CLB Tình Người: Tiếp nối những cuộc tri ân giữa lòng thủ đô

V
vananh.vnr.home
Phản hồi: 0

vananh.vnr.home

Editor
Thành viên BQT
Mới đây (20/7), các gia đình Trí tuệ Tình Người - kế thừa nét văn hoá báo ơn, báo hiếu từ CLB Tình Người - đã trao gần 300 suất quà tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và gia đình thờ cúng liệt sĩ tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn (Hà Nội).

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hướng về người có công với cách mạng, tiếp tục khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành một nét đẹp trong đời sống của Thủ đô. Kết luận hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, các hoạt động tri ân không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa tinh thần biết ơn và chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng.
1784711528331.png

Trong dòng chảy ấy, vừa qua, các gia đình Trí tuệ Tình Người đã trao 90 phần quà tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và gia đình thờ cúng liệt sĩ tại Tổ dân phố Văn Trì (phường Tây Tựu); đồng thời trao 196 phần quà, tổng trị giá 156,8 triệu đồng, tới thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Diễn. Những buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí gần gũi, nơi những lời thăm hỏi chân thành nối tiếp những câu chuyện về một thời chiến đấu gian khổ, về những đồng đội đã ngã xuống và về cuộc sống của những người trở về sau chiến tranh.
1784711548074.png

Theo ghi nhận, trong dịp kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, dự kiến hơn 1.000 phần quà sẽ được các gia đình Trí tuệ Tình Người trao tận tay người có công với cách mạng tại nhiều địa phương. Từ Hà Nội, Hà Nam đến Phú Thọ..., mỗi điểm dừng chân đều gắn với những cuộc gặp gỡ nghĩa tình, nơi những phần quà được trao đi cùng những lời thăm hỏi và sự tri ân dành cho những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong hành trình ấy có 104 phần quà được gửi tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam); 28 phần quà tới Trung tâm Điều dưỡng Người có công Phú Thọ; 91 phần quà tới các thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong và gia đình liệt sĩ tại xã Bản Nguyên (Phú Thọ)...
1784711566644.png

Có thể nói, những hoạt động hôm nay là sự tiếp nối nét văn hóa báo ơn, báo hiếu đã được CLB Tình Người bền bỉ vun đắp qua nhiều năm. Từ những chuyến trao quà Tết cho hộ nghèo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng "Mái ấm Tình Người", hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sẻ chia với bệnh nhân tại các bệnh viện, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai đến các chương trình hướng về biển đảo và tri ân người có công với cách mạng..., mỗi hành trình của CLB Tình Người đều xuất phát từ tinh thần cho đi là còn mãi. Theo thời gian, điều còn ở lại không chỉ là những công trình hay những phần quà đã được trao, mà còn là một nét văn hoá báo ơn, báo hiếu và sẻ chia được nhiều thành viên gìn giữ, để hôm nay tiếp tục được nối dài qua những việc làm của các gia đình Trí tuệ Tình Người.
1784711587845.png

Những đóng góp ấy của CLB Tình Người từng được ghi nhận bằng nhiều Bằng khen, Giấy chứng nhận và danh hiệu "Tấm lòng vàng nhân đạo" do Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Hội Chữ thập đỏ nhiều tỉnh, thành phố trao tặng. Nhưng hơn cả những tấm bằng khen, điều được gìn giữ sau nhiều năm là một nét văn hóa biết báo ơn, báo hiếu, biết sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chính nền tảng ấy đang tiếp tục hiện diện trong những việc làm của các gia đình Trí tuệ Tình Người hôm nay.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NsYi10aW5oLW5ndW9pLXRpZXAtbm9pLW5odW5nLWN1b2MtdHJpLWFuLWdpdWEtbG9uZy10aHUtZG8uODgyNzUv
Top