Đã mở nắp quan tài bằng chì chôn dưới Nhà thờ Đức Bà Paris hàng trăm năm!

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Nhóm các nhà khảo cổ học tin rằng cuối cùng họ đã giải quyết được bí ẩn về chiếc quan tài bằng chì được tìm thấy bên dưới Nhà thờ Đức Bà Paris.

Sau khi Nhà thờ nổi tiếng bị thiêu rụi vào năm 2019, một số phát hiện đáng kinh ngạc đã được thực hiện bên dưới đống đổ nát bị thiêu rụi. Trong số đó có hai chiếc quan tài bằng chì khác thường, được chôn bên dưới nhà thờ hàng trăm năm trước và cách nhau hàng trăm năm.

Cẩn thận mở quan tài trong khi mặc quần áo để bảo vệ chúng khỏi chì, các nhà nghiên cứu từ Đại học Toulouse đã tìm thấy hài cốt của hai người đàn ông giàu có, cho thấy dấu hiệu của một cuộc sống khó khăn. Một trong những thi thể được nhận dạng dễ dàng, nhờ vào một văn bia vẫn còn nguyên vẹn.

"ĐÂY LÀ THI THỂ CỦA MESSIRE ANTOINE DE LA PORTE CANOINE DE L'EGLISE," dòng chữ trên bia mộ có ghi một cách hữu ích. "MẤT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1710, Ở TUỔI THỨ 83".

Chiếc quan tài được làm bằng chì để giúp bảo quản thi thể, một số phận chỉ dành cho những người giàu có thời bấy giờ – nhưng thật không may, chiếc quan tài không còn nguyên vẹn và thi thể đã phân hủy đáng kể, chỉ còn lại xương, tóc và một vài mảnh vải vụn. Xương của ông cho thấy bằng chứng về lối sống ít vận động, cũng như bệnh gút, một căn bệnh đôi khi do ăn uống quá mức.
1726999221866.png

De la Porte là một giáo sĩ, nhóm nghiên cứu nói với Live Science, giải thích vị trí của ông bên dưới một phần trung tâm của gian ngang, dành riêng cho những người quan trọng. Trong suốt cuộc đời, ông có ảnh hưởng và giàu có, đã đặt vẽ một số bức tranh hiện đang được treo tại bảo tàng Louvre và trả tiền để hỗ trợ dàn hợp xướng của nhà thờ.

Người nằm trong chiếc quách thứ hai vẫn là một bí ẩn – cho đến tận bây giờ, có khả năng là như vậy. Phân tích ban đầu cho thấy cơ thể này có vẻ là của một người đàn ông từ 25 đến 40 tuổi, có khả năng đã cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ, xét theo xương chậu của anh ta .

Xương cho thấy dấu hiệu của bệnh mãn tính, trong khi hầu hết răng của ông đã bị phá hủy trước khi ông qua đời. Nhà quý tộc này cũng cho thấy dấu hiệu của hộp sọ bị biến dạng, có thể là do đội mũ đội đầu hoặc băng đô khi còn nhỏ. Cùng với đó, cơ thể ông cho thấy dấu hiệu của xương phản ứng (hình thành xương mới sau chấn thương), cho thấy nguyên nhân tử vong có thể là viêm màng não mãn tính do bệnh lao. Hộp sọ của ông cũng đã bị cưa đi sau khi ông qua đời, một thông lệ phổ biến trong giới quý tộc vào thế kỷ 16.

Sau khi phân tích sâu hơn, nhóm nghiên cứu tin rằng thi thể này có thể thuộc về nhà thơ người Pháp Joachim du Bellay, sống từ năm 1522 đến năm 1560. Du Bellay trùng khớp với nhiều đặc điểm được tìm thấy trên thi thể,

"Chúng tôi tập trung sự chú ý vào Joachim du Bellay, một kỵ sĩ lỗi lạc và nhà thơ mắc bệnh lao đã qua đời vào năm 1560, người mà kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy dấu hiệu của bệnh viêm màng não mãn tính", nhóm nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia (INRAP) giải thích trong một tuyên bố . "Được chôn cất trong nhà thờ khi ông thậm chí không còn là giáo sĩ, ngôi mộ của ông không được tìm thấy vào năm 1758 gần ngôi mộ của chú ông, mặc dù gia đình muốn ông được chôn cất bên cạnh ông".

Mặc dù nhóm nghiên cứu tin rằng thi thể này là của du Bellay, nhưng vẫn còn một bí ẩn về lý do thi thể của ông lại ở đó, vì có ghi chép rằng thi thể của du Bellay được chôn cất trong một nhà nguyện phụ.

Nhóm nghiên cứu viết: "Có hai giả thuyết được đưa ra: một là chôn cất tạm thời rồi trở thành chôn cất vĩnh viễn hoặc là chuyển quan tài của ông trong một lần chôn cất khác, vào năm 1569, sau khi toàn bộ tác phẩm của ông được xuất bản".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top