Hổ mang chúa “đại chiến” với trăn

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Một khoảnh khắc ấn tượng khi con rắn hổ mang chúa nằm quằn quại bên đường. Con rắn bị siết chặt bởi 1 con trăn khác, cả 2 kẻ săn mồi đang trong cuộc chiến sinh tồn hòng triệt hạ nhau. Vụ việc diễn ra ở bên vệ đường, tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái Lan ngày 9/12.
Trăn không có nọc độc, do vậy nó tìm cách siết chặt đối thủ với cơ thể to khỏe của mình. Một con trăn lớn có thể siết chết cả cá sấu, hươu, nai,... Ngược lại, con rắn hổ mang chúa tìm cách găm răng nanh vào con trăn, bơm nọc độc để hạ gục nó. Anh Anoochit Preecha đã chứng kiến 2 con bò sát tấn công lẫn nhau bên vệ đường, vô tình khi đi ngang qua.


“Một con chiến đấu để giành lấy sự sống, kẻ còn lại thì chỉ muốn thỏa mãn cơn đói. Tôi thực sự may mắn khi có thể chứng kiến một sự kiện kịch tính hiếm hoi như này” - anh cho biết.
Theo ghi nhận, trong tự nhiên thì trăn và rắn hổ mang cũng thường đụng độ nhau. Chủ yếu chúng cạnh tranh thức ăn và lãnh thổ. Còn lần này, con rắn hổ mang chúa đã may mắn cầm cự đủ lâu, trong khi nọc độc làm con trăn suy yếu rồi dần dần nới lỏng vòng siết. Cuối cùng, nó đã chết và bị con rắn nuốt chửng.

Hổ mang chúa “đại chiến” với trăn

Hổ mang chúa “đại chiến” với trăn

Hổ mang chúa “đại chiến” với trăn

Hổ mang chúa “đại chiến” với trăn

Hổ mang chúa “đại chiến” với trăn

Hổ mang chúa “đại chiến” với trăn

Hổ mang chúa “đại chiến” với trăn

Nguồn: Dailymail.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top