Cư dân cả một làng "mất ăn mất ngủ" vì 100 con gà hoang

Lan Thanh

Moderator
Cuộc sống yên bình tại ngôi làng Snettisham, Norfolk (Anh) đang bị đảo lộn bởi một "thế lực" bất ngờ: đàn gà hoang. Trong khi một số người dân tỏ ra thích thú, thì nhiều người khác lại vô cùng bức xúc, thậm chí gọi chúng là "ác mộng".

Theo tờ Daily Mail, số lượng gà hoang ở Snettisham đã tăng đột biến trong những tháng gần đây, lên đến khoảng 100 con. Chúng hoành hành khắp nơi, từ vườn tược nhà dân đến đường làng, khiến người dân địa phương "khốn đốn".

1716879238007.png


Nhiều người phàn nàn về việc gà hoang bới tung vườn rau, thu hút chuột bọ và đặc biệt là tiếng gáy inh ỏi suốt đêm khiến họ mất ngủ triền miên.

"Tôi phải đeo nút bịt tai mỗi đêm vì tiếng gà gáy", ông Ben King, 48 tuổi, một giám đốc công ty, than thở. Một cư dân khác bức xúc: "Chúng là loài gây hại! Việc mọi người đến cho chúng ăn chẳng giúp ích gì cả".

Tình hình càng thêm căng thẳng khi nhiều du khách kéo đến làng để ngắm nhìn và cho gà ăn, khiến người dân địa phương bất bình.

Trước tình trạng trên, người dân đã gửi đơn kiến nghị lên hội đồng giáo xứ, đề nghị tìm giải pháp kiểm soát số lượng gà hoang.

Tuy nhiên, không phải ai cũng khó chịu với sự xuất hiện của những "vị khách không mời" này. Một số người cho rằng đàn gà hoang là nét đặc trưng độc đáo, tạo nên sức hút cho vùng nông thôn yên bình.

"Tôi không thấy có vấn đề gì", anh Graeme McQuade, 43 tuổi, người chuyển từ thành phố Cambridge đến Snettisham 18 tháng trước, chia sẻ. "Chúng tôi chấp nhận việc gà gáy vào lúc 4 giờ sáng. Chúng là một phần của cuộc sống ở đây".

Hiện chưa rõ hội đồng giáo xứ sẽ đưa ra giải pháp nào cho "bài toán" gà hoang này, nhưng có một điều chắc chắn rằng, cuộc tranh luận "gà hay tai họa" tại Snettisham sẽ còn tiếp diễn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top