VNR Content
Pearl
Ở phần một chúng mình đã cùng nhau khám phá trung tâm thành phố lớn nhất của Tây Nguyên - Buôn Ma Thuột. Phần tiếp theo này mình sẽ đưa các bạn đến với Pleiku - thành phố lớn thứ hai vùng cao nguyên này, và sau đó là Măng Đen - một thị trấn nhỏ được coi là “Đà Lạt thứ hai” nơi núi rừng đại ngàn. Đi thôi nhé!
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Lịch trình “đi trốn" (Tiếp)[/COLOR]
Ngày 3: Buôn Ma Thuột - Pleiku
Bạn ăn sáng, trả phòng khách sạn rồi rời thành phố Buôn Ma Thuột đến Pleiku bằng xe limousine đã đặt trước, thời gian di chuyển là 3 tiếng rưỡi. Bạn sẽ đến Pleiku vào khoảng 10h30 - 11h, có thể gửi đồ tại khách sạn/ homestay rồi thuê xe máy dạo một vòng và tìm quán ăn trưa.
Ngoài các món đặc sản như gỏi lá rừng, bún mắm nêm, bún mắm cua, thịt bò nướng ống…, bạn cũng có thể thưởng thức món ăn Lào, vì Kon Tum là tỉnh duy nhất của Việt Nam tiếp giáp cả hai nước bạn Lào và Campuchia nên có sự giao thoa về văn hóa ẩm thực. Bữa trưa hôm ấy chúng mình đã gọi món lạp ăn kèm cơm nếp, và một phần xìn đạt - một loại lẩu nướng đặc trưng của Lào đó (Có một lưu ý nhỏ là đồ ăn Lào hơi mặn và cay, nên sẽ khá tốn bia các bạn ạ )
Thưởng thức món ăn Lào
Ăn trưa xong cũng đến giờ check-in khách sạn/ homestay và nghỉ ngơi nạp lại năng lượng cho lịch trình buổi chiều.
Farmstay xinh xắn tại Pleiku
Buổi chiều chúng mình đi hồ T’Nưng hay còn gọi là Biển Hồ Pleiku. Đến đây bạn sẽ không khỏi ngây ngất trước vẻ đẹp nên thơ của hồ nước ngọt được ví như viên ngọc bích trên miền đất đỏ Tây Nguyên này.
Hồ T’Nưng sẽ làm bạn nhớ ngay đến câu hát “đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”
Quỹ thời gian còn lại bạn có thể dành để tham quan chùa Bửu Minh - một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Pleiku.
Chùa Bửu Minh
Trên đường từ Biển Hồ đến chùa bạn sẽ đi qua hàng thông xanh và biển hồ chè, đừng bỏ lỡ khung cảnh này để có những bức ảnh đẹp làm kỉ niệm nhé!
Biển hồ chè xanh mát ở Pleiku
Mình đặt bữa tối tại farmstay luôn, BBQ trò chuyện cùng gia đình, bạn bè cũng là một trải nghiệm vui vẻ trong chuyến đi.
BBQ cùng gia đình, bạn bè
Ngày 4: Pleiku - Măng Đen
Chúng mình ăn sáng ở farmstay, tranh thủ làm vài kiểu ảnh “sống ảo" với những góc vườn xinh xắn, sau đó xếp đồ vào vali và chờ xe đến đón.
Nạp năng lượng cho một ngày mới
Phương tiện di chuyển hôm nay từ Pleiku lên Măng Đen là taxi (bọn mình nhờ homestay ở Măng Đen đặt giúp xe luôn, vì xe đưa du khách lên đó quen đường và giá cả cũng hợp lý). Mình hẹn xe đón vào khoảng 10h sáng, vì là thuê nguyên chuyến nên trên đường đi chúng mình ghé thăm Nhà thờ gỗ Kon Tum - ngôi nhà thờ có tuổi đời hơn 100 năm, được thiết kế theo kiến trúc Roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na. Đây cũng là một địa điểm không thể bỏ qua khi đến với Tây Nguyên.
Nhà thờ gỗ - Nhà thờ Chính tòa Kon Tum
Rời Nhà thờ Chính toà Kon Tum, chúng mình lấp đầy những “chiếc bụng đói” (bằng bữa cơm niêu cá bống) trước khi lên xe thẳng tiến đến Măng Đen. Đường lên Măng Đen rất đẹp, nhất là đoạn đi qua rừng thông, bạn có thể nhờ chú lái xe dừng lại một chút để không bỏ lỡ khung cảnh nên thơ này.
Đường lên Măng Đen qua rừng thông thơ mộng
Măng Đen còn được coi là Đà Lạt thứ hai bởi có khí hậu mát lành và rừng thông bạt ngàn. Check-in homestay tại Măng Đen xong, bạn có thể đi tham quan một số điểm như thác Pa Sỹ, chùa Khánh Lâm, tượng Đức Mẹ Măng Đen, các trang trại ở Kon Plông… Vào mùa xuân bạn sẽ được chiêm ngưỡng hoa mai anh đào nở rộ khoe sắc, đặc biệt mai anh đào rực rỡ trong ánh hoàng hôn bên bờ hồ Đăk Ke sẽ khiến bạn muốn nán lại mãi thôi.
