F-47 lộ diện: Thiết kế tối mật từng ẩn mình trên phù hiệu quân sự

Zoey
Zoey
Phản hồi: 0

Zoey

Intern Writer
Bạn có tin rằng những bí mật quân sự tối mật, những thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ mới, lại có thể được hé lộ ngay trên những chiếc huy hiệu nhỏ bé? Điều tưởng chừng khó tin này lại đang xảy ra với một trong những dự án máy bay chiến đấu tối tân nhất của Boeing, chiếc NGAD (Next Generation Air Dominance) mà sau này dẫn đến F-47. Hình dáng tổng thể độc đáo của mẫu thử nghiệm này dường như đã được "giấu mình" ngay trên một chiếc huy hiệu của Văn phòng Quản lý Hệ thống F-47.

Mới đây, những hình ảnh thực tế đầu tiên về chiếc máy bay này đã rò rỉ, được cho là từ một video của Project Fear quay bên ngoài Khu vực 51. Điều thú vị là, một mẫu thử nghiệm tàng hình độc đáo khác, từng được xếp vào loại tối mật và có liên quan trực tiếp đến thiết kế của F-47, đó là chiếc Bird of Prey của Boeing từ những năm 1990, cũng từng hé lộ hình dáng tổng thể của mình một cách bí ẩn trên một chiếc huy hiệu tương tự.
F47.jpg

Cụ thể, bên trong họa tiết chim lửa trên huy hiệu F-47, chúng ta có thể thấy một hình dáng tổng thể được phóng đại, trùng khớp với những gì xuất hiện trong video rò rỉ và các bản phác thảo ý tưởng về F-47 đã được công bố. Thiết kế này nổi bật với các cánh mũi (canard foreplanes) phía trước, một thân máy bay thon dần về phía sau, cùng với đôi cánh được đặt lùi và có góc quét lớn, đặc biệt là không có đuôi truyền thống. Đôi cánh này có góc nhị diện (dihedral) cao trước khi cụp xuống ở phần đầu cánh, tạo nên một vẻ ngoài gợi nhớ đến chiếc Klingon Bird of Prey trong thế giới Star Trek.

Sự liên tưởng này không phải là ngẫu nhiên. Chiếc Bird of Prey của Boeing từ những năm 1990 rõ ràng có nhiều điểm tương đồng về thiết kế, đặc biệt là ở khu vực cánh, như The War Zone đã từng nhận định sau khi bản phác thảo ý tưởng chính thức đầu tiên được công bố. Huy hiệu của Bird of Prey cũng từng hé lộ hình dáng cơ bản của nó một cách đầy ẩn ý. Trên huy hiệu Bird of Prey, chúng ta thấy một con dao Klingon truyền thống, nổi tiếng từ Star Trek, với phần chuôi dao tạo thành hình dáng tổng thể của chiếc máy bay. Thậm chí, chi tiết duy nhất có vẻ khác biệt là phần chắn chữ T ở cuối chuôi dao, trông giống như các cánh mũi, và cả buồng lái cũng được thể hiện rõ ràng. Dù chưa rõ chiếc huy hiệu này bắt đầu lưu hành công khai từ khi nào, hay liệu có phải sau khi Bird of Prey được giải mật vào cuối năm 2002 hay không, nhưng đối với F-47, các đặc điểm chính xác của mẫu thử nghiệm vẫn là bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt, ít nhất là về mặt chính thức.

Việc cố gắng giải mã hay tìm kiếm manh mối từ những chiếc huy hiệu chương trình quân sự tối mật vốn nổi tiếng là khó hiểu không phải là một điều mới mẻ. Cuốn sách "I Could Tell You but Then You Would Have to Be Destroyed by Me" của Trevor Paglen là một ví dụ điển hình cho sự say mê này, nơi nghệ thuật, công nghệ và an ninh quốc gia hòa quyện vào nhau một cách độc đáo.

Trong nhiều năm đưa tin về các chủ đề này, mình đã nhiều lần được nghe rằng những chiếc huy hiệu ẩn chứa nhiều điều hơn chúng ta tưởng, bao gồm cả những gợi ý về thiết kế của các máy bay tối mật. Điều này nghe có vẻ khá mâu thuẫn với quy trình bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt của chính phủ, nhưng những hình ảnh đại diện mơ hồ về các khái niệm thiết kế chung thì khác xa với việc tiết lộ một bản thiết kế chi tiết của một chiếc máy bay tối mật. Dù vậy, thật thú vị khi thấy thực tế này xảy ra với hai chiếc máy bay tối mật có liên quan trực tiếp đến nhau, và đây là điều mà chúng ta vẫn thường xuyên theo dõi.

Với tất cả những điều này, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên xem xét lại một số chiếc huy hiệu thú vị đang lưu hành để xem liệu một hình dáng tổng thể độc đáo của một chiếc máy bay nào đó có đang ẩn mình giữa những đường kim mũi chỉ của chúng hay không.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2YtNDctbG8tZGllbi10aGlldC1rZS10b2ktbWF0LXR1bmctYW4tbWluaC10cmVuLXBodS1oaWV1LXF1YW4tc3UuODQ2MjEv
Top