Hoàng hậu Camilla – một phụ nữ hết mình vì yêu hay một người đàn bà không chung thủy phát sợ?

Vậy là cuối cùng Camilla Parker, 75 tuổi, đã trở thành Hoàng hậu vợ vua Anh Charles III (Queen Consort). Lúc này, người ta lại không thể không nhắc đến Công nương Diana và mối tình tay ba Hoàng gia – Charles, Diana và Camilla. Camilla là người Charles yêu trước khi gặp Diana nhưng lại lấy Diana và vẫn gian díu với Camilla sau đó. Vậy rốt cuộc, Camilla có phải là “tội đồ” hay là cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương trong tình yêu, hết lòng và nhẫn nại để cuối cùng đạt được cả hai: người tình và danh vọng tột đỉnh?
Chúng ta hãy nhìn lại mối tình éo le này:
Camilla Shand sinh ngày 17/7/1947, lớn hơn Thái tử Charles Philip Arthur George 16 tháng tuổi, sinh ngày 14/11/1948. Là con gái của một sĩ quan quân đội Anh, gia đình giàu có, Camilla lớn lên với các thành viên hoàng gia (ngôi nhà thời thơ ấu của bà gần đây đã được bán) và theo học trường Queens Gate ở London và tốt nghiệp các trường ở Thụy Sĩ.
Năm 1970, Charles và Camilla gặp nhau lần đầu tiên trong một trận đấu polo tại Windsor Great Park, một công viên hoàng gia. Họ phát hiện ra rằng cả hai đều yêu thích môn polo và hoạt động ngoài trời và có cùng khiếu hài hước. Camilla nói đùa về việc bà cố của cô có quan hệ tình cảm với Vua Edward VII, nói rằng: “Bà cố của em là tình nhân của ông cố của chàng. Em cảm thấy chúng mình có điểm chung”. Họ bắt đầu hẹn hò, nhưng Charles rời đi để phục vụ trong Hải quân Hoàng gia trong 8 tháng.
Giai đoạn này, nhiều người nói rằng Hoàng gia không thích quan hệ giữa Charles và Camilla vì Camilla là một cô gái thường dân, phóng khoáng, không phù hợp với vai trò vợ của người thừa kế ngai vàng. Do đó, Charles đã bị đẩy đi nghĩa vụ để chia tách cặp đôi. Còn Camilla cũng không thiếu người vây quanh, cô đã kịp đính hôn với người khác khi Charles hết nghĩa vụ quân sự.
Hoàng hậu Camilla – một phụ nữ hết mình vì yêu hay một người đàn bà không chung thủy phát sợ?
Đến 4/7/1973, Camilla kết hôn với Andrew Parker Bowles, một sĩ quan kỵ binh Quân đội hơn cô 7 tuổi. Người này đã hẹn hò với Công chúa Anne, em gái của Thái tử Charles.
Nếu hai người đã xác định không thể đến được với nhau, và cuộc đời không thể có nhau thì thông thường người ta nên tránh xa nhau càng xa càng tốt. Nhưng Camilla thì ngược lại. Tại sao cô ấy lại kết hôn với bạn trai cũ của em gái người yêu cũ của mình? Phải chăng đây là một “sự trả thù” hai anh em hoàng gia? Muốn cả hai đều phải bị dày vò?
Câu trả lời chỉ có Camilla biết nhưng chắc chắn bà chẳng bao giờ nói ra. Camilla và chồng có hai người con: Tom và Laura Parker Bowles.
Điều vô cùng trớ trêu là không những tránh xa Charles, Camilla ngược lại vẫn giao du với tình cũ dù có chồng con, coi nhau là “bạn” – thậm chí mời Thái tử Charles trở thành cha đỡ đầu của Tom.
Năm 1980, lúc này Charles 31 tuổi mới bắt đầu hẹn hò với Lady Diana Spencer, 18 tuổi. Hoàng tử đã có một thời gian ngắn hẹn hò với chị gái của cô, Lady Sarah Spencer. Khi đó, có nguồn tin nói rằng chính Camilla khuyên Charles lấy Diana. Sự sắp đặt này hẳn có chủ ý của Camilla!
