Chủ nhân Nobel Vật lý đưa ra cảnh báo 'đáng sợ' về Trung Quốc

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Một trong những chủ nhân của giải Nobel Vật lý năm nay, ông John Martinis, vừa lên tiếng cảnh báo về sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử, cho rằng khoảng cách giữa nước này và Hoa Kỳ đang bị thu hẹp với tốc độ chóng mặt. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg News khi đang có chuyến thăm tại Tel Aviv, ông Martinis khẳng định: "Trung Quốc chắc chắn có năng lực cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ trong lĩnh vực này". Ông đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng "mọi người cần phải quan ngại về thực tế là một cuộc cạnh tranh gay gắt đang diễn ra". Theo nhận định của ông, cả Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc đều đang chạy đua để xây dựng những chiếc máy tính lượng tử có tính ứng dụng thực tiễn, cột mốc hiện thực hóa công nghệ này được dự đoán sẽ còn mất từ 5 đến 10 năm nữa.

Máy tính lượng tử được coi là công nghệ có tầm quan trọng chiến lược, hứa hẹn tạo ra một loại máy tính hoàn toàn mới với khả năng xử lý vượt trội theo cấp số nhân. Tuy nhiên, đi kèm với tiềm năng đó là những rủi ro an ninh nghiêm trọng, như khả năng giải mã các thông tin liên lạc quân sự hay tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hiện tại, chính phủ các nước trên thế giới, các tập đoàn công nghệ lớn như Google (thuộc Alphabet), và vô số công ty khởi nghiệp đều đang dồn lực phát triển công nghệ này, dù phần lớn vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu.

1764829448154.png


Ông Martinis từng là nhân sự chủ chốt tại Google, nơi ông tham gia xây dựng phần cứng lượng tử hữu dụng với mục tiêu chứng minh "ưu thế lượng tử" (quantum supremacy) - khả năng thực hiện các tác vụ xử lý nhanh hơn vượt trội so với máy tính truyền thống. Ông hồi tưởng lại thời điểm năm 2019 khi Google công bố đã đạt được ưu thế lượng tử, lúc đó Trung Quốc được đánh giá là đi sau khoảng 3 năm về công nghệ này. Thế nhưng, tình thế đã thay đổi chóng vánh. Trong cuộc phỏng vấn, ông Martinis bày tỏ sự lo ngại sâu sắc: "Tuy nhiên, Trung Quốc đã bắt kịp rất nhanh. Giờ đây, tôi e rằng chúng ta có lẽ chỉ đang đi trước họ một phần tỷ giây (nanosecond) mà thôi".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NodS1uaGFuLW5vYmVsLXZhdC1seS1kdWEtcmEtY2FuaC1iYW8tZGFuZy1zby12ZS10cnVuZy1xdW9jLjc1MTQwLw==
Top