A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Một công ty chuyên tổ chức các tour ngắm cá voi ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương phía nam Ireland đã phải tuyên bố đóng cửa, mô tả vùng biển này như một "vùng biển trống rỗng, vô hồn" do sự biến mất của các loài cá voi. Nguyên nhân được cho là do nạn đánh bắt cá trích (sprat) quá mức, làm phá vỡ chuỗi thức ăn biển và khiến cá voi lưng gù, cá voi Minke, cá voi vây cùng các loài cá heo phải di chuyển đi nơi khác.
Ông Colin Barnes, người điều hành Cork Whale Watch, đã thông báo về việc đóng cửa công ty vì nạn đánh bắt cá trích quá mức đã làm gián đoạn chuỗi thức ăn biển và khiến cá voi lưng gù, cá voi Minke, cá voi vây cũng như cá heo phải di cư. "Thật đáng buồn, hoạt động ngắm cá voi đẳng cấp thế giới của chúng tôi giờ đây đã là dĩ vãng," ông Barnes viết trong một bài đăng vào tuần này. "Một số ít ngư dân tham lam với những chiếc tàu lưới kéo khổng lồ đã đánh bắt cá trích đến mức gần như tuyệt chủng. Không còn gì cho cá voi săn mồi nên chúng đã di chuyển đi nơi khác để tìm kiếm thức ăn."
Công ty có trụ sở tại làng chài ven biển Unionhall đã phát triển mạnh mẽ trong phần lớn 25 năm hoạt động của mình. Tuy nhiên, theo ông Barnes, giờ đây chỉ còn một vài con cá voi Minke và các nhóm cá heo nhỏ xuất hiện trong khu vực tìm kiếm của họ. "Trong vài năm qua, các chuyến đi của chúng tôi đã trở nên hoàn toàn đáng thất vọng. Trước tình hình này, tôi thực sự rất buồn khi phải thông báo rằng chúng tôi sẽ đóng cửa vĩnh viễn."
Thông báo này đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận và một lời hứa từ chính phủ Ireland về việc sẽ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ trữ lượng cá và đa dạng sinh học biển.
"Chúng ta phải đưa ra các biện pháp để bảo vệ loài cá mồi này – không chỉ cho cá voi, mà còn cho tất cả các trữ lượng cá khác và các loài động vật hoang dã phụ thuộc vào nó – để ngăn chặn sự sụp đổ của toàn bộ mạng lưới thức ăn," bộ trưởng phụ trách thiên nhiên và đa dạng sinh học Christopher O’Sullivan nói với tờ Irish Examiner. Ông bày tỏ hy vọng Ireland sẽ học theo các biện pháp hạn chế đánh bắt cá trích của Vương quốc Anh, vốn đang mang lại những hiệu quả tích cực.
Nhu cầu bột cá từ các trang trại nuôi cá đã làm tăng đáng kể việc đánh bắt cá trích, một loài cá nhỏ giống cá mòi đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển.
Mark Gannon điều hành Atlantic Whale and Wildlife Tours từ Courtmacsherry, cách Unionhall 22 dặm về phía đông, cho biết số lượng cá voi và cá heo đã giảm mạnh kể từ khi các tàu lưới kéo lớn bắt đầu đánh bắt cá trích. "Đó là một hình thức đánh bắt mang tính tàn phá. Nó giống như một người nông dân lấy hết cỏ trên cánh đồng của mình và mong đợi đàn bò của mình phát triển mạnh."
Tuy nhiên, ông Gannon cho biết ông đã đầu tư vào một chiếc thuyền mới và vẫn cung cấp các chuyến du ngoạn hấp dẫn, mặc dù số lượng động vật hoang dã ít hơn. "Chỉ hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy ba con cá voi Minke," ông nói vào thứ Sáu sau một chuyến đi. "So với số lượng chúng tôi có trước đây thì đúng là một trời một vực, nhưng chúng tôi vẫn có một đường bờ biển tuyệt đẹp. Với các chính sách đúng đắn, phía nam Cork và bờ biển phía tây Ireland có thể trở thành thủ đô châu Âu của du lịch biển." Vợ ông và đồng sở hữu công ty, bà Trish Gannon, cho biết lượng đặt chỗ vẫn rất tốt. "Tôi nói với mọi người rằng chúng tôi hoàn toàn không thể đảm bảo bất cứ điều gì về việc nhìn thấy động vật và họ vẫn vui vẻ ra khơi."
Ông Patrick Murphy, giám đốc điều hành của Tổ chức các nhà sản xuất cá Nam và Tây Ireland, cho biết việc nước biển ấm lên dường như đang đẩy cá trích di chuyển xa hơn về phía tây và phía bắc – những nơi sản lượng đánh bắt cá trích đã tăng mạnh – và điều này giải thích cho việc số lượng cá voi nhìn thấy ngoài khơi Cork giảm sút. "Chúng tôi đang yêu cầu một đánh giá khoa học thích đáng cho loài này, để có thể xây dựng một chính sách quản lý phù hợp nhằm đảm bảo sự bền vững liên tục của ngành đánh bắt quan trọng này," ông nói.
Vụ việc đóng cửa của Cork Whale Watch là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về những tác động tiêu cực của hoạt động khai thác quá mức tài nguyên biển. Nó cho thấy sự mong manh của hệ sinh thái biển và tầm quan trọng của việc quản lý bền vững để bảo vệ không chỉ các loài động vật biển mà còn cả sinh kế của những cộng đồng phụ thuộc vào chúng. Hy vọng rằng những cam kết từ chính phủ Ireland và nỗ lực của các tổ chức bảo tồn sẽ giúp phục hồi trữ lượng cá và mang lại sự sống cho vùng biển từng rất phong phú này.
