Hai lần Đường Tăng nói dối trong Tây Du Ký, một lần suýt chút nữa phải từ bỏ nghiệp lớn

Jimmy

Moderator
Là một người chính trực, luôn hướng về lẽ phải, nhưng Đường Tăng của phim "Tây Du Ký" cũng đã từng có hai lần phải buông lời nói dối.
"Tây Du Ký" phiên bản 1986 được xem là tác phẩm kinh điển hàng đầu của màn ảnh Trung Quốc. Bộ phim của đạo diễn Dương Khiết xoay quanh hành trình vượt qua 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Trong "Tây Du Ký", Đường Tăng được xây dựng hình ảnh một nhà sư từ bi, hết lòng vì sự nghiệp cầu kinh, phổ độ chúng sinh. Thế nhưng, xuyên suốt hành trình, Đường Tăng đã không chỉ một lần mà có tới hai lần buông lời nói dối.
Nhắc đến lời nói dối của Đường Tăng, nhiều người chắc hẳn sẽ nghĩ ngay tới Tôn Ngộ Không. "Tề Thiên Đại Thánh" đã bị sư phụ nói dối để lừa đeo vòng kim cô - pháp khí được Quan Âm Bồ Tát ban cho để Đường Tăng có thể kiềm chế đồ đệ.
Hai lần Đường Tăng nói dối trong Tây Du Ký, một lần suýt chút nữa phải từ bỏ nghiệp lớn
Lần thứ hai Đường Tăng nói dối là với một người phụ nữ rất đặc biệt: Nữ vương của Tây Lương quốc (Nữ Nhi quốc).
Nhiều khán giả tin rằng, trong số 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng, kiếp nạn tại Tây Lương nữ quốc là nơi duy nhất mà Đường Tăng buộc phải tự mình vượt qua, không thể nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ đồ đệ nào.
Không có yêu quái nào cả, kiếp nạn của Đường Tăng tại Tây Lương nữ quốc là vượt qua lưới tình. Trong phim, khi thầy trò Đường Tăng chuẩn bị rời khỏi Tây Lương quốc, Nữ vương xinh đẹp cùng văn võ bá quan đều đưa tiễn. Nữ vương mắt ngấn lệ nói theo bóng lưng của Đường Tăng: "Ngự đệ ca ca, nếu có kiếp sau, cưới ta được không?"
Lúc đó, Đường Tăng chỉ mỉm cười, quay lưng đáp lại nhẹ nhàng: "Được!"
Hai lần Đường Tăng nói dối trong Tây Du Ký, một lần suýt chút nữa phải từ bỏ nghiệp lớn
Lời nói dối thứ hai, là khi Đường Tăng hứa sẽ cưới Nữ vương Tây Lương quốc nếu có kiếp sau
Nhưng Nữ vương nào hay biết, Đường Tăng chỉ một lòng hướng Phật, khi đã đắc đạo thì làm gì có kiếp sau. Lời nói dối thứ hai trong cuộc đời, Đường Tăng dành cho mối tình chưa kịp nảy nở đã tàn của mình.
Trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân, Đường Tăng không hề động lòng trước Nữ vương Tây Lương Quốc. Từ đầu đến cuối, thầy trò Đường Tăng chỉ muốn lừa Nữ vương để lấy được giấy thông hành. Cách xây dựng của Dương Khiết có phần mềm mại, lãng mạn hóa hơn, nhưng vì thế mà khán giả cũng có một cái nhìn mới về nhân vật Đường Tăng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top