Kết cục bi thảm, sống không bằng chết của phi tần được Hoàng đế Lưu Bang nhà Hán sủng ái

Hư Trúc

Writer
Thích phu nhân, từng là cung phi được Hán Cao Tổ Lưu Bang hết mực sủng ái, thậm chí ông muốn lập con trai bà là Lưu Như Ý làm Thái tử. Thế nhưng, số phận của bà lại kết thúc trong bi kịch với cái chết đầy đau đớn và tủi nhục.

Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Hán Cao Tổ lập nhiều phi tần và có nhiều người con. Trong số đó, lịch sử ghi nhớ đến hai người phụ nữ ảnh hưởng nhất: Hoàng hậu Lã hậu và Thích phu nhân, người được ông yêu thương nhất.

Theo ghi chép trong "Sử ký" của Tư Mã Thiên, Thích phu nhân tên thật là Thích Cơ, quê ở Định Đào (nay thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Bà nổi tiếng xinh đẹp, giỏi ca múa, từng sáng tác một khúc nhạc có tên "Kiều tụ chiết miêu" khiến nhiều người say đắm.

1721407257802.png

Tạo hình Thích phu nhân trên màn ảnh. Bà là người được Hoàng đế đầu tiên nhà Hán - Hán Cao Tổ Lưu Bang sủng ái nhất lúc sinh thời. Ảnh: Sohu

Vẻ đẹp và tài năng của Thích phu nhân đã khiến Hán Cao Tổ mê đắm, phong bà làm Phu nhân. Con trai của bà, Lưu Như Ý, là một cậu bé thông minh, lanh lợi khiến Hán Cao Tổ rất mực yêu quý, cho rằng có nhiều nét giống mình.

Thái tử lúc bấy giờ là Lưu Doanh (con trai Lã hậu) tuy hiền đức nhưng thiếu sự quyết đoán của một vị vua. Vì vậy, Hán Cao Tổ đã có ý muốn lập Lưu Như Ý làm Thái tử, thậm chí muốn bàn bạc với các quan đại thần.

Lo sợ mất quyền lực, Lã hậu đã âm thầm mời bốn vị hiền sĩ giúp đỡ Lưu Doanh. Trong một buổi yến tiệc, Hán Cao Tổ nhận ra thế lực ủng hộ Lưu Doanh đã rất lớn mạnh, cùng với sự thao túng của Lã hậu phía sau, ông đành buộc phải từ bỏ ý định phế trừ Thái tử.

Thích phu nhân biết chuyện, trong lòng đầy âu lo, buồn bã. Hán Cao Tổ an ủi bà bằng cách phong Lưu Như Ý làm Triệu vương, cử tướng giỏi Chu Xương làm tướng quốc cho con trai bà.

Năm 195 TCN, Hán Cao Tổ qua đời. Lưu Doanh lên ngôi, tức Hán Huệ Đế, Lã hậu trở thành Hoàng thái hậu. Lúc này, bi kịch của mẹ con Thích phu nhân mới chính thức bắt đầu.

Theo luật nhà Hán, mẹ của vị vương sẽ được phong là Vương thái hậu và được cùng con trai đến lãnh địa cai trị. Tuy nhiên, Lã Thái hậu vì ghen ghét đã giam lỏng Thích phu nhân tại Vĩnh Hạng cung, không cho bà gặp lại con trai.

Trong cảnh giam cầm, Thích phu nhân đau khổ hát một bài ca thể hiện sự oan ức và nỗi lòng của một người mẹ bị chia cắt con cái. Lã Thái hậu nghe được, tức giận sai người đưa Triệu vương về Trường An để giết hại.

Hán Huệ Đế thương em trai, liền đón Như Ý về cung, ngày đêm bảo vệ. Tuy nhiên, Lã Thái hậu vẫn không từ bỏ ý định loại trừ con trai của tình địch. Nhân lúc Hán Huệ Đế đi săn, Lã Thái hậu đã sai người đến đầu độc Như Ý. Năm 194 TCN, Triệu vương qua đời khi mới 10 tuổi.

Không dừng lại ở đó, Lã Thái hậu còn ra tay trả thù dã man với Thích phu nhân. Bà sai người chặt tay chân, móc mắt, đốt tai, cắt mũi và cho Thích phu nhân uống thuốc câm rồi ném vào chuồng lợn, gọi bà là "nhân trư" (người lợn).

Hán Huệ Đế đau đớn khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, nhưng do bản tính hiền lành, yếu đuối, ông không thể nào chống lại được người mẹ tàn độc của mình.

Thích phu nhân qua đời trong đau đớn và tủi nhục. Cuộc đời của người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa, từng được Hán Cao Tổ yêu chiều nhất lại kết thúc trong bi kịch đầy thảm khốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top