Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn rất giỏi, vì sao ông không làm quản lý cho bệnh viện tư mà thực hành lại từ đầu?

Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn như mọi người đều biết, là một bác sĩ chuyên khoa tim mạch hàng đầu Việt Nam, ông cũng từng là Đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, ông đã mắc sai lầm trong quản lý và phải trả giá bằng việc lĩnh án 3 năm tù (kết án năm 2023) do những sai phạm trong quá trình ông làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Bản án không cấm ông đảm nhiệm chức vụ hay cấm hành nghề sau khi chấp hành bản án. Sau khi thụ án hơn hai năm (gồm cả thời gian tạm giam), ông vừa được ra tù và muốn quay trở lại với công việc nghề y.

1720774731047.png


Trả lời báo Tuổi trẻ, ông cho biết ông chọn thực hành ở Bệnh viện Hữu Nghị thay vì làm cho bệnh viện tư nhân vì mong muốn trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân, mặc dù ông phải thực hành 12 tháng để được cấp lại chứng chỉ hành nghề. Ông cho rằng việc học hỏi không bao giờ là điều phải xấu hổ và muốn hoàn thiện bản thân, tiếp tục đóng góp cho y học và xã hội.

Ông cũng có nguyện vọng trở lại với giảng đường, có nghĩa ông sẽ phải làm lại từ đầu. Ông cho biết sẽ nộp đơn vào một trường đại học nào đó để được tiếp tục đứng trên giảng đường để truyền tải những kiến thức của mình cho các thế hệ.

Dưới đây là một số câu trích dẫn tâm huyết của Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn trong bài phỏng vấn:
  1. Về việc học hỏi không ngừng:
    • "Con người ta luôn phải học, học nữa học mãi. Trước kia khi còn làm chuyên môn, làm lãnh đạo tôi vẫn học hằng ngày, vì vậy học không phải là điều khiến ta phải xấu hổ."
  2. Về sự trở lại với nghề y:
    • "Đó là điều đương nhiên, bởi tôi là một bác sĩ. Cuộc đời có thể trải qua những va vấp, nhưng ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đó. Điều quan trọng nhất là bản thân còn sức khỏe, khả năng và trí tuệ để đóng góp cho cuộc sống."
  3. Về việc chấp nhận thực hành 12 tháng:
    • "Là một bác sĩ, việc được trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân là ước mơ của người bác sĩ. Và để được khám chữa bệnh, tôi phải trải qua 12 tháng thực hành theo luật định."
  4. Về đối mặt với khó khăn và sự lạc quan:
    • "Những điều mình làm sai mình phải trả giá, bây giờ mình trở lại là công dân, dù lý lịch không tốt lắm nhưng mình còn sức khỏe, hiểu biết trong việc khám chữa bệnh."
    • "Tôi mong rằng các bạn hãy cứ lạc quan, bởi những gì mình đã làm thì mình chịu trách nhiệm và hoàn thành. Bây giờ điều mình cần làm là quay trở lại để làm cuộc sống tốt hơn, phải tự tin, mạnh mẽ và quyết tâm."
  5. Về việc quản lý trong ngành y:
    • "Nhưng tôi nghĩ rằng để quản lý tốt phải hiểu được chuyên môn và phải có uy tín trong chuyên môn. Như vậy có thể nói cho những đồng nghiệp hiểu và hiểu đồng nghiệp."
Chúc ông có nhiều sức khỏe và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top