Khánh Vân
Writer
Nếu bạn nghĩ tiền thưởng Tết chỉ là một con số trên tài khoản ngân hàng, hãy ghé thăm công ty khoáng sản Hà Nam tại Trung Quốc, nơi tiền mặt được phát như "lá mùa thu" và nhân viên phải vận dụng cả "kỹ năng toán học" lẫn thể lực để mang về được càng nhiều tiền thưởng càng tốt!
Nhân viên công ty khoáng sản ở Trung Quốc tham gia cuộc thi đếm tiền để nhận thưởng Tết (Ảnh: Douyin)
Mới đây, công ty này lại tiếp tục khiến dân mạng Trung Quốc trầm trồ với màn thưởng Tết độc nhất vô nhị: "Đếm được bao nhiêu, lấy bấy nhiêu". Đúng vậy, thay vì nhận lương tháng thứ 13 hay những khoản thưởng cứng nhắc, nhân viên ở đây tham gia vào một cuộc thi đếm tiền nghẹt thở. Càng đếm chính xác, càng giàu!
Luật chơi nghe đơn giản nhưng lại đầy thử thách: trong thời gian quy định, nhân viên nào đếm được bao nhiêu thì được mang bấy nhiêu về chia cho nhóm. Nhưng nếu đếm sai? Xin chia buồn, bạn sẽ phải trả lại một lượng tiền tương xứng theo công thức "một sai mất một, hai sai mất mười". Nói cách khác, chỉ cần trượt tay một chút, thành quả có thể bay hơi trong tích tắc!
Nhân viên công ty ở Hà Nam, Trung Quốc tập trung cao độ để đếm tiền nhận thưởng hôm 25/1. Ảnh: 163
Cuộc thi chia làm ba mốc thời gian: 3 phút, 5 phút và 15 phút. Khi hiệu lệnh "Bắt đầu!" vang lên, cả hội trường bỗng im bặt, chỉ còn tiếng lật tiền lách cách và những ánh mắt căng thẳng theo dõi từng con số. Không ai dám ho, không ai dám nhúc nhích, chỉ sợ làm xao nhãng "những nghệ sĩ đếm tiền" đang trong trạng thái tập trung cao độ.
Với doanh thu năm 2024 đạt 260 triệu tệ, công ty không ngại chi mạnh tay khi dành đến 170 triệu tệ (gần 600 tỷ đồng) cho tiền thưởng. Hình ảnh nhân viên ôm cả "núi tiền" bước xuống sân khấu nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, khiến nhiều người ngậm ngùi nhìn lại khoản thưởng "bánh chưng" của mình mà rơi nước mắt.
Ông Thôi Bồi Quân, chủ tích tập đoàn khoáng sản Hà Nam, Trung Quốc thường xuyên có những màn "chơi lớn" khiến nhân viên nào cũng phải trầm trồ
Còn ông chủ Thôi Bồi Quân thì sao? Ông nhấn mạnh rằng cuộc thi này không chỉ để tạo niềm vui mà còn truyền tải thông điệp: "Làm việc không chỉ cần tốc độ, mà còn phải chính xác!". Bên cạnh đó, ông còn được mệnh danh là "người thích phát tiền nhất Trung Quốc", khi thường xuyên thưởng nóng cho nhân viên vào đủ mọi dịp: giao thừa, Trung thu, Quốc tế Phụ nữ, thậm chí là cả mùa nông nhàn! Không ít nhân viên của ông còn "sợ nghỉ phép" vì biết đâu, ngay lúc mình vắng mặt lại có một cơn mưa tiền rơi xuống.
Chiếc bàn đếm tiền dài tít tắp với ngập tràn tiền mặt ở công ty khoáng sản Hà Nam, Trung Quốc.
Không chỉ là một ông chủ hào phóng, Thôi Bồi Quân còn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, từng lọt vào danh sách 100 doanh nhân tiêu biểu tại Trung Quốc, được vinh danh vì đã đóng góp hơn 100 triệu tệ cho xã hội. Từ một doanh nhân địa phương, ông đã xây dựng tập đoàn Khoáng sản Hà Nam với hơn 5.000 nhân viên và một đế chế kinh doanh vững mạnh.
Trong khi nhiều nơi vẫn còn đau đầu với việc tính toán lương thưởng cuối năm, thì ở Hà Nam, nhân viên chỉ cần luyện kỹ năng đếm tiền thật tốt. Ai mà không muốn có một ông chủ "chất chơi" như Thôi Bồi Quân cơ chứ? Nếu công ty nào cũng phát tiền kiểu này, có lẽ "chảy máu chất xám" sẽ chuyển hướng sang "chảy máu tiền mặt" mất thôi!
Nhân viên công ty khoáng sản ở Trung Quốc tham gia cuộc thi đếm tiền để nhận thưởng Tết (Ảnh: Douyin)
Mới đây, công ty này lại tiếp tục khiến dân mạng Trung Quốc trầm trồ với màn thưởng Tết độc nhất vô nhị: "Đếm được bao nhiêu, lấy bấy nhiêu". Đúng vậy, thay vì nhận lương tháng thứ 13 hay những khoản thưởng cứng nhắc, nhân viên ở đây tham gia vào một cuộc thi đếm tiền nghẹt thở. Càng đếm chính xác, càng giàu!
Thách thức đếm tiền – Căng như thi Olympic!
