Cô gái uống thuốc trừ sâu ***** khi livestream vì bị xúi giục

Tờ Global Times của Trung Quốc đưa tin một cô gái với hơn 670.000 người theo dõi trên MXH Trung Quốc đã ***** bằng thuốc trừ sâu ngay trong buổi livestream của mình. Vụ việc hy hữu đã nổ ra tranh luận xôn xao giữa cộng đồng mạng Trung Quốc, về việc liệu người xem có phải chịu trách nhiệm vì đã xúi giục cô gái dẫn tới thảm kịch hay không.
Nữ streamer trong vụ việc được cộng đồng mạng Trung Quốc biết đến với tên gọi Luoxiaomaomaozi. Theo thông tin gia đình cô xác nhận, cô qua đời hôm 15-10 (cùng ngày uống thuốc trừ sâu trên livestream) dù đã được đưa đi cấp cứu.
Trong livestream cuối cùng của mình, Luoxiaomaomaozi chia sẻ: “Đây có lẽ là video cuối cùng của tôi, vì tôi đã bị trầm cảm trong thời gian dài”. Được biết, cô đã nằm viện hơn hai tháng, bạn bè cũng biết cô được chẩn đoán bị trầm cảm.
Theo nhiều ảnh chụp màn hình, khi Luoxiaomaomaozi mang chai thuốc trừ sâu lên buổi livestream, đã có những khán giả comment xúi giục “hãy uống nhanh đi”, trong khi số khác thì gọi điện báo cảnh sát.
Cô gái uống thuốc trừ sâu tự tử khi livestream vì bị xúi giục
Luoxiaomaomaozi uống cạn hỗn hợp chứa thuốc trừ sâu trong buổi livestream sau khi bị xúi giục
Một người bạn của nạn nhân cho biết chai thuốc trừ sâu đã được trộn với nước giải khát. Nạn nhân đã uống hỗn hợp này sau khi bị người xem livestream xúi giục, và cuối buổi livestream thì nạn nhân đã tự gọi cấp cứu.
Gia đình của Luoxiaomaomaozi tuyên bố sẽ bắt những người xem livestream, đưa ra bình luận xúi giục phải chịu trách nhiệm trước cái chết của con gái mình.
Tài khoản của Luoxiaomaomaozi có 678.000 người theo dõi và đã đăng 38 video ngắn, chủ yếu về thời trang. Cô có một cửa hàng trực tuyến trên trang thương mại điện tử Taobao với tên tương tự.
Vụ việc hy hữu này cũng cho thấy sự yếu kém của các nền tảng khi đã không ngăn chặn kịp thời hành động của cả Luoxiaomaomaozi lẫn người xem livestream của cô. Nó cũng làm dấy lên câu hỏi về việc ai sẽ phải chịu trách nhiệm với những nội dung trên các nền tảng trực tuyến, người dùng hay những người quản lý nền tảng đã để cho chúng tồn tại?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top