Sau tuyên bố tiếp tục hòa đàm ở Istanbul giữa Nga và Ukraine, mới đây cuộc chiến này đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Ukraine tấn công phá hủy 40 máy bay chiến lược của Nga, gồm oanh tạc cơ Tu-22M3 và Tu-95MS, cùng phi cơ cảnh báo sớm A-50. Điều này khiến giới chuyên môn thắc mắc, liệu cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bao giờ sẽ kết thúc?
Hơn hai tuần sau cuộc đàm phán không đạt kỳ vọng tại Istanbul, Ukraine và Nga quyết định tái hợp tại Cung điện Ciragan, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, ngày 2/6/2025, nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm. Tuy nhiên, những diễn biến căng thẳng trên chiến trường và lập trường đối lập của hai bên khiến giới quan sát nghi ngờ về khả năng đạt được hòa bình lâu dài.
Cuộc gặp lần này đánh dấu nỗ lực tiếp nối sau vòng đàm phán ngày 16/5, khi hai bên đồng ý trao đổi các điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Ukraine đã công bố đề xuất của mình vào tuần trước, nhấn mạnh yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện, thả tù nhân và đưa trẻ em sơ tán trở về. Trong khi đó, Nga vẫn chưa chính thức gửi danh sách điều kiện. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trên mạng xã hội rằng phái đoàn Nga sẽ trình bày trực tiếp các đề xuất tại cuộc gặp hôm nay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: “Để đàm phán thành công, chương trình cần rõ ràng và được chuẩn bị kỹ lưỡng.” Trong bài đăng ngày 30/5 sau cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại Kiev, ông kêu gọi một cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng chỉ các lãnh đạo cấp cao mới có thể giải quyết các vấn đề cốt lõi. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ, khẳng định cuộc gặp giữa hai tổng thống chỉ khả thi sau khi các phái đoàn đạt thỏa thuận sâu rộng hơn. Nga còn đặt câu hỏi về tính chính danh của Zelensky, khi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024, dù Ukraine trì hoãn bầu cử do thiết quân luật.
Lập trường của hai bên vẫn là rào cản lớn. Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa”, bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở Donbass, chống mở rộng NATO và từ bỏ các lãnh thổ mà Moskva sáp nhập. Tổng thống Putin nhấn mạnh cần loại bỏ “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột, như ông đã đề cập sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5.
Ngược lại, Ukraine bác bỏ mọi yêu cầu về lãnh thổ, xem đó là sự đầu hàng. Zelensky kiên định: ngừng bắn ngay lập tức, thả tù nhân và bảo vệ trẻ em là những ưu tiên hàng đầu. “Chỉ có ngừng bắn mới mở đường cho đàm phán,” ông viết trên mạng xã hội tối 1/6.
Những diễn biến quân sự gần đây càng làm mờ triển vọng hòa bình. Ngày 1/6, Ukraine tuyên bố phá hủy 40 máy bay chiến lược Nga, gồm oanh tạc cơ Tu-22M3, Tu-95MS và phi cơ A-50, trong một chiến dịch tấn công sân bay được chuẩn bị 18 tháng. Các máy bay không người lái được triển khai từ container gần mục tiêu, khiến Nga bất ngờ. Nhà nghiên cứu Justin Bronk từ RUSI gọi đây là “đòn giáng nặng nề nhất” vào phi đội Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Nhiều blogger ủng hộ Điện Kremlin ví vụ tấn công như “Trân Châu Cảng của Nga”, kêu gọi trả đũa mạnh mẽ, thậm chí bằng vũ khí hạt nhân.
Cùng ngày, ba cây cầu ở Bryansk và Kursk, giáp biên giới Ukraine, bị đánh sập, khiến 7 người chết và 69 người bị thương. Nga gọi đây là “tấn công khủng bố”. Đại sứ Nga Rodion Miroshnik chỉ trích Ukraine “gây bất ổn” trước thềm đàm phán. Trong khi đó, Nga đáp trả bằng cuộc tấn công UAV lớn nhất từ trước đến nay, phóng 472 drone ****** vào Ukraine đêm 31/5, nhắm vào các thành phố, bao gồm Kharkov, gây thương vong và thiệt hại nặng. Lực lượng Nga cũng tiến quân ở Sumy, thiết lập “vùng đệm” dọc biên giới.
Dù hòa đàm Istanbul mang theo tia hy vọng, những khác biệt về lập trường và căng thẳng chiến trường khiến mục tiêu hòa bình trở nên xa vời. Liệu cuộc gặp hôm nay có thể phá vỡ bế tắc, hay chỉ là một bước đi ngoại giao giữa lằn ranh chiến tranh? Câu trả lời phụ thuộc vào thiện chí và khả năng thỏa hiệp của cả Ukraine lẫn Nga trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng lớn.