Hoàng hậu Camilla – một phụ nữ hết mình vì yêu hay một người đàn bà không chung thủy phát sợ?
Charles cầu hôn Diana vào ngày 6/2/1981. (Khi đó có bản tin cho biết Charles đã cầu hôn trong khu vườn của Camilla.) Sau khi tin tức được đưa ra vào ngày 24/2/1981, hoàng tử đưa ra một bình luận hơi chói tai khi một phóng viên truyền hình hỏi anh và Diana liệu họ có yêu nhau không. Diana đỏ mặt và nói, "Tất nhiên rồi" còn Charles nói thêm, "Dù tình yêu có nghĩa là gì". Nhưng anh có vẻ hài hước hơn trong một cuộc phỏng vấn trên báo vào thời điểm đó: "Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và thực sự ngạc nhiên rằng Di đã sẵn sàng đón nhận tôi”.
Vào ngày 29/7/1981, ước tính có khoảng 750 triệu người đang xem trên khắp thế giới — và Camilla chứng kiến hôn lễ từ đầu đến cuối - họ kết hôn tại Nhà thờ St. Paul.
Charles và Diana sau đó có hai con trai, Hoàng tử William, sinh năm 1982 và Hoàng tử Harry, sinh năm 1984, tuy nhiên mối quan hệ của họ sớm bị rạn nứt.
Theo tiểu sử được ủy quyền của Charles, anh ta bắt đầu ngoại tình với Camilla vào năm 1986, nghĩa là sau khi cưới Diana được 5 năm. Đó là theo tiểu sử chính thức, nhưng những gì diễn ra cho thấy Charles và Camilla chưa hề cắt liên lạc sau khi Camilla lấy chồng sinh con. Không có lý do gì mà phải chờ mãi đến năm 1986 Charles mới ngoại tình với Camilla dù hai người thường xuyên gặp gỡ, đúng không?
Hoàng hậu Camilla – một phụ nữ hết mình vì yêu hay một người đàn bà không chung thủy phát sợ?
Theo nhật ký của Diana, ngày cô kết hôn cũng chính là khởi đầu của chuỗi bất hạnh của cô. Cô phát hiện Charles không hề yêu cô mà bị ám ảnh bởi Camilla. Charles đã tiếp cận Diana và muốn cô ngồi vào vị trí của Công nương xứ Wales, để anh có nhiều tự do tiếp xúc với tình nhân sau khi thực hiện “nghĩa vụ” kết hôn. Điều này đã từng khiến Diana lo lắng và có ý định hủy bỏ đám cưới. Tuy nhiên, hai bên gia đình đang chuẩn bị cho đám cưới một cách trật tự sẽ không chấp nhận sự thoái lui của cô. Và nhiều lời cầu cứu, giải thích của Charles cuối cùng cũng khiến cô gật đầu tham dự lễ cưới.
Khi đó, Diana mới ngoài 20 tuổi, tâm tư rất đơn giản, chưa bao giờ thực sự nhìn thấy bộ mặt thật của Charles, và rất tin tưởng vào anh ta.
Sau khi Diana và Charles kết hôn, Camilla đã tích cực hoạt động xung quanh họ. Mặc dù Charles đã nhiều lần hứa rằng anh ta không có mối quan hệ nào khác với Camilla, nhưng Diana ngày càng nhận ra điều gì đó bất thường. Điều này khiến trái tim Diana bị tổn thương sâu sắc.
Thời gian đầu, Diana vẫn dành nhiều kỳ vọng cho Charles, và từng muốn thay đổi bản thân để đạt được mục đích giữ lại Charles. Tuy nhiên, trước sự hờ hững của Charles, những thay đổi và cố gắng của cô đều không thu được kết quả. Rồi cô quyết đối mặt với Camilla, kẻ thù của hôn nhân của cô.
