Con sông "thiếu đứng đắn" nhất Trung Quốc, nơi hẹp nhất con cá cỡ 4 cm phải lách qua, sách đủ biến thành cầu

Chúng ta hay thấy người ta nói đến con sông hiền hòa, con sông hung dữ, nhưng người dân Trung Quốc gọi một con sông của họ là con sông “không đứng đắn”. Tại sao thế?
Đó tất nhiên không phải là sông Trường Giang hay Hoàng Hà nổi tiếng, nó rất khác rất khác so với con sông mà chúng ta tưởng tượng. Nó được gọi là con sông ngỗ ngược nhất, kém đứng đắn nhất ở Trung Quốc.
Con sông thiếu đứng đắn nhất Trung Quốc, nơi hẹp nhất con cá cỡ 4 cm phải lách qua, sách đủ biến thành cầu
Đó là sông Hualai nằm ở Nội Mông. Tổng chiều dài của sông chỉ khoảng 17 km, độ sâu nhất chỉ khoảng 30 cm và chiều rộng chỉ 10 cm. Chỗ hẹp nhất chỉ vài cm, có thể lấy một cuốn sách làm “cầu” nên người dân địa phương gọi là “Sông Cầu Sách”.
Sông “mỏng” như vậy, sao gọi là sông mà không phải là suối?
Con sông thiếu đứng đắn nhất Trung Quốc, nơi hẹp nhất con cá cỡ 4 cm phải lách qua, sách đủ biến thành cầu

Sở dĩ nó có thể được gọi là sông vì dòng nước và kênh của nó rất ổn định, khác hoàn toàn với những con lạch, mương có thể biến mất hoặc bị chuyển hướng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, lưu vực sông Hualai có các đặc điểm địa hình đất ngập nước mà chỉ có các con sông mới có, với các bãi ngập lũ rộng hơn, đồng cỏ đầu bờ biển phát triển đầy đủ và các hồ nước.
Có thể nói nó có đầy đủ những đặc điểm mà một dòng sông tự nhiên phải có, và sông Hualai có tất cả những điều đó nên nó được công nhận là dòng sông tự nhiên, là dòng sông tự nhiên mỏng nhất và có kích thước nhỏ nhất trên thế giới.
Là đầu nguồn của sông Hualai, sông Doronor Lake với diện tích chỉ 2 km vuông, tại sao nó có thể cung cấp một dòng nước ổn định?
Con sông thiếu đứng đắn nhất Trung Quốc, nơi hẹp nhất con cá cỡ 4 cm phải lách qua, sách đủ biến thành cầu
Sau khi điều tra, các nhà chuyên môn thấy rằng hồ Doronor tuy không có kích thước lớn nhưng trong đó có rất nhiều suối, và những con suối này đảm bảo cho việc cung cấp nước liên tục cho sông Hualai.
Điều thú vị hơn nữa là ở lưu vực sông Hualai thực sự có một đoạn nước sông chảy về nơi cao, như câu nói "người đi nơi cao, nước chảy về nơi thấp”. Do đó, khu vực huyền diệu này đã trở thành một trong những địa điểm không thể bỏ qua ở sông Hualai.
>> Những bí ẩn chưa được giải đáp trong lịch sử Trung Quốc
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top