Đã đến lúc Apple "đồ sát" Lightning để chuyển sang USB-C

Apple hiếm khi chạy theo dòng chảy của công nghệ. Trong khi các đối thủ cạnh tranh có thể cố gắng chạy đua theo mọi thứ thì Apple lại chỉ quan tâm đến việc riêng của mình. Điều đó càng đúng hơn khi đề cập đến vấn đề sạc khi Táo khuyết nhất quyết gắn bó với các chuẩn kết nối độc quyền như Lightning. Nhưng có lẽ đã đến lúc Táo Khuyết phải nghĩ lại và mạnh dạn "đồ sát" cổng kết nối đã gần 10 năm tuổi này.
Đã đến lúc Apple đồ sát Lightning để chuyển sang USB-C
Apple đã chuyển sang sử dụng USB-C trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm MacBook và iPad, nhưng chỉ riêng iPhone, nhà Táo vẫn duy trì Lightning. Thiết bị Apple mới nhất có cổng USB-C chính là iPad mini 6, được bán với giá 499 USD. 9 năm sau khi ra mắt, Lightning vẫn giữ vị thế độc tôn trên iPhone. Nhưng xét cho cùng, đã đến lúc Apple nên loại bỏ nó.
Lightning xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 09/2012 trên iPhone 5. Thời điểm đó, phần lớn ngành công nghiệp vẫn sử dụng microUSB. Điều này mang đến cho Lightning một lợi thế khác biệt. Lightning không chỉ có thiết kế đối xứng mà còn có thể cắm theo bất cứ chiều nào. Nhiều người cho rằng, các cổng kết nối Lightning chắc chắn hơn và mang đến lợi thế cho Apple khi nói đến khả năng tương thích với các dock cũng như hệ thống loa.
Cũng có nhiều đồn đoán về việc Apple giữ mức độ kiểm soát đối vơi chuỗi cung ứng phụ kiển, bởi microUSB là một tiêu chuẩn mở và mọi người có thể sử dụng, trong khi Lightning cần phải được chính Apple cấp phép trực tiếp.
Tuy nhiên, khi ngành công nghệ điện thoại chuyển sang USB-C, vốn cung cấp nhiều lợi ích tương tự Lightning, nhưng không cần cấp phép, Apple lại vẫn giữ vững lập trường của mình đối với Lightning.
Năm 2015, tức chỉ 3 năm sau khi ra mắt Lightning, Apple trình làng một loạt MacBook mới được trang bị cổng USB-C. Đó là một động thái gây sốc bởi USB-C thời điểm đó vẫn còn sơ khai và quá trình chuyển đổi từ các cổng USB-A đầy đủ sang USB-C vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Trên thực tế, chiếc điện thoại USB-C đầu tiên chưa từng được phát hành trước đó và chỉ xuất hiện sau 1 tháng tính từ lúc Apple công bố dòng MacBook mới.
Thế nhưng, Lightning vẫn được duy trì. Dù MacBook vẫn chỉ sử dụng mỗi USB-C ở thời điểm đó, thế nhưng, Apple vẫn giữ Lightning cho iPhone, iPad cũng như những sản phẩm liên quan khác. Mãi đến năm 2018, Apple mới trình làng iPad Pro thế hệ thứ 3 được trang bị cổng USB-C.
Điều đó đồng nghĩa rằng những chiếc iPad Pro thế hệ thứ 3 có khả năng kết nối với các dock, màn hình ngoài, ethernet tốt hơn cũng như mọi thứ khác mà USB-C cung cấp. Tuy nhiên, thay đổi đó chỉ dành riêng cho iPad Pro, vốn được Apple quảng bá như một sự thay thế cho laptop, thế nên, chúng ta có thể thấy được sự logic trong việc thực hiện thay đổi này.
Đến năm 2020, Apple làm điều tương tự với iPad Air thế hệ 4 với thiết kế mới cùng cổng USB-C, và tiếp sau đó, chúng ta có iPad mini thế hệ 6 vừa được ra mắt cách đây không lâu.

