Chủ động ăn trộm để được... ngồi tù, lí do đằng sau khiến ai cũng phải chạnh lòng

Một người đàn ông 60 tuổi ở Thái Lan đã gây chấn động khắp đất nước sau khi chủ động đi ăn trộm từ một hiệu thuốc với mong muốn được cảnh sát bắt và cho ngồi tù.
Sự việc bất thường này xảy ra tại một hiệu thuốc ở tỉnh Chonburi, phía nam Bangkok. Người đàn ông 60 tuổi, sau đó được cảnh sát xác định tên là Phichit, đã bị nhân viên bắt quả tang đang lấy trộm ba bánh xà phòng trị giá khoảng 0,47 USD. Nơi này cũng có những cảnh báo rõ ràng về việc tránh trộm cắp trong cửa hàng và những kẻ phạm tội có nguy cơ bị phạt gấp 30 lần giá trị của hàng hóa bị đánh cắp và thậm chí phải ngồi tù.
Nhân viên cửa hàng sẵn sàng bỏ qua cho ông già nghèo khổ, những người khách còn đề nghị trả tiền phạt cho ông, nhưng điều kỳ lạ là ông không đồng ý, khăng khăng đòi nhân viên gọi cảnh sát đến bắt mình.

Chủ động ăn trộm để được... ngồi tù, lí do đằng sau khiến ai cũng phải chạnh lòng
Phichit yêu cầu cảnh sát bắt mình vì tội trộm cắp cho nên nhân viên nhà thuốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cảnh sát. Sau khi bị thẩm vấn, người này nói rằng mình thích...ở tù, vì ở đó ông có thể được ba bữa ăn miễn phí mỗi ngày và được giao lưu với những người khác. Hiện giờ ông quá nghèo, hàng ngày chỉ lang thang trên đường phố, không có việc làm và có nguy cơ chết đói.
Không rõ các sĩ quan cảnh sát đã chọn cách giải quyết tình huống như thế nào, nhưng câu chuyện của Phichit như một lời nhắc nhở về tình cảnh tồi tệ mà nhiều người Thái Lan đang gặp phải vào lúc này, với lạm phát chạm mức cao nhất kể từ năm 2008.


>>>Cuốn sách ma thuật tự phát sáng trong bóng tối, nhưng bất ngờ nhất là quá trình tạo ra nó
Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top