Donald Trump lại bị ám sát hụt, ai là kẻ tấn công?

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra một vụ nổ súng nghi là âm mưu ám sát hụt nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Vụ việc xảy ra vào ngày 15/9 tại sân golf quốc tế Trump ở phía Nam Florida, may mắn là cựu tổng thống đã an toàn.
1726454110787.png

Khu vực sân golf nơi xảy ra vụ việc ám sát hụt ông Donald Trump
Theo thông tin ban đầu, một đặc vụ mật vụ chịu trách nhiệm kiểm tra an ninh, đi trước ông Trump vài hố golf, đã phát hiện nòng súng ló ra từ hàng rào và lập tức nổ súng 4-6 phát về phía nghi phạm. Vào thời điểm đó, ông Trump đang di chuyển giữa hố golf số 5 và số 6 cùng với nhà tài trợ Steve Witkoff. Ngay sau khi tiếng súng vang lên, sân golf đã được phong tỏa.
Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach, Ric Bradshaw, cho biết văn phòng của ông nhận được thông báo về vụ việc lúc 13h30 ngày 15/9 (giờ địa phương). Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nghi phạm chạy ra khỏi bụi cây và chụp ảnh chiếc xe của hắn, thông tin này đã giúp cảnh sát nhanh chóng bắt giữ nghi phạm.
Để hỗ trợ việc truy bắt, cảnh sát trưởng hạt Martin, William D. Snyder, đã điều động lực lượng tập trung đến xa lộ liên bang 95 và phong tỏa một đoạn cao tốc.
Theo ông Bradshaw, nghi phạm không mang theo vũ khí khi bị lực lượng chức năng kéo ra khỏi xe và không đưa ra bất kỳ lời khai nào. Ba nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật cho biết nghi phạm bị bắt giữ là Ryan Wesley Routh.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy một khẩu súng trường kiểu AK-47 có kính ngắm, hai ba lô được treo trên hàng rào chứa gạch men và một máy quay GoPro tại nơi nghi phạm ẩn náu trong bụi cây.
Hiện FBI đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan đến vụ việc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top