Năm 1989, Diana đối mặt với Camilla tại một bữa tiệc và nói, “Tôi biết chuyện gì đang xảy ra giữa cô và Charles và tôi chỉ muốn cô biết điều đó. Bà ấy nói với tôi: 'Cô đã có mọi thứ cô từng muốn. Cô đã có tất cả những người đàn ông trên thế giới yêu cô và cô có hai đứa con xinh đẹp, cô còn muốn gì hơn nữa? ' Vì vậy, tôi nói, 'Tôi muốn chồng tôi.' Và tôi nói, 'Tôi xin lỗi vì tôi đã cản đường ... và đó hẳn là địa ngục cho cả hai người. Nhưng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng đối xử với tôi như một kẻ ngốc" Diana kể lại trong nhật ký.
Sau một thời gian dài mất rất nhiều công sức và kỳ vọng vào sự cố gắng đơn phương này nhưng không thành, Diana trở nên chán nản. Nhận thấy Charles không thể thay đổi ý định, Diana cũng rút lui tình yêu và sự kỳ vọng của mình khỏi anh. Ngoài hai đứa con, William và Harry, Diana không còn màng đến hoàng gia Anh.
Với tư cách là thái tử của Vương quốc Anh, mọi động thái của Charles đều nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Diana đã luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ duy trì hình ảnh của gia đình hoàng gia thay mặt anh ta, nhưng bây giờ cô không muốn như thế nữa.
Diana không còn giữ hình ảnh “đôi lứa yêu nhau” trước công chúng, cô bắt đầu tỏ ra nóng nảy khi tham gia các sự kiện và từ chối hôn Charles nơi công cộng.
Đối với sự bất thường của Diana, giới truyền thông cũng nhận ra rằng mối quan hệ của họ sắp đổ vỡ, kết hợp với tin tức về việc Charles nhiều lần lén lút gặp Camilla. Cuộc hôn nhân của vợ chồng hoàng tử vì thế trở thành chủ đề bàn tán của người dân Anh sau bữa tối.
Vào tháng 6/1992, cuốn sách Diana: Her True Story của Andrew Morton được phát hành; Công nương xứ Wales đã thu âm nhiều cuốn băng cho nhà văn tự do và ấn phẩm đã gây chấn động thế giới, nhờ những câu chuyện bùng nổ về sự ghen tị của Diana trước sự gian díu của Charles với Camilla. Các câu hỏi đặt ra về việc liệu Charles có thể trở thành vua nếu ông đã ly hôn và tái hôn hay không - theo sự nghiêm ngặt của thời đó, ông sẽ không được phép kết hôn lần thứ hai trong Nhà thờ Anh, vì Nhà vua là người đứng đầu thế tục của nhà thờ. Vào tháng 12/1992, Thủ tướng John Major thông báo rằng Charles và Diana đã chính thức ly thân.
Vào tháng 1/1993, bản ghi lại cuộc nói chuyện điện thoại được ghi âm bí mật năm 1989 giữa Charles và Camilla Parker Bowles (được gọi là bê bối Camillagate) lần đầu tiên được xuất bản trên một tạp chí Úc và một tờ báo lá cải của Đức. Các tờ báo lá cải của Anh biên tập lại các yếu tố rõ ràng (và đáng xấu hổ) nhất của cuộc gọi riêng tư. Tin tức vỡ lở chỉ một tháng sau khi bản ghi âm cuộc gọi được ghi âm bí mật giữa Diana và một người đàn ông tên là James Gilbey (trong đó anh ta gọi Di bằng biệt danh Squidgy) được công bố.
Sau khi ly thân với Charles, Diana đã chọn cách sử dụng sức mạnh của truyền thông để vạch trần những lời nói và việc làm quá đáng trước đây của Charles, bao gồm cả những tổn thương khác nhau mà cô phải gánh chịu trong cuộc hôn nhân này và trong hoàng gia Anh trong những năm qua.
Trước những nghi ngờ từ dư luận, để bảo vệ lợi ích của hoàng gia, Charles chỉ có thể liên tục giải thích và nhấn mạnh rằng ông và bà Camilla chỉ là bạn bè. Điều này đặt Charles và Camilla vào tình thế bị động.
Thái tử Charles đã cho phép một nhà làm phim tài liệu theo dõi mình trong một năm rưỡi với hy vọng sửa chữa danh tiếng của mình đã bị tổn hại bởi những câu chuyện ngoại tình. Khi phim tài liệu phát sóng, một phần lại có tác dụng ngược lại.
