Có thật phụ nữ Pháp thời trung cổ giữ chồng như vậy?

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Tôi vừa đọc được một câu chuyện kỳ lạ trên Quora. Theo một số truyền thuyết; có một thành phố của Pháp, nơi mà vào thời Trung cổ, phụ nữ có một thói quen kỳ lạ. Vào buổi sáng, những người phụ nữ đã kết hôn sẽ cho một liều thuốc độc nhỏ vào bữa sáng mà họ đã chuẩn bị cho chồng mình. Sau đó, khi những người đàn ông của họ trở về nhà vào buổi tối, họ sẽ được cho uống thuốc giải độc.

Theo cách này, chất độc sẽ không gây hại và ảnh hưởng đến họ. Có một lý do nghiêm ngặt cho tập tục này. Nếu những người chồng ở lại nơi khác quá lâu, vì việc dùng thuốc giải độc bị chậm trễ, những người đàn ông sẽ gặp phải các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, trầm cảm, nôn mửa, đau đớn hoặc khó thở.

Người đàn ông càng trì hoãn việc trở về nhà với vợ thì anh ta càng ốm. Và cuối cùng, khi anh ta cuối cùng cũng trở về nhà, vợ anh ta vô tình đưa cho anh ta thuốc giải độc. Theo cách này, chỉ trong vài phút, anh ta nhanh chóng cảm thấy khỏe hơn. Tất cả những điều này hoạt động như một mánh khóe, khiến đàn ông có ấn tượng rằng việc xa nhà sẽ dẫn đến đau đớn và trầm cảm. Do đó, những người chồng sẽ trở nên gắn bó hơn với ngôi nhà và vợ của họ.
1723898880767.png

Tôi thấy câu chuyện này khá hoang đường. Làm gì có loại thuốc độc nào như thế? Có lẽ, nó chỉ là một câu chuyện đơn giản một người đàn ông vừa tìm thấy một người phụ nữ anh ta yêu và anh ta trở về nhà vì nhớ cô ấy và các con.

Hết :cool:.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top