Đã đến lúc tất tay với USB-C, lo ngại gì nữa!​

Đã đến lúc Apple đồ sát Lightning để chuyển sang USB-C
Chiếc iPad mini 6 mới đã cập bến, và nó hoàn toàn không được định vị là một sự thay thế cho laptop vì không hỗ trợ Magic Keyboard.
Nó vẫn là một chiếc iPad khá nhỏ, nhưng lại sở hữu cổng USB-C thay vì Lightning. Không rõ lý do tại sao Apple lại thực hiện điều đó, nhưng chắc chắn, nó giúp cho iPad mini 6 trở thành một thiết bị linh hoạt hơn. Dẫu thế, nó cho chúng ta thấy rằng đã đến lúc Apple từ bỏ cổng kết nối Lightning cũ kỹ.
Vẫn chưa rõ kế hoạch của Apple đối với USB-C là gì, nhưng đã có một vài sản phẩm của Apple đã sử dụng tiêu chuẩn này, trong khi số khác vẫn duy trì cổng Lightning 9 năm tuổi. Điều này cực kỳ khó hiểu và kỳ quái.
Trước đó, những chiếc laptop và iPad Pro của Apple đã có USB-C. Đó là một điều khá dễ hiểu, thế nhưng, việc bổ sung USB-C vào iPad mini 6 đã khiến mọi thứ rối rắm hơn. Trong khi đó, chiếc iPad 9 giá rẻ mới đây cũng vẫn sử dụng chuẩn Lightning.
Mọi chiếc smartphone đối thủ đều đã được trang bị USB-C với tốc độ sạc và truyền tải dữ liệu nhanh hơn gấp nhiều lần so với iPhone. Chẳng hạn, OnePlus 9 Pro có thể sạc đến 99% trong 30 phút với bộ sạc USB-C 65W, trong khi Xiaomi 11T Pro mới lại có thể đạt 100% chỉ trong 23 phút khi sử dụng bộ sạc 120W.
Ngay cả Samsung, đối thủ lớn nhất của Apple, dự kiến cũng sẽ đưa sạc 45W trở lại dòng Galaxy S22 sắp tới. Trong khi đó, dòng iPhone 13 lại bị kẹt ở mức 20W cùng với bộ sạc USB-C – Lightning.
Có thể, Apple đang phát triển một bộ sạc Lightning nhanh hơn hoặc tận dụng công nghệ MagSafe, nhưng mọi thứ đã tuyệt vời hơn khi có USB-C.

iPhone 14 không cổng kết nối?​

Đã đến lúc Apple đồ sát Lightning để chuyển sang USB-C
Các tin đồn cho rằng sẽ không bao giờ iPhone có cổng USB-C. Apple sẽ gắn bó Lightning cho đến khi hãng có thể phát triển một chiếc iPhone không cổng đáng tin cậy, có thể thực hiện cả việc sạc lẫn kết nối không dây.
Đó chắc chắn là một ý tưởng thú vị, nhưng phải mất bao lâu nữa một chiếc iPhone không cổng mới xuất hiện? Dường như, chiếc điện thoại không cổng là một mục tiêu xa vời. Chúng có tồn tại, nhưng thường chỉ là một chứng minh khái niệm chứ chưa phải là một thiết bị thương mại mà chúng ta có thể mua. Câu hỏi đặt là liệu Apple có thể làm điều đó trên quy mô lớn hay không và liệu hiệu năng của nó có đạt được như mong đợi của mọi người khi chi ra 1000 USD cho 1 chiếc điện thoại hay không.
Có thể, chúng ta sẽ thấy một chiếc iPhone không cổng vào năm sau, thời điểm iPhone 14 ra mắt. Hoặc cũng có thể, Apple vẫn sẽ dựa vào Lightning. Nếu chọn cách duy trì Lightning, có lẽ, đó sẽ là một sai lầm của Apple.
Đến lúc đó, Lightning sẽ tròn 10 năm tuối, tức là đã trở thành một tiêu chuẩn công nghệ cổ xưa. Ngay cả cổng kết nối 30-pin cũ kỹ của Apple cũng đã bị thay thế trước khi đạt cột mốc đó. Thế nên, nếu Apple không thể sản xuất 1 chiếc iPhone không cổng trong năm tới thì đã đến lúc họ nên chấp nhận USB-C.
Kể cả khi đó là một cổng kết nối tạm thời, nó vẫn giúp quá trình đi đến việc loại bỏ mọi cổng trên điện thoại trở nên tốt đẹp hơn.
Nguồn: TomsGuide
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top