Đại lý Honda tại Nhật trở thành "miếng mồi ngon" cho kẻ trộm, trong đó có cả "xe quốc dân" Việt Nam

Đại lý Honda Cars Nozaki ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản vừa trở thành nạn nhân của một vụ trộm xe táo bạo. Kẻ gian đã đột nhập vào đại lý vào khoảng 1h sáng ngày 19/8 và lấy đi 11 chiếc xe, trong đó có cả những mẫu xe được ưa chuộng tại Việt Nam.
1724485602955.png

Các mẫu xe mà đại lý đã tìm kiếm được trở lại sau vụ mất cắp. Ảnh: Best Car
Tính đến ngày 21/8, 7 trong số 11 chiếc xe bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy. 4 chiếc xe còn lại đã được tìm thấy tại thành phố Sakura, tỉnh Tochigi. Danh sách "mất tích" bao gồm: Odyssey trắng, Civic trắng, Vezel trắng, Fit nâu, Vezel xanh, Civic đen và Fit đen.
Theo ông Masami Matsumoto, quản lý đại lý Honda, kẻ gian đã nhắm vào các chìa khóa xe được cất giữ trong một két sắt tại văn phòng. Két sắt đã bị phá bằng thiết bị điện tử tiên tiến, cho thấy thủ phạm rất có kinh nghiệm.
Ngoài ra, kẻ gian cũng lấy đi một chiếc vali chứa pin dự phòng và để lại một số vật dụng tại hiện trường. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy đó có vẻ là tội phạm chuyên nghiệp, chọn lựa mục tiêu rất kỹ. Đáng chú ý, họ không đụng đến chiếc Civic Type R, một trong những điểm nhấn của đại lý.
Đây không phải là lần đầu tiên mạng lưới đại lý của Honda ở Nhật Bản trở thành mục tiêu của đạo chích. Vào ngày 6/8, các đại lý Honda ở tỉnh Gunma đã bị lấy trộm 12 chiếc xe bằng thủ đoạn tương tự.
Người ta cho rằng kẻ gian sẽ tiêu thụ các xe lấy trộm ngay tại Nhật hoặc đưa sang các nước khác, bao gồm cả khu vực châu Á. Vụ trộm xe tại đại lý Honda Cars Nozaki một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trộm cắp xe đang gia tăng tại Nhật Bản và sự tinh vi của các băng nhóm tội phạm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top