Buổi tiệc tất niên ngày 25/1 mở ra với một khung cảnh có thể khiến bất kỳ ai cũng phải mắt chữ A, miệng chữ O: một dãy bàn dài phủ khăn đỏ, chồng chất tiền mặt, bên cạnh là hàng chục máy đếm tiền. Các nhân viên xếp hàng, mắt sáng như sao, chờ đến lượt thể hiện khả năng "đếm thần tốc" của mình.Luật chơi nghe đơn giản nhưng lại đầy thử thách: trong thời gian quy định, nhân viên nào đếm được bao nhiêu thì được mang bấy nhiêu về chia cho nhóm. Nhưng nếu đếm sai? Xin chia buồn, bạn sẽ phải trả lại một lượng tiền tương xứng theo công thức "một sai mất một, hai sai mất mười". Nói cách khác, chỉ cần trượt tay một chút, thành quả có thể bay hơi trong tích tắc!
Nhân viên công ty ở Hà Nam, Trung Quốc tập trung cao độ để đếm tiền nhận thưởng hôm 25/1. Ảnh: 163
Cuộc thi chia làm ba mốc thời gian: 3 phút, 5 phút và 15 phút. Khi hiệu lệnh "Bắt đầu!" vang lên, cả hội trường bỗng im bặt, chỉ còn tiếng lật tiền lách cách và những ánh mắt căng thẳng theo dõi từng con số. Không ai dám ho, không ai dám nhúc nhích, chỉ sợ làm xao nhãng "những nghệ sĩ đếm tiền" đang trong trạng thái tập trung cao độ.
Khi ông chủ "chơi lớn" – Nhân viên hết hồn!
Với tổng số tiền mặt ban đầu lên đến 40 triệu tệ, nhân viên đếm hăng đến mức… hết sạch tiền trên bàn! Nhưng đừng lo, ông chủ Thôi Bồi Quân ngay lập tức yêu cầu kế toán bổ sung thêm 20 triệu tệ nữa, tạo nên một bầu không khí phấn khích tột độ. Ai ai cũng háo hức thể hiện khả năng đếm của mình, thậm chí có người lập kỷ lục đếm được 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng) chỉ trong một lượt.Với doanh thu năm 2024 đạt 260 triệu tệ, công ty không ngại chi mạnh tay khi dành đến 170 triệu tệ (gần 600 tỷ đồng) cho tiền thưởng. Hình ảnh nhân viên ôm cả "núi tiền" bước xuống sân khấu nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, khiến nhiều người ngậm ngùi nhìn lại khoản thưởng "bánh chưng" của mình mà rơi nước mắt.
Ông Thôi Bồi Quân, chủ tích tập đoàn khoáng sản Hà Nam, Trung Quốc thường xuyên có những màn "chơi lớn" khiến nhân viên nào cũng phải trầm trồ
"Làm màu" hay chiêu trò? Ông chủ đáp trả đanh thép!
Trước những ý kiến cho rằng công ty "làm màu" với những màn phát tiền gây sốc, tổng giám đốc Ngụy Học Minh tuyên bố đầy thách thức: "Chúng tôi không vay ngân hàng, không gọi vốn. Nếu 'làm màu' mà khiến nhân viên vui, chúng tôi sẵn sàng làm!". Đúng là một cú đáp trả không thể gắt hơn!Còn ông chủ Thôi Bồi Quân thì sao? Ông nhấn mạnh rằng cuộc thi này không chỉ để tạo niềm vui mà còn truyền tải thông điệp: "Làm việc không chỉ cần tốc độ, mà còn phải chính xác!". Bên cạnh đó, ông còn được mệnh danh là "người thích phát tiền nhất Trung Quốc", khi thường xuyên thưởng nóng cho nhân viên vào đủ mọi dịp: giao thừa, Trung thu, Quốc tế Phụ nữ, thậm chí là cả mùa nông nhàn! Không ít nhân viên của ông còn "sợ nghỉ phép" vì biết đâu, ngay lúc mình vắng mặt lại có một cơn mưa tiền rơi xuống.
Chiếc bàn đếm tiền dài tít tắp với ngập tràn tiền mặt ở công ty khoáng sản Hà Nam, Trung Quốc.
Ông chủ trong truyền thuyết: Không chấm công, không ép buộc, chỉ có tiền!
Đặc biệt, công ty của ông Thôi có một chính sách cực kỳ hiếm thấy: không chấm công! Trời mưa, tuyết rơi có thể đi làm trễ, có việc bận chỉ cần báo một câu. "Bạn đối xử tốt với nhân viên, họ sẽ đối xử tốt với bạn. Điều quan trọng nhất của một doanh nghiệp chính là con người!" – Ông Thôi chia sẻ triết lý quản lý đầy tình người.Không chỉ là một ông chủ hào phóng, Thôi Bồi Quân còn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, từng lọt vào danh sách 100 doanh nhân tiêu biểu tại Trung Quốc, được vinh danh vì đã đóng góp hơn 100 triệu tệ cho xã hội. Từ một doanh nhân địa phương, ông đã xây dựng tập đoàn Khoáng sản Hà Nam với hơn 5.000 nhân viên và một đế chế kinh doanh vững mạnh.
Trong khi nhiều nơi vẫn còn đau đầu với việc tính toán lương thưởng cuối năm, thì ở Hà Nam, nhân viên chỉ cần luyện kỹ năng đếm tiền thật tốt. Ai mà không muốn có một ông chủ "chất chơi" như Thôi Bồi Quân cơ chứ? Nếu công ty nào cũng phát tiền kiểu này, có lẽ "chảy máu chất xám" sẽ chuyển hướng sang "chảy máu tiền mặt" mất thôi!