Khi bị bắt vì tham gia "mua bán quyền lực và tình dục", người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù

Từng là một thị trưởng xinh đẹp ở Trung Quốc, "người đẹp tham nhũng" Dương Hiểu Ba đã ngã ngựa.
Tại Gaoping, Sơn Tây, Trung Quốc nhiều người có ấn tượng sâu sắc về Dương Hiểu Ba, "thị trưởng xinh đẹp" nổi tiếng.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Theo báo chí địa phương, “thị trưởng xinh đẹp” này đã duy trì quan hệ tình ái với nhiều cấp trên và cả cấp dưới, tham gia vào các giao dịch quyền lực, tiền bạc, ngang nhiên nhận hối lộ và mua bán quan chức.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Ngoài ra, Dương Hiểu Ba có mối quan hệ thân thiết với Xie Mou, một lãnh đạo khác của Gaoping, và bà đã trở thành tâm điểm bàn tán của giới chức địa phương. Dương Hiểu Ba không có xuất thân vững vàng, như vậy làm sao từng bước trở thành thị trưởng?
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Dương Hiểu Ba sinh ra ở Yangcheng, Sơn Tây vào tháng 11/1971. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Jindongnan, Dương Hiểu Ba làm thư ký tại Phòng Tổ chức cán bộ của Cục Khai thác Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây. Làm văn thư ở đây 4 năm, Dương Hiểu Ba được thăng chức trưởng phòng quản lý cán bộ nhờ khả năng làm việc xuất sắc.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Khi đó, Dương Hiểu Ba có tài hùng biện và khả năng làm việc rất xuất sắc. Tài năng của cô dần được các cấp lãnh đạo công nhận và họ bắt đầu tập trung vào việc bồi dưỡng Dương Hiểu Ba. Năm 1997, Dương Hiểu Ba trở thành thành viên của Phòng Giám sát Cán bộ thuộc Ban Tổ chức của Ủy ban thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, và sau đó được thăng chức thành một nhà tổ chức cấp sở. Kể từ đó, sự nghiệp của Dương Hiểu Ba khá suôn sẻ.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Cho đến năm 2011, Dương Hiểu Ba đã ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cô từng là Phó Bí thư kiêm Thị trưởng Ủy ban thành phố Gaoping của tỉnh Sơn Tây. Xét theo lý lịch của Dương Hiểu Ba, kể từ khi bước vào thế kỷ 21, tốc độ thăng tiến rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Dương Hiểu Ba rất giỏi trong việc tạo ra "bộ máy nhân sự" của riêng mình, và luôn tạo cho mọi người ấn tượng là một cán bộ có trách nhiệm, trung thực và tốt.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Khi còn làm thị trưởng, đó là thời kỳ đỉnh cao khi Dương Hiểu Ba lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận hối lộ. Trong khoảng thời gian này, Dương Hiểu Ba có quyền lực tối đa, và là người chịu trách nhiệm phê duyệt các dự án và phân bổ quỹ dự án, cũng như quyền chuyển giao công việc. Sau một thời gian dài kinh doanh, Dương Hiểu Ba đã tập hợp được một nhóm doanh nhân giàu có. Dương Hiểu Ba kiếm được hơn 9,5 triệu NDT chỉ từ việc nhận hối lộ.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Ngoài việc kiếm lợi nhuận cho những người làm ăn vô lương tâm này, Dương Hiểu Ba đương nhiên sẽ không quên công việc kinh doanh của gia đình mình. Có thông tin cho rằng chồng của Dương Hiểu Ba là người phụ trách công ty con của một tập đoàn than ở Sơn Tây, sau khi Dương Hiểu Ba lên làm thị trưởng thì làm việc cho các xí nghiệp than ở Gaoping. Trong thời kỳ này, ông ta cũng thực hiện nhiều hành vi đồi bại.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Ngoài ra, Dương Hiểu Ba còn nhận hối lộ về việc thăng chức của cấp dưới và sắp xếp công việc cho con cái và người thân. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không sót! Ngày 30/4/2014, Dương Hiểu Ba bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị điều tra.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Hóa ra từ tháng 5/2011 đến tháng 4/2014, trong thời gian giữ chức Thị trưởng thành phố Gaoping, Dương Hiểu Ba đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho các đơn vị và cá nhân có liên quan trong các vấn đề như ký hợp đồng dự án, điều chỉnh công việc, gạ gẫm và nhận tiền và vật liệu của 43 người. 9,5 triệu NDT, 470.000 USD, 90.000 EUR, thỏi vàng trị giá 302.100 NDT, 30.000 thẻ mua sắm, 3 đồng hồ, 5 món đồ trang sức và 1 bát vàng 100 gam.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Rõ ràng bà ta là một người rất tham lam. Đôi khi tiền có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn, nhưng chỉ khi tiền được lấy đúng cách, nhưng nó cũng có thể khiến người ta phải ngồi tù vì đó không phải là của cải của họ. Sau khi Dương Hiểu Ba nếm trải vị ngọt do tiền bạc mang lại, bà vẫn hy vọng có người thỏa mãn những ham muốn khác của mình.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Vì vậy, bà ta đã "quấy rối" cả cấp trên và cấp dưới của mình- một trong những cáo buộc sau khi bị bắt là tham nhũng. Để dụ dỗ cấp dưới, bà ta sẽ dùng những mối quan hệ của mình để thăng chức cho cấp dưới, điều này cũng thu hút cấp dưới để bà ta dễ dàng quan hệ với cấp trên và cấp dưới.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
Cuối cùng, Dương Hiểu Ba phải trả một cái giá đau đớn cho những gì mình đã gây ra. Sau phiên tòa, xét thấy bà ta đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cho các đơn vị, cá nhân có liên quan. Băng hoại đạo đức, băng hoại cuộc sống qua những lời thú nhận của bà ta với những người tình cấp trên và cấp dưới của mình. Bà ta đáng bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.
Khi bị bắt vì tham gia mua bán quyền lực và tình dục, người đẹp tham nhũng đã khóc vì nỗi sợ hãi trong tù
"Tôi biết mình sai rồi. Tôi sợ nhà tù, sợ cuộc sống sau này của mình. Khó lắm, cứu tôi với!"
Vào ngày 30/4/2014, Dương Hiểu Ba, cựu thị trưởng thành phố Gaoping, tỉnh Sơn Tây, được viện kiểm sát mời uống trà. Câu nói trên là câu cuối cùng Dương Hiểu Ba nói sau khi bị bắt.
Nhưng ngay cả Dương Hiểu Ba cũng đã khóc trước công tố viên trước khi quá muộn, bởi tội ác của bà ta đã đủ để gây ra sự phẫn nộ của công chúng và cô sẽ phải ngồi tù suốt phần đời còn lại.
Nguồn: Aishan Says Society
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top