Lác mắt trước tấm ảnh VĐV Olympic "bay" trên mặt nước, AI và Photoshop chỉ như trò trẻ con

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Cứ 4 năm một lần, giữa hàng ngàn bức ảnh ghi lại Thế vận hội Olympic, sẽ có một số ít nhiếp ảnh gia may mắn được trở về nhà với bức ảnh để đời. Và tại Thế vận hội Paris 2024, ngay từ ngày thi đấu thứ 3, nhiếp ảnh gia người Pháp Jerome Brouillet đã có được vinh dự đó. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vận động viên lướt sóng Gabriel Medina của Brazil lơ lửng giữa không trung trên ngọn sóng dữ đã nhanh chóng trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến thắng tại Olympic năm nay.

Chia sẻ với tạp chí TIME, Brouillet cho biết anh vô cùng bất ngờ trước sự chú ý mà bức ảnh nhận được. Anh giải thích rằng có hai thuyền truyền thông tác nghiệp tại địa điểm thi đấu lướt sóng, nằm ngoài khơi Tahiti, lãnh thổ hải ngoại của Pháp. "Công bằng mà nói, nếu hội tụ đủ các yếu tố thuận lợi - thời tiết, sóng, ánh sáng, vị trí của thuyền, và kỹ thuật chụp ảnh - bạn hoàn toàn có thể chụp được những bức ảnh đẹp về môn lướt sóng ở Teahupo'o", anh nói. "Nhưng để có được một bức ảnh xuất sắc, bạn cần thêm kinh nghiệm, cảm quan thời gian và cả một chút may mắn nữa!"

Tất cả nhiếp ảnh gia tại sự kiện đều chụp ảnh ở chế độ liên tiếp, nghĩa là họ chụp hơn 20 khung hình mỗi giây. Vì vậy, Brouillet tin rằng rất có thể nhiều nhiếp ảnh gia khác cũng chụp được khoảnh khắc Medina lơ lửng trên không trung như anh. Tuy nhiên, anh cho biết ngay từ khi chụp được 4 khung hình ghi lại khoảnh khắc đó, anh đã biết mình có được bức ảnh để đời. Brouillet không quên nhấn mạnh đây là thành quả của cả tập thể, ghi nhận công lao của biên tập viên tại hãng thông tấn AFP - người đã nhận ra sự độc đáo của bức ảnh và ngay lập tức đăng tải lên hệ thống.

1722411876092.png


Brouillet không xa lạ gì với vùng biển Teahupo'o. Anh chuyển đến Tahiti sinh sống cách đây khoảng 10 năm, sau khi trót "phải lòng" hòn đảo này trong một chuyến du lịch cùng bạn gái. Anh đã làm việc cho AFP nhiều năm, tích cực chuẩn bị cho Thế vận hội 2024, và cuối cùng cũng có được vị trí trên chiếc thuyền truyền thông chính vào ngày 29/7.

Là một người đam mê lướt sóng, nhưng Brouillet nhận thức rõ sự nguy hiểm của những con sóng dữ tại Teahupo'o. "Tôi không muốn mạo hiểm", anh nói và cho biết mình cảm thấy thoải mái hơn khi được "săn lùng" những khoảnh khắc đẹp bằng chiếc máy ảnh trên chiếc thuyền truyền thông, góp phần ghi lại tinh thần của Thế vận hội Olympic.

Bức ảnh của Brouillet đẹp đến mức nhiều người cho rằng nó đã qua chỉnh sửa photoshop hoặc được tạo ra bởi AI. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy.

"Điều kiện chụp ảnh hôm đó rất hoàn hảo", Brouillet chia sẻ với tờ The Guardian. "Sóng cao hơn chúng tôi dự kiến. Khi Medina lướt xuống mặt sóng, tôi đã không thể nhìn thấy cậu ấy nữa. Và rồi bất ngờ cậu ấy nhảy lên, tôi liền bấm máy chụp liên tiếp 4 tấm ảnh. Một trong số đó chính là bức ảnh này."

1722411906586.png


Anh cho biết việc chụp được bức ảnh không quá khó, quan trọng là phải dự đoán được khoảnh khắc và vị trí Medina sẽ nhảy lên. Những bức ảnh được truyền tự động từ máy ảnh của Brouillet đến biên tập viên, vì vậy anh nhận được phản hồi ngay lập tức.

"Trong giờ nghỉ giải lao sau buổi chụp hình, tôi kiểm tra điện thoại và thấy rất nhiều thông báo trên mạng xã hội. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đặc biệt xảy ra với bức ảnh này. Rồi tôi thấy nó được chia sẻ trên ESPN và tôi thật sự rất vui", Brouillet nói.

"Đó là một bức ảnh tuyệt vời và được rất nhiều người yêu thích. Nó không chỉ đơn thuần là một bức ảnh lướt sóng mà còn thu hút sự chú ý của nhiều người hơn thế."


#Olympic2024
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top