Công an vào cuộc vụ cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi cho tôi"

Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ tự nhận mình là cô đồng, với hành động vừa ngồi bổ cau vừa xem bói và nổi rần rần trên mạng với câu nói "đúng nhận, sai cãi", chính quyền và cơ quan công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã vào cuộc xác minh.
Bà Mạc Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thông tin rằng hiện các cơ quan chức năng của thị xã đang làm rõ hành vi của cô đồng T.H - người nổi danh trên mạng xã hội mấy ngày qua nhờ câu nói thành trend chỉ sau một đêm "đúng nhận, sai cãi".

Công an vào cuộc vụ cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi cho tôi
Công an Hải Dương đang xác minh vụ việc
Chủ tịch UBND phường Hiến Thành thị xã Kinh Môn xác nhận cô đồng T.H hiện đang sinh sống trên địa bàn phường. "Ban Tôn giáo thị xã, Công an thị xã đang kết hợp cùng UBND phường xác minh, làm rõ vụ việc"
Trước đó, mạng xã hội bỗng dưng xuất hiện rất nhiều bài đăng dẫn câu nói "đúng nhận, sai cãi" nhưng nhiêu người vẫn không biết "đầu cua tai nheo" ra sao. Tìm hiểu thì câu nói này là câu cửa miệng của cô đồng T.H thường nói khi xem bói. Đáng chú ý, cô đồng này có thói quen vừa bổ cau, vừa nói về "lá số tử vi" với ngữ điệu và phong thái rất "lôi cuốn".
Cô đồng "online" T.H từng có thời gian dài hoạt động trên mạng xã hội nhưng gần đây mới được nhiều người biết đến nhờ clip bổ cau ấn tượng.


>>>"Đúng nhận sai cãi" là trend gì mà khiến cư dân mạng rầm rộ mấy ngày nay?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top