Đỉnh của chóp: Mới 9 tuổi mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sắp lên đại học

Bạn chắc chắn không nghe nhầm đâu. Đó là thành tích của một cậu bé 9 tuổi ở tiểu bang Pennsylvania, Mỹ.
Một cậu bé 9 tuổi ở Pennsylvania đã làm được một việc mà những đứa trẻ cùng tuổi phải cần 9 năm nữa mới làm được, đó là tốt nghiệp trung học và bắt đầu học đại học. Tất nhiên cậu cũng là một thành viên của câu lạc bộ những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới Mensa.
Ngay sau khi bắt đầu học tại Reach Cyber Charter School có trụ sở tại Harrisburg, David Balogun đã thi hết trường tiểu học và trung học cơ sở và bắt đầu chương trình học trung học phổ thông của mình.
Đỉnh của chóp: Mới 9 tuổi mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sắp lên đại học
Balogun giải thích: “Cháu học xong lớp tám trong hai tháng rưỡi và sau đó bắt đầu học trung học”.
Cậu nhóc nói rằng việc đi học từ xa cho phép cậu học vượt với tốc độ nhanh hơn. David hiện đã trở thành sinh viên trẻ nhất tốt nghiệp trường Reach Cyber Charter School, có trụ sở tại Harrisburg, Pennsylvania và hiện đang theo học các lớp tại Đại học Cộng đồng Quận Bucks.
Chia sẻ với chương trình Good Morning America, cậu nhóc nói: “Cháu muốn nói rằng mọi người nên biết mình giỏi cái gì và không giỏi cái gì, bởi vì nếu bạn không giỏi một môn nào đó, bạn không nên coi thường rằng mình không đạt điểm A- cộng với chủ đề đó. Nếu bạn không giỏi môn đó nhưng nếu bạn giỏi, chẳng hạn như tất cả các môn khác hoặc hầu hết các môn khác của bạn, bạn vẫn có thể xuất sắc và tốt nghiệp khi còn trẻ”.
Đỉnh của chóp: Mới 9 tuổi mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sắp lên đại học
Cậu bé 9 tuổi cho biết ban đầu cậu không định vào đại học sớm nhưng khi nhận ra điều đó là có thể, cậu đã đặt mục tiêu cho mình.
Nhóc tì 9 tuổi chia sẻ “Lúc đầu, cháu chỉ muốn tốt nghiệp sớm. Rồi hết lớp ba, cô giáo nói cháu nên học lớp bốn… nên lúc đó, cháu quyết định muốn tốt nghiệp ở tuổi lên 10. Và mẹ cháu nói nếu cháu nỗ lực, gia đình sẽ ủng hộ và cháu có thể tốt nghiệp khi 9 tuổi. Vì vậy, cháu quyết định sẽ tốt nghiệp khi lên 9”.
David đã bắt tay vào một chương trình cấp tốc và học quanh năm, bao gồm nhiều môn học khác nhau.
Đỉnh của chóp: Mới 9 tuổi mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sắp lên đại học

Đỉnh của chóp: Mới 9 tuổi mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sắp lên đại học
Cậu chia sẻ: “Như mẹ cháu nói, môn học yêu thích của cháu là học những điều mới. Cho dù đó là nghệ thuật, toán học, khoa học, tiếng Anh, nghiên cứu xã hội, cháu sẽ rất vui khi học được điều gì đó mới”.
David thích toán và khoa học, đặc biệt là hóa học hạt nhân và cậu hy vọng một ngày nào đó sẽ đi sâu hơn vào lĩnh vực thiên văn học, kỹ thuật hoặc phát triển phần mềm.
Khi không học, David cho biết rất thích chế tạo robot và xem các video trực tuyến về mọi thứ, từ thiên văn học đến sinh lý học. Chưa hết đâu, David còn đang theo đuổi đai đen võ thuật và biết chơi khá nhiều các môn thể thao và cả chơi đàn piano.

Gia đình hết sức ủng hộ và luôn đồng hành cùng cậu bé​

Mẹ của cậu nhóc là Ronya Balogun cho biết hành trình của cậu bắt đầu từ hai năm trước. Bà chia sẻ: “Khi con trai tôi nghe thấy từ chương trình S.T.E.M, lúc 7 tuổi, cậu ấy đã nhảy cẫng lên. Tôi nói 'Được rồi, đây là nơi chúng ta sẽ đến, đây là những gì chúng ta đang làm'. Con trai tôi yêu thích nó ngay từ giây phút đầu tiên. Đó là một hành trình tuyệt vời”.
Đỉnh của chóp: Mới 9 tuổi mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sắp lên đại học
Cha mẹ của David đều có bằng cấp cao nhưng họ nói rằng thật khó để nuôi dạy một đứa trẻ có trí tuệ phi thường như vậy.
Bởi cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi nhưng lại có bộ não rất giỏi, đủ khả năng hiểu và lĩnh hội được rất nhiều khái niệm, thậm chí là vượt cả tầm hiểu biết của nhiều người lớn.
Rất nhiều giáo viên dạy dỗ cho David đều rất yêu mến cậu bé. Họ cho biết thậm chí còn học được nhiều điều từ cậu học trò thông minh.
Ronya Balogun cho biết thông điệp của cô dành cho các bậc cha mẹ khác là hãy hỗ trợ con bạn bất cứ khi nào có thể. Cô cho hay: “Điều đó rất bổ ích nhưng bạn phải vượt ra khỏi khuôn khổ của mình và có thể nhìn thấy những thứ bên ngoài hệ thống và ủng hộ cũng như lên tiếng và không bỏ cuộc. Hãy là người cổ vũ cho chúng, hãy tin tưởng chúng, ngay cả khi chúng đôi khi nghi ngờ bản thân. Chỉ cần tin tưởng và đó là điều tôi nói với con trai mình: ‘Con muốn đi bao xa thì đi. Không có giới hạn cho nơi con muốn đi. Không có giới hạn cho ước mơ của con”.
Đỉnh của chóp: Mới 9 tuổi mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sắp lên đại học
Là một học sinh tốt nghiệp trung học, David hiện đang tham gia các lớp học tại Đại học Cộng đồng Hạt Buck ở Newtown, Pennsylvania và cậu nhóc này đang tiếp tục khám phá thêm những khả năng tiềm ẩn của bản thân.
Họ hiện đang xem xét các trường Ivy League, bao gồm Đại học Pennsylvania, Princeton và Harvard nhưng việc sống trong khuôn viên trường không phải là một lựa chọn hay cho cậu bé 9 tuổi.
Henry Balogun, cha của David, giải thích: “Đó là điều mà chúng tôi thực sự phải suy nghĩ nghiêm túc”.
Cậu nhóc David tiết lộ sau khi học đại học xong, cậu muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn học và nghiên cứu về hố đen và siêu tân tinh.

>>> Đây là người đẹp trai nhất thế giới xét theo “tỷ lệ vàng” khuôn mặt

Nguồn: Abcnews
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top