Năm 1994, nhà làm phim, Jonathan Dimbleby, hỏi Charles rằng liệu anh có “trung thành và danh dự” trong cuộc hôn nhân với Diana hay không. Charles nói, “Có, có… Cho đến khi nó trở nên không thể cứu vãn được, cả hai chúng tôi đều đã cố gắng”. Thái tử cũng thảo luận về Camilla, gọi bà ấy là “một người bạn tuyệt vời của tôi”. Ông ấy nói thêm, "Cô ấy đã là một người bạn trong một thời gian rất dài - và sẽ tiếp tục là một người bạn trong một thời gian rất dài".
Vào tháng 1/1995, Camilla và Andrew Parker Bowles thông báo sẽ ly hôn. Tháng 11 năm đó, Martin Bashir thực hiện một cuộc phỏng vấn nổi tiếng trên truyền hình với Diana, anh hỏi liệu Camilla có phải là nhân tố dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của cô hay không. Cô ấy buồn bã nói, "Chà, cuộc hôn nhân này có ba người chúng tôi, vì vậy nó hơi đông đúc".
Một cuộc điều tra sau đó sẽ kết luận rằng anh trai của Diana, Earl Spencer, đã bị Bashir “lừa dối và dụ dỗ” để sắp xếp một cuộc gặp với Công nương và rằng Bashir đã sử dụng các hành vi lừa dối để có được sự đồng ý của cô với cuộc phỏng vấn. BBC đã đưa ra lời xin lỗi vì cuộc phỏng vấn này vào năm 2021.
Năm 1996, Charles và Diana chính thức chấm dứt hôn nhân.
Năm 1997, không lâu sau khi Charles tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 cho Camilla tại quê nhà Highgrove, Diana chết thảm trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris. Khi cả thế giới thương tiếc sự mất mát của Công nương nhân dân, Charles, cùng với các chị em của Diana, bay đến Paris để đưa thi thể của Diana trở về Anh.
Hoàng hậu Camilla – một phụ nữ hết mình vì yêu hay một người đàn bà không chung thủy phát sợ?
Charles, Hoàng tử Philip, Hoàng tử William và Harry, và anh trai của Diana đi bộ trong đám tang khi những người đưa tang xếp hàng trên các con phố và cắm hoa trước tư dinh của Diana tại Cung điện Kensington. Do quá đau buồn dành cho Diana, Charles đã tạm dừng chiến dịch giới thiệu với công chúng về mối quan hệ của mình với Camilla.
Charles dần dần tiếp tục quá trình hợp pháp hóa mối quan hệ với Camilla. Ông xác nhận bản tin trên một tờ báo lá cải của Anh rằng Camilla đã gặp Hoàng tử William, và các tờ báo phỏng đoán rằng bà ấy cũng sẽ sớm gặp Hoàng tử Harry. Tuy nhiên, Nữ hoàng không chấp thuận mối quan hệ ngoại tình trước đây và từ chối tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 riêng tư cho Charles vì Camilla sẽ có mặt ở đó.
Vào tháng 1/1999, Charles tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 50 cho chị gái Camilla tại khách sạn Ritz ở London. Ông và Camilla đến riêng nhưng rời bữa tiệc trước sự chứng kiến của đám đông phóng viên và nhiếp ảnh gia sẵn sàng chụp họ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Cuối năm đó, Camilla và Charles đi nghỉ ở Hy Lạp với Hoàng tử William và Harry.
Cho đến năm 2000, Charles và Camilla vẫn phải đối mặt với rào cản trong việc nhận được sự chấp thuận chính thức của Nữ hoàng cho mối quan hệ của họ — một vấn đề quan trọng để cho phép Camilla xuất hiện công khai tại các sự kiện hoàng gia và có khả năng gia nhập gia đình hoàng gia. Cuối cùng, Nữ hoàng chấp nhận lời mời tham dự một sự kiện tại Highgrove — bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 của Vua Hy Lạp — khi biết rằng Camilla sẽ có mặt ở đó. Nó được hiểu là một dấu hiệu cho thấy bà ấy chấp nhận mối quan hệ.
