Đan Mạch "thảm sát” 1.428 con cá heo trong một ngày, biển nhuộm máu đỏ

Mới đây, dư luận thế giới đã phẫn nộ trước việc ngư dân quần đảo của Faroe ở phía bắc Đại Tây Dương đã giết hại 1.428 con cá heo để lấy thịt vào ngày 12/9. Đây là một trong những sự kiện làm cho rất nhiều người dân và các tổ chức bảo vệ động vật vô cùng phẫn nộ.
Đan Mạch thảm sát” 1.428 con cá heo trong một ngày, biển nhuộm máu đỏ
Những đoạn video ghi lại cảnh giết hại cá heo và những hình ảnh đẫm máu của chúng nằm la liệt trên bãi biển với rất nhiều vết thương trên cơ thể càng làm cho dư luận không khỏi bức xúc. Theo Tổ chức vận động chống lại việc săn bắt cá voi và cá heo Sea Shepherd, “đây là một hành vi bất hợp pháp và man rợ".
Hành động giết hại cá heo hàng loạt này khiến chính quyền quần đảo Faroe nhận về vô số chỉ trích dữ dội không chỉ bởi dư luận quốc tế và còn chính từ những người dân lân cận, tất cả đều cho rằng đây là một cuộc “thảm sát” động vật biển có tổ chức lớn nhất trên thế giới.
Đan Mạch thảm sát” 1.428 con cá heo trong một ngày, biển nhuộm máu đỏ
Theo người dân trên đảo cho biết, việc săn bắt cá voi để lấy thịt là một trong những truyền thống lâu đời trên quần đảo Faroe, hoạt động này đã kéo dài trong nhiều thế kỷ bất chấp sự phản đối gay gắt của 53% dân số bản địa cũng như dư luận quốc tế, chính quyền Faroe vẫn tiếp tục duy trì hoạt động đánh bắt này. Không chỉ có cá heo mà có rất nhiều loài động vật biển khác bị giết hại, ước tình khoảng 1.000 động vật biển bị giết mổ trên quần đảo, trong đó chủ yếu là cá voi hoa tiêu.
Người dân trên đảo cho biết, thịt cá voi và cá heo sau khi được đánh bắt sẽ được giết mổ tại chỗ, chúng sẽ được chia cho các gia đình tham gia đánh bắt. Một số ít còn lại sẽ chia cho người dân xung quanh. Ngoài giá trị dinh dưỡng, cá heo cũng mang lại nguồn lợi kinh tế vô cùng to lớn, vì vậy, bất chấp mọi quy định và dư luận, việc đánh bắt cá heo vẫn xảy ra thường xuyên trên đảo.
Nguồn: Guardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top