Đám mây vần vũ kỳ lạ như tranh Van Gogh xuất hiện trên bầu trời Canada

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Trên bầu trời ở Canada mới đây có những đám mây rất lạ, trông vô cùng giống một bức tranh nổi tiếng của danh họa Van Gogh. Chúng được gọi là "mây tận thế", và tại sao các nhà khoa học nói rằng rất có thể đây là "lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng" chúng ta nhìn thấy chúng?

Ngay cả những người không am hiểu hội họa có thể cũng biết đến bức tranh Đêm đầy sao của danh họa Vincent van Gogh vì bức tranh đó cực kỳ nổi tiếng. Xem tranh này trên mạng thì dễ, nhưng không phải ai cũng có điều kiện được nhìn tận mắt tác phẩm này ngoài đời thực. Tuy nhiên, mới đây, người dân ở Ottawa (Canada) lại như được chiêm ngưỡng phiên bản thật của tác phẩm đó. Đó là vì vào buổi sáng, bỗng nhiên bầu trời ở đây có mây rất lạ, trông rất giống bức tranh nói trên.

Trong những hình ảnh được chụp ở Ottawa, bầu trời được phủ kín bởi màn mây xám nhấp nhô như sóng cuộn. Ánh sáng len lỏi qua một số điểm trên bầu trời đầy mây, tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa màu xám và màu trắng. Và thế là bầu trời trông như một bức tranh đen trắng lạ mắt. Hình ảnh mây này nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Netizen viết, họ chưa bao giờ nhìn thấy mây như vậy, và thừa nhận trông bầu trời thực sự giống tác phẩm Đêm đầy sao.

1729220445433.png


1729220476119.png


Theo trang CBC, đây là mây asperitas, hay mây tận thế, mới được công nhận bởi Atlas Mây Quốc tế vào năm 2017. Chúng trông khá tăm tối và đáng sợ nhưng thực ra không liên quan đến “tận thế”. Các nhà khí tượng học cũng chưa hiểu hoàn toàn về sự hình thành của kiểu mây này. Họ chỉ cho rằng mây asperitas có thể xuất hiện trước hoặc sau cơn dông, nhưng có khi cũng chẳng có cơn dông nào đi kèm chúng cả.

Các chuyên gia khí tượng nói, mây tận thế được coi là kiểu mây hiếm nhất trên Trái đất, nên đây “có thể là lần đầu tiên và lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy chúng”. Ngoài ra, bình thường mây tận thế trông chỉ như những gợn sóng màu xám, tình cờ lần này mây lại cuộn đều và có ánh sáng len lỏi rất lạ, tạo ra hình ảnh rất giống bức tranh của Van Gogh, nên có thể nói đây là hiện tượng "cả đời chỉ thấy một lần".
 
  • 1729220454775.png
    1729220454775.png
    100.8 KB · Lượt xem: 7


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top