Năm 2003, cặp đôi chuyển đến Clarence House. Hoàng gia cho biết rằng tiền đóng thuế của người Anh sẽ không được sử dụng để trang trí các phòng của Camilla. Họ phải làm rõ như vậy vì trong mắt nhiều người Anh, Camilla vẫn là kẻ không xứng đáng sử dụng đồng thuế do người dân đóng.
Vào tháng 2/2005, Charles và Camilla tuyên bố đính hôn, 35 năm sau lần đầu tiên họ gặp nhau. Vào ngày 8/4 năm đó, họ kết hôn trong một buổi lễ dân sự có Hoàng tử William là phù rể. Nữ hoàng không tham dự lễ cưới, nhưng sau đó đi dự tiệc chiêu đãi. Do Diana vẫn là Công nương duy nhất của xứ Wales, có nghĩa là vợ duy nhất của Hoàng tử xứ Wales, người thừa kế ngai vàng, nên Camilla chỉ là Nữ công tước xứ Cornwall. Khi đó, Camilla nói bà không màng vị trí Hoàng hậu, và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện của Hoàng gia (cũng là sự sắp đặt của Hoàng gia để làm sao Camilla bớt bị phản đối hơn).
Hoàng hậu Camilla – một phụ nữ hết mình vì yêu hay một người đàn bà không chung thủy phát sợ?
Cho đến năm 2010, vẫn còn câu hỏi về tước hiệu mà Camilla sẽ nhận được khi Charles trở thành Vua. Vì Camilla được coi là một phần nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của Charles kết thúc, nên quan điểm chính thức của hoàng gia là bà sẽ nhận tước hiệu Công nương phối ngẫu thay vì Hoàng hậu (vợ vua). Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với Brian Williams, khi được hỏi, "Nữ công tước xứ Cornwall có trở thành Hoàng hậu Anh không nếu và khi ngài trở thành quốc vương?" Thái tử Charles trả lời, "Điều đó có thể được". Câu trả lời lại khiến dư luận Anh dậy sóng, khiến Cung điện phản ứng bằng cách nói rằng không có gì thay đổi và Công nương vợ vua vẫn là tước hiệu dự định cho Camilla.
Năm 2022, Nữ hoàng đã gây sốc cho người hâm mộ khi tuyên bố rằng bà "mong muốn chân thành" Camilla nên được gọi là Hoàng hậu vợ vua (Queen Consort) khi Charles lên ngôi. Người phát ngôn của Clarence House trả lời rằng Hoàng tử và Nữ công tước "cảm động và vinh dự trước những lời nói của Nữ hoàng."
Hoàng hậu Camilla – một phụ nữ hết mình vì yêu hay một người đàn bà không chung thủy phát sợ?
Danh hiệu của Hoàng hậu Camilla trở thành chính thức sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth và việc Vua Charles lên ngôi vào tháng 9/2022.
Tóm lại, Camilla không phải là một phụ nữ bình thường. Tất nhiên, là người hài hước, thông minh, học thức cao hơn Diana nên tâm đầu ý hợp với Charles hơn. Đó có phải là lý do Charles không dứt bỏ được Camilla sau khi Camilla có chồng con, bản thân Charles cũng có vợ con? Điều đó chỉ là một phần, mà tôi tin rằng phần lớn vẫn là sự chủ động “mở cửa” của Camilla với Charles. Tồi tệ hơn cả là nó xảy ra khi cả hai đều có gia đình riêng. Không phải ngẫu nhiên mà Camilla ban đầu bị gia đình hoàng gia phản đối.
Nhưng tất cả những ì xèo của dư luận đều đã ở lại đằng sau. Camilla giờ đã đường hoàng làm vợ vị Vua giàu có, được con của tình địch kính trọng, nói những lời tốt đẹp trước công chúng.
Điều có lẽ đáng tiếc nhất là phải chờ đến cuối đời bà mới đạt được điều này.

>> Người "đau khổ" nhất Hoàng gia Anh lúc này có lẽ là người đàn bà không hài lòng với hoàng tế Philip và kiên quyết phản đối Camilla

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top