Họa sĩ gây tranh cãi khi sử dụng máu của chính mình để làm màu vẽ

Elito 'Amangpintor' Circa là một nghệ sĩ người Philippines nổi tiếng nhờ sử dụng máu của chính mình để tạo ra những bức tranh canvas thu hút cả lời khen và lời chỉ trích trong nhiều năm.
Elito sinh ra trong một gia đình nghèo không đủ khả năng để mua những đồ dùng nghệ thuật phục vụ cho những sở thích hội họa của mình, Elito Circa đã thử nghiệm nhiều loại phương tiện khác thường khi còn nhỏ, bao gồm mận và cà chua để vẽ tranh. Tuy nhiên khi anh vô tình làm xước tay, anh mới phát hiện ra "phương tiện nghệ thuật" đó chính là máu của mình, một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi trong sự nghiệp của người họa sĩ trẻ.

Họa sĩ gây tranh cãi khi sử dụng máu của chính mình để làm màu vẽ
Bức tranh sử dụng máu của chính người họa sĩ
Elito nhanh chóng nhận ra rằng máu không chỉ làm cho các bức tranh của anh ấy bền hơn, vì nó khó bị xóa khỏi canvas hơn, mà nó còn khiến các tác phẩm mang phong cách riêng mà Elito chưa từng tưởng tượng ra trước đây.
Elito nói trong một cuộc phỏng vấn "Tác phẩm nghệ thuật của tôi rất quan trọng đối với tôi vì chúng đến từ tôi, từ máu của chính tôi, DNA của tôi là một phần trong đó. Triết lý của tôi là cuộc sống là một vòng tròn và mọi thứ đều là một chu kỳ, vì vậy máu của tôi là một công cụ nhắc nhở tôi đến từ đâu."

Họa sĩ gây tranh cãi khi sử dụng máu của chính mình để làm màu vẽ
Một trong những tác phẩm ấn tượng của Elito
Người họa sĩ đã tự lấy máu từ cơ thể mình để làm sơn vẽ khi còn trẻ, nhưng khi càng nhiều tuổi hơn anh nhận ra mình nguồn cung cấp "màu" vẽ ổn định hơn. Vì thế anh bắt đầu đến một phòng khám ở Manila để lấy máu định kỳ. Hiện tại, cứ khoảng 3-4 tháng anh lại lấy máu của mình và bảo quản trong tủ đông trong xưởng vẽ của mình.
Mặc dù từng bị chỉ trích vì sử dụng máu làm sơn trong quá khứ, nghệ sĩ người Philippines luôn nói rõ rằng anh muốn thay đổi nhận thức của mọi người về máu thông qua nghệ thuật của mình.

Họa sĩ gây tranh cãi khi sử dụng máu của chính mình để làm màu vẽ


"Mọi người sợ máu. Bởi vì trong tâm trí họ, máu có nghĩa là chết. Nhưng tôi muốn thay đổi ý nghĩ đó. Đó là lý do tại sao tôi đề cập đến việc sử dụng nó vì tôi muốn mọi người nghĩ rằng đó không phải là cái chết, mà là tình yêu và sự sống."
Không rõ Elito Circa đã lưu trữ bao nhiêu máu của chính mình trong studio nghệ thuật cá nhân, nhưng chắc chắn là rất nhiều, bởi vì anh ấy đã công bố kế hoạch tạo ra “bức tranh máu” lớn nhất từ trước đến nay trên tấm vải 100 mét vào năm tới để thiết lập một kỷ lục thế giới mới.


>>>Chiếc ghế văn phòng kỳ dị bằng đá thạch anh tím nặng gần 100kg, giá hơn 80 triệu đồng

Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top