Hoàng hôn với hoa mai anh đào bên bờ hồ Đăk Ke
Một lưu ý nhỏ là ở đây không nhiều hàng quán, đường đi cũng chưa có nhiều đèn, do đó bạn nên đi ăn tối sớm một chút rồi về homestay nghỉ ngơi. Đồ ăn ở Măng Đen cũng ngon - bổ - rẻ nha.
Ngày 5: Măng Đen - Pleiku - Hà Nội
Vì đặt chuyến sớm nhất từ Pleiku về Hà Nội nên sáng ngày cuối cùng chúng mình đã tạm biệt Măng Đen từ rất sớm (taxi xuất phát lúc 5h30) để kịp đến sân bay làm thủ tục. Máy bay đáp xuống Nội Bài vào khoảng 11h trưa, khép lại hành trình 5 ngày 4 đêm khám phá núi rừng đại ngàn, hẹn gặp lại Tây Nguyên nắng gió!
Tạm biệt và hẹn gặp lại Tây Nguyên nhé!
Gợi ý nơi lưu trú
Trong chuyến đi mình đã có cơ hội trải nghiệm lưu trú ở một số khách sạn và homestay, các bạn có thể tham khảo:
Tại thành phố Buôn Ma Thuột: QT City Resort & Restaurant https://www.facebook.com/QTcityresortbmt
Khách sạn ấm áp dễ thương, phòng thoáng và sạch, đồ ăn ngon nên nếu mệt không muốn ra ngoài thì các bạn dùng bữa tại khách sạn cũng rất ok.
Tại Pleiku: XOM Farm https://www.facebook.com/xomfarmstay
Farmstay xinh xắn, sạch sẽ, chủ nhà rất nhiệt tình và vui tính. Đồ ăn BBQ và bữa sáng đều rất ngon nhé!
Nhóm mình đặc biệt có ấn tượng tốt với chiếc farmstay này vì đến đây có cảm giác gần gũi, ấm cúng và thoải mái như ở nhà vậy!
Tại Măng Đen: Sum Villa - Homestay Măng Đen https://www.facebook.com/Sumvillahomestay
Các homestay ở Măng Đen đều rất “thơ” và ấm cúng, lựa chọn phòng cũng khá đa dạng và đầy đủ tiện ích cơ bản. Chắc chắn khi về các bạn sẽ “thu hoạch” được một album ảnh mộng mơ tại Măng Đen đó
Hy vọng hai phần hoàn chỉnh của bài viết này đã đem lại gợi ý hữu ích cho dự định sắp tới của bạn. Chúc bạn cùng gia đình, bạn bè sẽ có những trải nghiệm vui vẻ khi đến với vùng đất cao nguyên xinh đẹp này nhé!
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Lịch trình “đi trốn" (Tiếp)[/COLOR]
Ngày 3: Buôn Ma Thuột - Pleiku
Bạn ăn sáng, trả phòng khách sạn rồi rời thành phố Buôn Ma Thuột đến Pleiku bằng xe limousine đã đặt trước, thời gian di chuyển là 3 tiếng rưỡi. Bạn sẽ đến Pleiku vào khoảng 10h30 - 11h, có thể gửi đồ tại khách sạn/ homestay rồi thuê xe máy dạo một vòng và tìm quán ăn trưa.
Ngoài các món đặc sản như gỏi lá rừng, bún mắm nêm, bún mắm cua, thịt bò nướng ống…, bạn cũng có thể thưởng thức món ăn Lào, vì Kon Tum là tỉnh duy nhất của Việt Nam tiếp giáp cả hai nước bạn Lào và Campuchia nên có sự giao thoa về văn hóa ẩm thực. Bữa trưa hôm ấy chúng mình đã gọi món lạp ăn kèm cơm nếp, và một phần xìn đạt - một loại lẩu nướng đặc trưng của Lào đó (Có một lưu ý nhỏ là đồ ăn Lào hơi mặn và cay, nên sẽ khá tốn bia các bạn ạ )
Ăn trưa xong cũng đến giờ check-in khách sạn/ homestay và nghỉ ngơi nạp lại năng lượng cho lịch trình buổi chiều.
Buổi chiều chúng mình đi hồ T’Nưng hay còn gọi là Biển Hồ Pleiku. Đến đây bạn sẽ không khỏi ngây ngất trước vẻ đẹp nên thơ của hồ nước ngọt được ví như viên ngọc bích trên miền đất đỏ Tây Nguyên này.
Quỹ thời gian còn lại bạn có thể dành để tham quan chùa Bửu Minh - một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Pleiku.
