Gamer lập kỷ lục về độ lọ mọ: kết nối 444 máy chơi game vào một chiếc TV

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Nếu bạn là người sưu tầm máy chơi game hoặc máy tính cổ điển, bạn sẽ thấy việc giữ cho tất cả phần cứng đó không chỉ hoạt động mà còn có thể bật lên ngay lập tức sau bất kỳ khi nào muốn sẽ mệt mỏi đến nhường nào. Đó là lý do phần lớn các bộ sưu tập phần cứng quy mô lớn đều bị bỏ xó, đóng hộp trên kệ hoặc nằm lỏng lẻo và không được kết nối với màn hình trong thời gian dài.

1724143729490.png

Ibrahim Al-Nasser của Saudi Arabia đã chán ngán với vấn đề đó nên anh quyết định kết nối 444 thiết bị chơi game khác nhau với một chiếc TV duy nhất. Việc đó giúp anh đạt được Kỷ lục Thế giới Guinness.

"Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng mình có một chồng lớn máy chơi game mà tôi không thể chơi được", Al-Nasser cho biết trong một video do tổ chức Guinness quay. "Cổng TV bị hạn chế, và nếu tôi muốn chơi, tôi sẽ phải rút phích cắm của các máy chơi game hiện có hoặc thêm nhiều bộ chuyển mạch và tất nhiên là thêm nhiều bộ chuyển đổi nữa. Bằng cách thêm nhiều bộ chuyển mạch hơn, tôi nảy ra ý tưởng kết nối tất cả các máy chơi game mà tôi có với TV, sau đó liên hệ với Kỷ lục Thế giới Guinness vì dự án này là duy nhất."


Tổ chức Guinness cho biết Al-Nasser sử dụng "hơn 12" bộ chuyển mạch HDMI để giữ cho bộ sưu tập của mình được kết nối, cũng như "hơn 30" bộ chuyển mạch RCA cho các máy chơi game đời cũ chưa có độ phân giải HD. Al-Nasser sử dụng một bảng tính lớn để theo dõi nút nào cần nhấn trên bộ chuyển mạch RCA nào để kết nối đúng cáp.

Bộ sưu tập của Al-Nasser có vẻ khá đồ sộ, bao gồm cả máy chơi game hiện đại phổ biến và những máy hiếm tương đối như Super A'Can độc quyền tại Châu Á. Tuy nhiên, để đạt được con số kỷ lục là 444, Al-Nasser đã phải đưa vào rất nhiều "máy chơi game" không theo truyền thống, bao gồm các thiết bị cắm và chạy giá rẻ, máy chơi game mini tái bản, máy tính chơi game, thanh HDMI chạy Android, "máy chơi game thùng" và nhiều thứ khác.

Tất cả những điều đó đủ để Guinness ghi nhận. Ngay cả khi số lượng phần cứng có vẻ hơi quá, Al-Nasser chắc chắn xứng đáng được ghi nhận vì đã giữ cho rất nhiều phần cứng chơi game sạch sẽ và ngăn nắp mà không có bất kỳ mớ dây cáp lộn xộn nào. "Tôi sử dụng tất cả các công cụ có sẵn trên thị trường... để sắp xếp dây cáp", anh ấy nói. "Nó giống như một bảo tàng, đó là lý do tại sao tôi mất quá nhiều thời gian để sắp xếp gọn gàng."

>> Đây mới là fan hâm mộ Nokia khủng nhất thế giới

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top