Ngọc Yến
Writer
Hàng trăm người đi bộ đường dài bị mắc kẹt trên sườn Tây Tạng của đỉnh Everest sau khi một trận bão tuyết dữ dội tràn vào khu vực cuối tuần qua.
Lực lượng cứu hộ đã sơ tán được khoảng 350 người xuống thị trấn Qudang, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Khoảng 200 người khác vẫn đang bị kẹt tại Khu danh lam thắng cảnh Everest, nhưng chính quyền cho biết họ đã được liên lạc và có đủ nhu yếu phẩm để cầm cự trong lúc chờ giải cứu.
Trận bão tuyết bắt đầu vào đêm thứ Sáu, đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài tám ngày của Trung Quốc, khiến nhiều nhóm trekking bất ngờ mắc kẹt trong thời tiết lạnh ẩm và tuyết dày đến đầu gối. “Đây là thời tiết khắc nghiệt nhất mà tôi từng gặp,” một người đi bộ đường dài viết trên Weibo.
Các chuyên gia nói rằng bão tuyết vào tháng 10 là hiện tượng hiếm, làm tăng nguy cơ hạ thân nhiệt và khiến việc sơ tán trở nên khó khăn. Chính quyền Trung Quốc cho biết các khu du lịch quanh Everest tạm thời đóng cửa, trong khi hoạt động trekking ở phía Nepal đã được nối lại và du khách đều an toàn.
Lực lượng cứu hộ đã sơ tán được khoảng 350 người xuống thị trấn Qudang, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Khoảng 200 người khác vẫn đang bị kẹt tại Khu danh lam thắng cảnh Everest, nhưng chính quyền cho biết họ đã được liên lạc và có đủ nhu yếu phẩm để cầm cự trong lúc chờ giải cứu.

Trận bão tuyết bắt đầu vào đêm thứ Sáu, đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài tám ngày của Trung Quốc, khiến nhiều nhóm trekking bất ngờ mắc kẹt trong thời tiết lạnh ẩm và tuyết dày đến đầu gối. “Đây là thời tiết khắc nghiệt nhất mà tôi từng gặp,” một người đi bộ đường dài viết trên Weibo.
Các chuyên gia nói rằng bão tuyết vào tháng 10 là hiện tượng hiếm, làm tăng nguy cơ hạ thân nhiệt và khiến việc sơ tán trở nên khó khăn. Chính quyền Trung Quốc cho biết các khu du lịch quanh Everest tạm thời đóng cửa, trong khi hoạt động trekking ở phía Nepal đã được nối lại và du khách đều an toàn.