Ông Colin Barnes, người điều hành Cork Whale Watch, đã thông báo về việc đóng cửa công ty vì nạn đánh bắt cá trích quá mức đã làm gián đoạn chuỗi thức ăn biển và khiến cá voi lưng gù, cá voi Minke, cá voi vây cũng như cá heo phải di cư. "Thật đáng buồn, hoạt động ngắm cá voi đẳng cấp thế giới của chúng tôi giờ đây đã là dĩ vãng," ông Barnes viết trong một bài đăng vào tuần này. "Một số ít ngư dân tham lam với những chiếc tàu lưới kéo khổng lồ đã đánh bắt cá trích đến mức gần như tuyệt chủng. Không còn gì cho cá voi săn mồi nên chúng đã di chuyển đi nơi khác để tìm kiếm thức ăn."
Công ty có trụ sở tại làng chài ven biển Unionhall đã phát triển mạnh mẽ trong phần lớn 25 năm hoạt động của mình. Tuy nhiên, theo ông Barnes, giờ đây chỉ còn một vài con cá voi Minke và các nhóm cá heo nhỏ xuất hiện trong khu vực tìm kiếm của họ. "Trong vài năm qua, các chuyến đi của chúng tôi đã trở nên hoàn toàn đáng thất vọng. Trước tình hình này, tôi thực sự rất buồn khi phải thông báo rằng chúng tôi sẽ đóng cửa vĩnh viễn."

Thông báo này đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận và một lời hứa từ chính phủ Ireland về việc sẽ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ trữ lượng cá và đa dạng sinh học biển.
"Chúng ta phải đưa ra các biện pháp để bảo vệ loài cá mồi này – không chỉ cho cá voi, mà còn cho tất cả các trữ lượng cá khác và các loài động vật hoang dã phụ thuộc vào nó – để ngăn chặn sự sụp đổ của toàn bộ mạng lưới thức ăn," bộ trưởng phụ trách thiên nhiên và đa dạng sinh học Christopher O’Sullivan nói với tờ Irish Examiner. Ông bày tỏ hy vọng Ireland sẽ học theo các biện pháp hạn chế đánh bắt cá trích của Vương quốc Anh, vốn đang mang lại những hiệu quả tích cực.
Nhu cầu bột cá từ các trang trại nuôi cá đã làm tăng đáng kể việc đánh bắt cá trích, một loài cá nhỏ giống cá mòi đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển.
Mark Gannon điều hành Atlantic Whale and Wildlife Tours từ Courtmacsherry, cách Unionhall 22 dặm về phía đông, cho biết số lượng cá voi và cá heo đã giảm mạnh kể từ khi các tàu lưới kéo lớn bắt đầu đánh bắt cá trích. "Đó là một hình thức đánh bắt mang tính tàn phá. Nó giống như một người nông dân lấy hết cỏ trên cánh đồng của mình và mong đợi đàn bò của mình phát triển mạnh."

Tuy nhiên, ông Gannon cho biết ông đã đầu tư vào một chiếc thuyền mới và vẫn cung cấp các chuyến du ngoạn hấp dẫn, mặc dù số lượng động vật hoang dã ít hơn. "Chỉ hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy ba con cá voi Minke," ông nói vào thứ Sáu sau một chuyến đi. "So với số lượng chúng tôi có trước đây thì đúng là một trời một vực, nhưng chúng tôi vẫn có một đường bờ biển tuyệt đẹp. Với các chính sách đúng đắn, phía nam Cork và bờ biển phía tây Ireland có thể trở thành thủ đô châu Âu của du lịch biển." Vợ ông và đồng sở hữu công ty, bà Trish Gannon, cho biết lượng đặt chỗ vẫn rất tốt. "Tôi nói với mọi người rằng chúng tôi hoàn toàn không thể đảm bảo bất cứ điều gì về việc nhìn thấy động vật và họ vẫn vui vẻ ra khơi."
Ông Patrick Murphy, giám đốc điều hành của Tổ chức các nhà sản xuất cá Nam và Tây Ireland, cho biết việc nước biển ấm lên dường như đang đẩy cá trích di chuyển xa hơn về phía tây và phía bắc – những nơi sản lượng đánh bắt cá trích đã tăng mạnh – và điều này giải thích cho việc số lượng cá voi nhìn thấy ngoài khơi Cork giảm sút. "Chúng tôi đang yêu cầu một đánh giá khoa học thích đáng cho loài này, để có thể xây dựng một chính sách quản lý phù hợp nhằm đảm bảo sự bền vững liên tục của ngành đánh bắt quan trọng này," ông nói.
Vụ việc đóng cửa của Cork Whale Watch là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về những tác động tiêu cực của hoạt động khai thác quá mức tài nguyên biển. Nó cho thấy sự mong manh của hệ sinh thái biển và tầm quan trọng của việc quản lý bền vững để bảo vệ không chỉ các loài động vật biển mà còn cả sinh kế của những cộng đồng phụ thuộc vào chúng. Hy vọng rằng những cam kết từ chính phủ Ireland và nỗ lực của các tổ chức bảo tồn sẽ giúp phục hồi trữ lượng cá và mang lại sự sống cho vùng biển từng rất phong phú này.