Nhà viết tiểu sử nổi tiếng Mỹ Walter Isaacson trong một tập podcast đã thảo luận về việc Elon Musk có hạnh phúc không:
“Ông ấy không chỉ thường xuyên không hạnh phúc mà còn không coi trọng hạnh phúc. Nếu bạn hỏi, 10 điều bạn mong muốn nhất trong cuộc sống là gì? Tôi nghĩ hạnh phúc, niềm vui, sự bình yên, sự ngọt ngào, đi biển, tất cả những điều đó sẽ không nằm trong top 10.
Tallulah Riley, vợ của ông ấy, nói rằng ông ấy không phải kiểu người có thể dừng lại để thưởng thức hay ngửi hương hoa. Ông ấy không muốn ngồi yên, hài lòng và hạnh phúc.
Và tôi đã hỏi ông ấy về điều đó. Tôi nói, 'Được rồi, ông có bao giờ hạnh phúc với những gì mình đã đạt được không?' Ông ấy trả lời, 'Không, tôi giống như một con nghiện trò chơi điện tử. Khi tôi đạt đến một cấp độ của trò chơi và thành công, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tiến lên cấp độ tiếp theo, dù là Elden Ring hay Polytopia.'”
Podcaster: "Điều đó có phổ biến ở những nhà lãnh đạo vĩ đại mà ông đã nghiên cứu không?"
Walter: “Không, nhưng điều đó chắc chắn đúng với Steve Jobs, người đã chế tạo ra những chiếc máy tính tuyệt vời... Và tương tự, Musk luôn thúc đẩy những điều mới mẻ thay vì hạnh phúc.
Podcaster: “Điều đó có đúng với tất cả mọi người không?”
Walter: “Không, ý tôi là, Jeff Bezos có du thuyền lớn nhất mà bạn có thể tưởng tượng và nhiều nhà nghỉ dưỡng hơn, và tôi nghĩ ông ấy hạnh phúc hơn. Ý tôi là, ông ấy thích tận hưởng thành công của mình.
Cũng đúng là công ty vũ trụ của ông ấy, Blue Origin, vẫn chưa đưa được ai lên quỹ đạo. Tôi không biết có sự đánh đổi cụ thể nào ở đây không. Nhưng tôi biết Musk sẽ nói, 'Ừ, tôi có thể ở trên du thuyền ở đâu đó, nhưng đó không phải là điều tôi muốn.'”
“Ông ấy không chỉ thường xuyên không hạnh phúc mà còn không coi trọng hạnh phúc. Nếu bạn hỏi, 10 điều bạn mong muốn nhất trong cuộc sống là gì? Tôi nghĩ hạnh phúc, niềm vui, sự bình yên, sự ngọt ngào, đi biển, tất cả những điều đó sẽ không nằm trong top 10.
Tallulah Riley, vợ của ông ấy, nói rằng ông ấy không phải kiểu người có thể dừng lại để thưởng thức hay ngửi hương hoa. Ông ấy không muốn ngồi yên, hài lòng và hạnh phúc.
Và tôi đã hỏi ông ấy về điều đó. Tôi nói, 'Được rồi, ông có bao giờ hạnh phúc với những gì mình đã đạt được không?' Ông ấy trả lời, 'Không, tôi giống như một con nghiện trò chơi điện tử. Khi tôi đạt đến một cấp độ của trò chơi và thành công, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tiến lên cấp độ tiếp theo, dù là Elden Ring hay Polytopia.'”
Podcaster: "Điều đó có phổ biến ở những nhà lãnh đạo vĩ đại mà ông đã nghiên cứu không?"
Walter: “Không, nhưng điều đó chắc chắn đúng với Steve Jobs, người đã chế tạo ra những chiếc máy tính tuyệt vời... Và tương tự, Musk luôn thúc đẩy những điều mới mẻ thay vì hạnh phúc.
Podcaster: “Điều đó có đúng với tất cả mọi người không?”
Walter: “Không, ý tôi là, Jeff Bezos có du thuyền lớn nhất mà bạn có thể tưởng tượng và nhiều nhà nghỉ dưỡng hơn, và tôi nghĩ ông ấy hạnh phúc hơn. Ý tôi là, ông ấy thích tận hưởng thành công của mình.
Cũng đúng là công ty vũ trụ của ông ấy, Blue Origin, vẫn chưa đưa được ai lên quỹ đạo. Tôi không biết có sự đánh đổi cụ thể nào ở đây không. Nhưng tôi biết Musk sẽ nói, 'Ừ, tôi có thể ở trên du thuyền ở đâu đó, nhưng đó không phải là điều tôi muốn.'”