"Hồi sinh" người thân đã mất bằng AI: Đột phá, hay quá đà?

Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng để tái tạo hình ảnh người thân đã khuất, giúp vơi bớt nỗi đau mất mát của nhiều gia đình.
Tại một nghĩa trang ở miền Đông Trung Quốc, ông Wu đặt chiếc điện thoại lên bia mộ, phát một đoạn ghi âm của con trai mình - người đã qua đời năm ngoái khi đang du học tại Anh. Giọng nói ấy hoàn toàn được tái tạo nhớ trí tuệ nhân tạo.
Ông Wu chia sẻ: “Trên thế giới còn rất nhiều hoàn cảnh như tôi. Với sự phát triển của công nghệ, tôi muốn xây dựng một phiên bản ảo của con trai. Khi AI thực sự tiến bộ, khái niệm mất người thân có thể không còn, vì phiên bản số của họ có thể tồn tại mãi mãi”.
VNReview.vn

Nhằm thực hiện điều đó, ông Wu bắt đầu thu thập hình ảnh, video và âm thanh của con trai. Ông hy vọng đưa những thông tin này vào các thuật toán để tạo ra một nhân vật ảo có độ chính xác cao, có thể tương tác và trò chuyện giống con người.
Theo một số công ty công nghệ Trung Quốc, họ có thể “hồi sinh” người đã khuất chỉ với khoảng 30 giây dữ liệu hình ảnh và âm thanh. Hình ảnh 3D được sử dụng để mang lại cảm giác được đồng hành cùng người thân, giúp xoa dịu phần nào nỗi nhớ. Chi phí để tạo ra một phiên bản ảo của người thân như vậy dao động trong khoảng 10.000 - 20.000 NDT, tức khoảng 34 - 68 triệu đồng.
Tuy nhiên, các nhà xã hội học cũng lưu ý rằng việc này cần được nghiên cứu thêm về các khía cạnh đạo đức, tâm lý.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top