#chiếntranhngavàukraine

Hơn hai tuần sau cuộc đàm phán không đạt kỳ vọng tại Istanbul, Ukraine và Nga quyết định tái hợp tại Cung điện Ciragan, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, ngày 2/6/2025, nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm. Tuy nhiên, những diễn biến căng thẳng trên chiến trường và lập trường đối lập của hai bên khiến giới quan sát nghi ngờ về khả năng đạt được hòa bình lâu dài.
Cuộc gặp lần này đánh dấu nỗ lực tiếp nối sau vòng đàm phán ngày 16/5, khi hai bên đồng ý trao đổi các điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Ukraine đã công bố đề xuất của mình vào tuần trước, nhấn mạnh yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện, thả tù nhân và đưa trẻ em sơ tán trở về. Trong khi đó, Nga vẫn chưa chính thức gửi danh sách điều kiện. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trên mạng xã hội rằng phái đoàn Nga sẽ trình bày trực tiếp các đề xuất tại cuộc gặp hôm nay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: “Để đàm phán thành công, chương trình cần rõ ràng và được chuẩn bị kỹ lưỡng.” Trong bài đăng ngày 30/5 sau cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại Kiev, ông kêu gọi một cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng chỉ các lãnh đạo cấp cao mới có thể giải quyết các vấn đề cốt lõi. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ, khẳng định cuộc gặp giữa hai tổng thống chỉ khả thi sau khi các phái đoàn đạt thỏa thuận sâu rộng hơn. Nga còn đặt câu hỏi về tính chính danh của Zelensky, khi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024, dù Ukraine trì hoãn bầu cử do thiết quân luật.
Lập trường của hai bên vẫn là rào cản lớn. Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa”, bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở Donbass, chống mở rộng NATO và từ bỏ các lãnh thổ mà Moskva sáp nhập. Tổng thống Putin nhấn mạnh cần loại bỏ “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột, như ông đã đề cập sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5.
Ngược lại, Ukraine bác bỏ mọi yêu cầu về lãnh thổ, xem đó là sự đầu hàng. Zelensky kiên định: ngừng bắn ngay lập tức, thả tù nhân và bảo vệ trẻ em là những ưu tiên hàng đầu. “Chỉ có ngừng bắn mới mở đường cho đàm phán,” ông viết trên mạng xã hội tối 1/6.
Những diễn biến quân sự gần đây càng làm mờ triển vọng hòa bình. Ngày 1/6, Ukraine tuyên bố phá hủy 40 máy bay chiến lược Nga, gồm oanh tạc cơ Tu-22M3, Tu-95MS và phi cơ A-50, trong một chiến dịch tấn công sân bay được chuẩn bị 18 tháng. Các máy bay không người lái được triển khai từ container gần mục tiêu, khiến Nga bất ngờ. Nhà nghiên cứu Justin Bronk từ RUSI gọi đây là “đòn giáng nặng nề nhất” vào phi đội Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Nhiều blogger ủng hộ Điện Kremlin ví vụ tấn công như “Trân Châu Cảng của Nga”, kêu gọi trả đũa mạnh mẽ, thậm chí bằng vũ khí hạt nhân.
Cùng ngày, ba cây cầu ở Bryansk và Kursk, giáp biên giới Ukraine, bị đánh sập, khiến 7 người chết và 69 người bị thương. Nga gọi đây là “tấn công khủng bố”. Đại sứ Nga Rodion Miroshnik chỉ trích Ukraine “gây bất ổn” trước thềm đàm phán. Trong khi đó, Nga đáp trả bằng cuộc tấn công UAV lớn nhất từ trước đến nay, phóng 472 drone ****** vào Ukraine đêm 31/5, nhắm vào các thành phố, bao gồm Kharkov, gây thương vong và thiệt hại nặng. Lực lượng Nga cũng tiến quân ở Sumy, thiết lập “vùng đệm” dọc biên giới.
Dù hòa đàm Istanbul mang theo tia hy vọng, những khác biệt về lập trường và căng thẳng chiến trường khiến mục tiêu hòa bình trở nên xa vời. Liệu cuộc gặp hôm nay có thể phá vỡ bế tắc, hay chỉ là một bước đi ngoại giao giữa lằn ranh chiến tranh? Câu trả lời phụ thuộc vào thiện chí và khả năng thỏa hiệp của cả Ukraine lẫn Nga trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng lớn.
#chiếntranhngavàukraine