Trên đường từ Biển Hồ đến chùa bạn sẽ đi qua hàng thông xanh và biển hồ chè, đừng bỏ lỡ khung cảnh này để có những bức ảnh đẹp làm kỉ niệm nhé!
Mình đặt bữa tối tại farmstay luôn, BBQ trò chuyện cùng gia đình, bạn bè cũng là một trải nghiệm vui vẻ trong chuyến đi.
Ngày 4: Pleiku - Măng Đen
Chúng mình ăn sáng ở farmstay, tranh thủ làm vài kiểu ảnh “sống ảo" với những góc vườn xinh xắn, sau đó xếp đồ vào vali và chờ xe đến đón.
Phương tiện di chuyển hôm nay từ Pleiku lên Măng Đen là taxi (bọn mình nhờ homestay ở Măng Đen đặt giúp xe luôn, vì xe đưa du khách lên đó quen đường và giá cả cũng hợp lý). Mình hẹn xe đón vào khoảng 10h sáng, vì là thuê nguyên chuyến nên trên đường đi chúng mình ghé thăm Nhà thờ gỗ Kon Tum - ngôi nhà thờ có tuổi đời hơn 100 năm, được thiết kế theo kiến trúc Roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na. Đây cũng là một địa điểm không thể bỏ qua khi đến với Tây Nguyên.
Rời Nhà thờ Chính toà Kon Tum, chúng mình lấp đầy những “chiếc bụng đói” (bằng bữa cơm niêu cá bống) trước khi lên xe thẳng tiến đến Măng Đen. Đường lên Măng Đen rất đẹp, nhất là đoạn đi qua rừng thông, bạn có thể nhờ chú lái xe dừng lại một chút để không bỏ lỡ khung cảnh nên thơ này.
Măng Đen còn được coi là Đà Lạt thứ hai bởi có khí hậu mát lành và rừng thông bạt ngàn. Check-in homestay tại Măng Đen xong, bạn có thể đi tham quan một số điểm như thác Pa Sỹ, chùa Khánh Lâm, tượng Đức Mẹ Măng Đen, các trang trại ở Kon Plông… Vào mùa xuân bạn sẽ được chiêm ngưỡng hoa mai anh đào nở rộ khoe sắc, đặc biệt mai anh đào rực rỡ trong ánh hoàng hôn bên bờ hồ Đăk Ke sẽ khiến bạn muốn nán lại mãi thôi.
Một lưu ý nhỏ là ở đây không nhiều hàng quán, đường đi cũng chưa có nhiều đèn, do đó bạn nên đi ăn tối sớm một chút rồi về homestay nghỉ ngơi. Đồ ăn ở Măng Đen cũng ngon - bổ - rẻ nha.
Ngày 5: Măng Đen - Pleiku - Hà Nội
Vì đặt chuyến sớm nhất từ Pleiku về Hà Nội nên sáng ngày cuối cùng chúng mình đã tạm biệt Măng Đen từ rất sớm (taxi xuất phát lúc 5h30) để kịp đến sân bay làm thủ tục. Máy bay đáp xuống Nội Bài vào khoảng 11h trưa, khép lại hành trình 5 ngày 4 đêm khám phá núi rừng đại ngàn, hẹn gặp lại Tây Nguyên nắng gió!
Gợi ý nơi lưu trú
Trong chuyến đi mình đã có cơ hội trải nghiệm lưu trú ở một số khách sạn và homestay, các bạn có thể tham khảo:
Tại thành phố Buôn Ma Thuột: QT City Resort & Restaurant https://www.facebook.com/QTcityresortbmt
Khách sạn ấm áp dễ thương, phòng thoáng và sạch, đồ ăn ngon nên nếu mệt không muốn ra ngoài thì các bạn dùng bữa tại khách sạn cũng rất ok.
Tại Pleiku: XOM Farm https://www.facebook.com/xomfarmstay
Farmstay xinh xắn, sạch sẽ, chủ nhà rất nhiệt tình và vui tính. Đồ ăn BBQ và bữa sáng đều rất ngon nhé!
Nhóm mình đặc biệt có ấn tượng tốt với chiếc farmstay này vì đến đây có cảm giác gần gũi, ấm cúng và thoải mái như ở nhà vậy!
Tại Măng Đen: Sum Villa - Homestay Măng Đen https://www.facebook.com/Sumvillahomestay
Các homestay ở Măng Đen đều rất “thơ” và ấm cúng, lựa chọn phòng cũng khá đa dạng và đầy đủ tiện ích cơ bản. Chắc chắn khi về các bạn sẽ “thu hoạch” được một album ảnh mộng mơ tại Măng Đen đó
Hy vọng hai phần hoàn chỉnh của bài viết này đã đem lại gợi ý hữu ích cho dự định sắp tới của bạn. Chúc bạn cùng gia đình, bạn bè sẽ có những trải nghiệm vui vẻ khi đến với vùng đất cao nguyên xinh đẹp này nhé!