, với một chiếc túi giao hàng của Zomato trên lưng, đang di chuyển trên đường phố đông đúc. Người đàn ông này là Syed Farooq, một nhân viên giao hàng.
Chờ đổ xăng quá lâu, nam shipper về lấy... chiến mã đi giao hàng cho khách
Phương tiện giao hàng độc đáo của anh Farooq đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Họ đã chụp ảnh, quay video và chia sẻ lên mạng xã hội.
Trong một đoạn video được lan truyền trên mạng, anh Farooq được thấy đang cưỡi ngựa, di chuyển giữa dòng xe cộ để giao hàng.
Anh Farooq giải thích rằng: "Tôi đã phải chờ ba tiếng đồng hồ ở cửa hàng xăng nhưng không thể đổ xăng. Trong khi đó, tôi đã nhận được một đơn hàng cần giao, nên tôi đã quyết định về nhà, lấy ngựa thay cho xe máy để giao hàng."
The Hindu Business Line đưa tin rằng vào ngày 1/1, các trạm xăng ở Hyderabad đã chật kín khách do cuộc biểu tình của các tài xế xe tải trên toàn quốc, gây ra lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu.

"Anh trai tôi, chủ của con ngựa, đã cho phép tôi cưỡi ngựa của anh ấy để giao hàng thay vì dùng xe máy," anh Farooq nói.
Khách hàng đã ngạc nhiên khi thấy anh Farooq giao hàng bằng ngựa. Ý tưởng của anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khách hàng. Anh Farooq cũng rất hạnh phúc khi thấy video của mình được lan truyền rộng rãi.
Một đại diện của Zomato, công ty giao đồ ăn mà anh Farooq làm việc, cho biết họ đang thảo luận về vụ việc. Đại diện này cũng cho biết công ty không thưởng cho nhân viên nếu họ giao hàng đúng giờ, cũng như không trừng phạt họ nếu giao hàng muộn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top