Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Tòa thánh Vatican cho biết vào tối thứ Hai rằng Giáo hoàng Francis đã trải qua "hai cơn suy hô hấp cấp tính" trong ngày, nguyên nhân là do "sự tích tụ đáng kể chất nhầy trong phế quản và co thắt phế quản".
Tuyên bố cho biết các bác sĩ đã tiến hành hai lần nội soi phế quản để giảm tình trạng khó thở của ông.
Trong bản tin cập nhật sáng thứ Ba, Vatican cho biết: "Giáo hoàng đã ngủ suốt đêm, giờ đây ngài tiếp tục nghỉ ngơi".
Tòa thánh Vatican cho biết hôm thứ Hai rằng, "Vào buổi chiều, việc thở máy không xâm lấn đã được nối lại", lưu ý rằng Đức Phanxicô vẫn tỉnh táo và nhận thức được, và tiên lượng của ngài sau hơn hai tuần nằm viện vì viêm phế quản chuyển thành viêm phổi ở cả hai phổi vẫn "được cảnh báo".
Đức Giáo hoàng, năm nay 88 tuổi và có tiền sử bệnh phổi lâu năm, đã phải vật lộn để vượt qua căn bệnh này, dẫn đến việc phải nằm viện lâu nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài.
Trước khi trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần yên bình mà không gặp bất kỳ cơn khủng hoảng nào , Vatican cho biết Đức Phanxicô đã trải qua " tình trạng hô hấp đột ngột xấu đi " vào thứ Sáu, khi ngài bị "một cơn co thắt phế quản riêng lẻ", đó là khi các cơ lót đường thở trong phổi co thắt.
Sự việc đó khiến Đức Giáo hoàng phải nôn mửa, Vatican cho biết trong một tuyên bố. Đức Phanxicô đã được điều trị bằng máy thở không xâm lấn và có phản ứng tốt, Vatican cho biết hôm thứ sáu.
Không lâu trước khi Vatican tiết lộ cơn co thắt phế quản của ngài vào thứ sáu, các nguồn tin của Vatican đã nói với CBS News rằng sức khỏe của giáo hoàng đã cải thiện, cho biết ngài không còn trong tình trạng nguy kịch sau đúng hai tuần nằm viện.
Chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi ở cả hai bên được đưa ra cho Đức Giáo hoàng vào ngày 18 tháng 2 có thể là một bước ngoặt đáng lo ngại đối với bất kỳ bệnh nhân nào ở độ tuổi của ngài, nhưng lại đặc biệt đáng lo ngại đối với nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo.
Đây là lần nhập viện thứ tư của Giáo hoàng kể từ khi ông nắm quyền lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã vào năm 2013. Ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật bụng lớn vào năm 2021 và sau đó thực hiện một thủ thuật khác vào năm 2023 để sửa chữa mô sẹo và thoát vị bụng. Ông đã phải nhập viện một thời gian ngắn để điều trị bệnh viêm phổi vào đầu năm đó .
Khi còn là một thanh niên ở quê nhà Argentina, Francis đã phải cắt bỏ một phần phổi do nhiễm trùng phổi, khiến ông dễ mắc các bệnh về đường hô hấp.
Vatican đã thông báo vào đầu tháng này rằng Francis sẽ không cử hành Thánh lễ Chúa Nhật tại Vương cung thánh đường Thánh Peter năm nay, do quá trình hồi phục của ngài. Việc nhập viện liên tục của giáo hoàng diễn ra ngay trước khi bắt đầu lễ Mùa Chay hàng năm của Kitô giáo. Mùa Chay kéo dài 40 ngày bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro, năm nay rơi vào ngày 5 tháng 3.
Ngay trước lễ Phục sinh năm ngoái, Đức Phanxicô đã từ chối tham dự cuộc rước kiệu Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đấu trường La Mã ở Rome để bảo vệ sức khỏe, nhưng sau đó ngài đã dẫn đầu hàng chục nghìn tín đồ trong lễ kỷ niệm Phục sinh.

Tuyên bố cho biết các bác sĩ đã tiến hành hai lần nội soi phế quản để giảm tình trạng khó thở của ông.
Trong bản tin cập nhật sáng thứ Ba, Vatican cho biết: "Giáo hoàng đã ngủ suốt đêm, giờ đây ngài tiếp tục nghỉ ngơi".
Tòa thánh Vatican cho biết hôm thứ Hai rằng, "Vào buổi chiều, việc thở máy không xâm lấn đã được nối lại", lưu ý rằng Đức Phanxicô vẫn tỉnh táo và nhận thức được, và tiên lượng của ngài sau hơn hai tuần nằm viện vì viêm phế quản chuyển thành viêm phổi ở cả hai phổi vẫn "được cảnh báo".
Đức Giáo hoàng, năm nay 88 tuổi và có tiền sử bệnh phổi lâu năm, đã phải vật lộn để vượt qua căn bệnh này, dẫn đến việc phải nằm viện lâu nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài.
Trước khi trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần yên bình mà không gặp bất kỳ cơn khủng hoảng nào , Vatican cho biết Đức Phanxicô đã trải qua " tình trạng hô hấp đột ngột xấu đi " vào thứ Sáu, khi ngài bị "một cơn co thắt phế quản riêng lẻ", đó là khi các cơ lót đường thở trong phổi co thắt.
Sự việc đó khiến Đức Giáo hoàng phải nôn mửa, Vatican cho biết trong một tuyên bố. Đức Phanxicô đã được điều trị bằng máy thở không xâm lấn và có phản ứng tốt, Vatican cho biết hôm thứ sáu.
Không lâu trước khi Vatican tiết lộ cơn co thắt phế quản của ngài vào thứ sáu, các nguồn tin của Vatican đã nói với CBS News rằng sức khỏe của giáo hoàng đã cải thiện, cho biết ngài không còn trong tình trạng nguy kịch sau đúng hai tuần nằm viện.
Chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi ở cả hai bên được đưa ra cho Đức Giáo hoàng vào ngày 18 tháng 2 có thể là một bước ngoặt đáng lo ngại đối với bất kỳ bệnh nhân nào ở độ tuổi của ngài, nhưng lại đặc biệt đáng lo ngại đối với nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo.
Đây là lần nhập viện thứ tư của Giáo hoàng kể từ khi ông nắm quyền lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã vào năm 2013. Ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật bụng lớn vào năm 2021 và sau đó thực hiện một thủ thuật khác vào năm 2023 để sửa chữa mô sẹo và thoát vị bụng. Ông đã phải nhập viện một thời gian ngắn để điều trị bệnh viêm phổi vào đầu năm đó .
Khi còn là một thanh niên ở quê nhà Argentina, Francis đã phải cắt bỏ một phần phổi do nhiễm trùng phổi, khiến ông dễ mắc các bệnh về đường hô hấp.
Vatican đã thông báo vào đầu tháng này rằng Francis sẽ không cử hành Thánh lễ Chúa Nhật tại Vương cung thánh đường Thánh Peter năm nay, do quá trình hồi phục của ngài. Việc nhập viện liên tục của giáo hoàng diễn ra ngay trước khi bắt đầu lễ Mùa Chay hàng năm của Kitô giáo. Mùa Chay kéo dài 40 ngày bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro, năm nay rơi vào ngày 5 tháng 3.
Ngay trước lễ Phục sinh năm ngoái, Đức Phanxicô đã từ chối tham dự cuộc rước kiệu Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đấu trường La Mã ở Rome để bảo vệ sức khỏe, nhưng sau đó ngài đã dẫn đầu hàng chục nghìn tín đồ trong lễ kỷ niệm Phục sinh.