Fan cuồng chi hơn 3 tỷ đồng để theo đuổi đam mê với "One Piece"

nhhgiap

Pearl
So với những độc giả yêu thích truyện tranh Nhật (manga) thông thường, sự hâm mộ của Shohei Sato đối với manga cướp biển đình đám One Piece đã lên đến một tầng cao hoàn toàn khác, và anh ấy cũng không phải người hâm mộ cuồng nhiệt duy nhất say mê cốt truyện đỉnh cao cùng dàn nhân vật hấp dẫn.
One Piece bắt đầu được ra mắt cách đây 25 năm và là một trong những bộ truyện tranh bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 500 triệu bản được bán ra trên toàn cầu.
Bộ truyện theo chân của Monkey D Luffy mũ rơm cùng nhóm của anh chàng trên cuộc hành trình săn tìm kho báu, sau đó dần phát triển thành một chuỗi thương hiệu văn hóa rộng lớn - giờ đây đang mang lại làn sóng nổi tiếng hơn nữa nhờ anime chuyển thể và sắp tới là series live action Netflix sắp ra mắt.

Fan cuồng chi hơn 3 tỷ đồng để theo đuổi đam mê với One Piece
Sato bên cạnh tủ truyện đáng mơ ước với bất kỳ fan hâm mộ One Piece nào
Từ khi còn nhỏ, Sato, hiện 29 tuổi, ước tính anh đã chi "hơn 10 triệu yên, nếu không muốn nói là trên 20 triệu" để sưu tập truyện tranh và mọi thứ liên quan đến One Piece, anh cũng tham dự các sự kiện liên quan đến bộ truyện tranh.
Đó là lý do vì sao bạn bè của anh không quá bất ngờ khi chứng kiến Sato đưa bộ truyện tranh trở thành concept đám cưới của mình. Anh cùng cô dâu của mình đã cắt chiếc bánh kem hình con tàu cướp biển và đứng kế bên một tấm poster khổng lồ của Luffy cùng nhóm của cậu chàng trong trang phục lịch sử.
"Tôi đã sống cả đời bên cạnh 'One Piece', lần này tôi cũng muốn One Piece tham dự cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình”, Sato nói với AFP tại nhà riêng của anh ở Tokyo, nơi tràn ngập truyện tranh và ấn phẩm của bộ manga.
Bộ phim mới nhất trong loạt phim, One Piece Film: Red, đã được phát hành vào tháng 8 và xuất sắc trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất Nhật Bản trong năm nay. Và Sato đã đi xem nó tổng cộng 21 lần.
Bộ phim cũng đã thành công vang dội ở nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp, còn tại Mỹ, người hâm mộ đã cosplay thành nhân vật trong manga để quảng bá cho nó tại Quảng trường thời đại.

Fan cuồng chi hơn 3 tỷ đồng để theo đuổi đam mê với One Piece
Arimo ngồi giữa bức tường dán đầy trang truyện One Piece
Câu thoại đầy cảm hứng, những dự báo thông minh cùng dàn nhân vật thú vị, thường được các siêu fan One Piece xem là lý do đưa họ vào con đường hâm mộ.
Cốt truyện của manga phức tạp đến mức nhà xuất bản Shueisha phải tổ chức một cuộc kiểm tra hàng năm, trong đó hàng chục nghìn người hâm mộ cạnh tranh để trở thành "vua tri thức" của nó. Sato từng đứng thứ 10, giành cúp vàng. Một thí sinh kiêm kỹ sư hệ thống với nickname mạng tên Arimo cũng thường tham gia thi đấu và có kỷ lục ở vị trí 15.
Mỗi tối, sau khi đưa con trai vào giường, người đàn ông 32 tuổi này đọc One Piece trong phòng làm việc của mình, nơi được trang trí bằng các hình minh họa từ bộ truyện.
Ngay cả các bức tường nhà vệ sinh của Arimo cũng được dán đầy các trang manga, anh cũng tạo ra quả cầu địa lý đặc biệt đánh dấu những địa điểm mà Luffy khám phá. Arimo nói:
"Thế giới 'One Piece' được tô nặn rất tỉ mỉ, đôi khi tôi cảm thấy như thực sự có một vũ trụ thay thế như thế này ở đâu đó".
One Piece được đăng dài kỳ trên tạp chí Shonen Jump hàng tuần, được dán tag là truyện dành cho nam giới. Tuy nhiên, với những tình huống hài hước được gài gắm thông minh cùng cảnh hành động mãn nhãn và hàng trăm nhân vật đa dạng đã giúp nó vượt ra khỏi biên giới ban đầu, cuốn hút bất kỳ giới tính nào.
Fan cuồng chi hơn 3 tỷ đồng để theo đuổi đam mê với One Piece
Quả cầu địa lý đánh dấu các địa điểm Luffy mũ rơm từng ghé thăm
Natsumi Takezawa, 34 tuổi, cho biết cô đã "quên" One Piece "là manga dành cho con trai", bởi vì nó "có mối liên hệ với tất cả các thế hệ".
"Nếu không có 'One Piece', tôi có thể cảm thấy kiệt sức", cô chia sẻ. "Tôi kiệt quệ vì công việc nhà, làm mọi thứ trừ việc được ngủ thoải mái. Đó từng là tất cả cuộc đời tôi, cho đến khi One Piece xuất hiện”.
Takezawa nói rằng manga thậm chí còn giúp cô giải tỏa nỗi buồn. Cảnh Luffy bối rối nhận ra "Tôi vẫn còn những người bạn của mình" sau cái chết của anh trai đã gây ấn tượng mạnh lên cô vì chính cô cũng từng nếm trải cảm giác mất mát người thân. “Một người phải trải qua chuyện gì mới có thể vẽ ra cảnh chân thật như vậy”, Takezawa nói.
One Piece đã bước vào hồi cuối vào tháng 7. Oda nói trong năm 2019 rằng ông muốn kết thúc câu chuyện "trong vòng 5 năm". Tính đến hiện tại, thời gian còn lại của bộ truyện là rất ít.
Tuy nhiên, Sato nghĩ rằng "bảy đến tám năm nữa" sẽ là một mức đánh cược hợp lý.
“One Piece là một phần trong cuộc sống của tôi bây giờ, vì vậy tôi chắc chắn muốn hoàn thành nó. Cho đến thời điểm đó, tôi từ chối cái chết”, anh chia sẻ.

>>>Bức chân dung thiếu nữ bình dị được bán với giá 240 tỷ đồng, điều gì khiến nó đắt đến vậy?

Nguồn: Japan Today
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top