Hy hữu: Dạy con học nhưng mãi không vào, bố giận đến mức gãy xương, phải nhập viện

Ai cũng muốn con mình giỏi giang, nhưng là phụ huynh thì chúng ta cũng nên biết kiềm chế và phải thật kiên nhẫn để tạo điều kiện cho con trở thành người mà mình mong muốn. Đó là bài học đắt giá mà một người đàn ông tại Chiết Giang, Trung Quốc vừa phải nếm trải.
Theo CNT, anh Ngô, 36 tuổi, đến bệnh viện khám với lòng bàn tay phải sưng và đau đớn. Qua kiểm tra và hỏi han, bác sĩ biết được căn nguyên sự việc là bởi anh Ngô giúp con làm bài tập, nhưng anh nói tới lui nửa tiếng đồng hồ mà con trai vẫn không hiểu. Trong lúc tức giận tột độ và thiếu suy nghĩ, anh dùng tay đập mạnh vào bàn, và ngay sau đó cảm nhận cơn đau ập đến khiến anh phải rùng mình. Sau một ngày cơn đau vẫn không thuyên giảm nên anh quyết định vào viện.
Hy hữu: Dạy con học nhưng mãi không vào, bố giận đến mức gãy xương, phải nhập viện
Hình ảnh chụp X-quang nơi bàn tay bị gãy xương của anh Ngô
Kết quả chụp X-quang cho thấy Kết quả chụp X-quang cho thấy đầu xa của xương ống thứ 5 ở tay phải của anh Ngô đã bị gãy, phần đầu bị gãy rõ ràng bị di lệch, cần phải nhập viện để thực hiện tiểu phẫu. Theo anh Ngô, đây quả thực vẫn là một điều may mắn, vì không biết sẽ ra sao nếu con anh là người hứng chịu cú đánh này.
Đây rõ ràng cũng là một bài học dành cho những vị phụ huynh vẫn đang sử dụng vũ lực như một cách để dạy dỗ con mình. Rằng đây không phải là biện pháp đúng đắn, và đôi khi chính chúng ta mới là người chịu tổn thương.

>>Mẹ nào có con học lớp 1 cũng cỡ này chứ mấy

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top