Dù không ưa hay ghét, cũng phải bái phục tầm nhìn của Mark!

Mark Zuckerberg, CEO của Facebook vừa công bố đổi tên doanh nghiệp này thành Meta. Nhưng quan trọng hơn không phải chỉ là một cái tên mới, mà chính là định hướng, thông điệp được gửi gắm theo đó: Vũ trụ ảo – metaverse.

Ghét Mark Zuckerberg nhưng vẫn phải lụy

Chúng ta cần nói thẳng với nhau rằng, ngay tại thời điểm này, ngày càng có nhiều người ghét Mark Zuckerberg, mất thiện cảm với Facebook, nhưng không thể từ bỏ mạng xã hội này. Có nhiều lý do, một trong những lý do quan trọng nhất là chưa có một mạng xã hội nào đủ mạnh để thay thế Facebook, đủ hấp dẫn hàng tỉ người dùng “chuyển nhà” từ Facebook sang.
Gần đây, khi Facebook cũng như các ứng dụng trong hệ sinh thái của họ gặp sự cố gần 6 giờ đồng hồ, Telegram được cho rằng đã lấy được hơn 70 triệu người dùng từ Facebook. Nhưng cũng cần nói thẳng rằng, đó chỉ là con số ban đầu, chưa biết những người dùng đó ở với Telegram được tới chừng nào và bỏ Facebook được bao lâu.
Tôi có không ít bạn bè cũng gặp sự khó chịu với Facebook. Nhưng bảo bỏ chơi Facebook ư, chưa thể.
Facebook trong sự lãnh đạo và quản lý độc đoán của Mark Zuckerberg ngày càng trở nên xấu xí đối với dư luận và người dùng. Triết lý kinh doanh, văn hóa hành xử của Mark ngày càng thể hiện rõ, như tùy tiện chặn người dùng và bóp lượt tiếp cận, tương tác,… để người dùng phải mua quảng cáo. Có thế doanh thu và lợi nhuận của Facebook mới không ngừng tăng trưởng, và càng tăng mạnh hơn ngay trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.
Có lẽ tại thời điểm này, Mark Zuckerberg là CEO một tập đoàn lớn toàn cầu bị ghét nhất trên thế giới.
Người ta không ưa Mark vì những gì vị CEO này đã làm ở Facebook và vì những gì Facebook đã làm với người dùng. Người ta càng trở nên ghét Mark khi những câu chuyện nội bộ liên quan tới việc hi sinh sự an toàn, sự bàng quan trước những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra đối với người dùng để tối ưu lợi nhuận bị tiết lộ, bị tố từ bên trong.
Nhưng có một sự thật đắng chát là, với một mạng xã hội đang có gần 3 tỉ người dùng, tương đương khoảng 40% dân số thế giới, thì cho dù có bị ghét thế nào đi nữa cũng khó mà tẩy chay được và khó mà lấy đi được sức mạnh của nó. Hay nói đúng hơn, còn lâu hàng tỉ người dùng Facebook trên thế giới mới hết bị lệ thuộc vào mạng xã hội này.
Dù không ưa hay ghét, cũng phải bái phục tầm nhìn của Mark!
Mark chính là kiến trúc sư trưởng đưa Facebook tiến vào thời kỳ metaverse.

Metaverse và tầm nhìn của Mark

Và một sự thật đắng chát nữa, đó chính là, cho dù chúng ta có không ưa Facebook hay ghét cay ghét đắng Mark Zuckerberg thì cũng không thể phủ nhận được tầm nhìn của anh ta. Nói một cách thực lòng, phải bái phục tầm nhìn xa và đi trước thời đại của Mark khi đưa ra kế hoạch phát triển metaverse – vũ trụ ảo của Facebook trong tương lai.
Và điều đáng nói cần lưu ý nữa, metaverse của Facebook không chỉ là một viễn cảnh chỉ nêu ra để vẽ vời, mà nó đang được Mark thúc đẩy thành hiện thực với việc tuyển dụng 10.000 nhân viên ở Châu Âu và đầu tư hàng tỉ USD trong những năm tới. Và Facebook, cũng đã bắt đầu cung cấp một số công cụ cho người dùng phát triển metaverse.
Metaverse vẫn sẽ là một mạng xã hội, nhưng không còn dừng lại ở “thế giới phẳng” web 2.0, mà được nâng tầm thành vũ trụ ảo với không gian 3 chiều (3D), với tham vọng “khủng” là kết hợp giữa các trải nghiệm xã hội trực tuyến ngày nay đưa vào thế giới thực, cho phép người dùng chia sẻ trải nghiệm phong phú với những người khác ngay cả khi không thể ở cùng nhau/ bên nhau. Metaverse cũng được phác họa đầy siêu thực là giúp người ta cùng nhau làm những điều không thể làm trong thế giới thực.
Metaverse đã được lên kế hoạch và chính thức thúc đẩy để trở thành một nền tảng mới của Facebook trong thập kỉ tới sau khi mạng xã hội Facebook đã bước sang tuổi 17.
Tất nhiên, sau 17 năm ra đời Facebook cũng đã trải qua nhiều lần cải tiến, nâng cấp từ mức độ nhỏ tới lớn, được không ngừng mở rộng và phát triển nhiều tính năng mới. Và cũng cần khẳng định rằng, Facebook ở ngay thời điểm này vẫn là vô đối, vẫn là “con gà đẻ trứng vàng” mỗi năm thu về khoản lợi nhuận khủng hàng chục tỉ USD, vẫn có thể tiếp tục “sống khỏe” và đầy quyền lực cho dù đã và đang gặp không ít sóng gió…
Thế nhưng trong mắt của Mark, Facebook “bị nhìn” với điểm rơi vào nhiều năm sau nữa, hay nói cách khác là Mark đã chủ động nhìn trước tương lai của mạng xã hội Facebook hàng chục năm để đưa ra chiến lược phát triển và kế hoạch hành động ngay từ bây giờ.
Đây là tầm nhìn xa và cũng là lo xa, là sự chuẩn bị trước nền tảng thay thế “gối đầu” giúp tiếp nối và phát triển nguồn thu cho thập kỷ tới phòng khi Facebook lúc đó đã bão hòa và bước vào thời kỳ thoái trào về người dùng, doanh thu và lợi nhuận.
Về bản chất Mark đã nhìn vào một quy luật: Không có một sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp nào cường thịnh và ở trên đỉnh cao mãi được!
Để duy trì được sức mạnh và sự cường thịnh cần phải chuẩn bị nền tảng thay thế đủ mạnh. Và đó chính là metaverse mà Mark Zuckerberg kì vọng sẽ trở thành một thế giới thứ hai của loài người, hay nói cách khác là vũ trụ ảo metaverse của Facebook sẽ trở thành “thế giới thực thứ 2”. Từ đó, Mark thúc đẩy mọi nguồn lực của Facebook để phát triển vũ trụ ảo metaverse cho hàng tỉ người dùng trong tương lai.
Dạ Thảo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top