Lời tiên tri của người Maya: Trái đất sẽ bị "xáo trộn" một lần nữa, và các loài động vật đã tuyệt chủng sẽ sống lại

Là “chủ nhân” của trái đất, con người chúng ta cần phải hiểu rõ về số lượng sinh vật khác nhau tồn tại trên trái đất, biết được có bao nhiêu loài sinh vật tồn tại trên hành tinh này và số lượng của những sinh vật này. Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là đánh giá đa dạng sinh học.
Nói chung, đa dạng sinh học đang suy giảm, nhưng trong những năm gần đây, chúng ta đã bị sốc khi phát hiện ra nhiều loài mà lẽ ra không bao giờ được nhìn thấy nữa. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Liệu có thể hồi sinh một loài đã tuyệt chủng?
Lời tiên tri của người Maya: Trái đất sẽ bị xáo trộn một lần nữa, và các loài động vật đã tuyệt chủng sẽ sống lại
Nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng thực ra, sự sống lại này không phải là sự sống lại của cái chết như chúng ta thường hiểu, mà là sự “sống lại” theo một góc nhìn khác. Không quá muộn để thay đổi và sức khỏe của các hệ sinh thái mà chúng ta và tất cả các loài khác phụ thuộc đang xấu đi với tốc độ chưa từng có, vì vậy điều quan trọng là phải bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bảo tồn đa dạng sinh học, báo cáo của tổ chức cho biết.
Nền văn minh Maya "bí ẩn" như thế nào? Người ta đã dự đoán rằng trái đất sẽ trải qua một cuộc "thay máu lớn" vào một thời kỳ nhất định!
Nền văn minh Maya đã dự đoán tương lai từ hàng nghìn năm trước. Từ quan điểm lịch sử, tiên đoán về nền văn minh Maya chắc chắn là một cách gọi khác để kêu gọi con người bảo vệ thiên nhiên. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe đến nền văn minh Maya, đây là nền văn minh cổ đại bí ẩn nhất trong quá khứ. Đặc biệt về thiên văn học, có thể nói sự sáng tạo của người Maya đã đi đầu thời đại, nền văn minh này cũng đưa ra nhiều tiên đoán về tương lai.
Lời tiên tri của người Maya: Trái đất sẽ bị xáo trộn một lần nữa, và các loài động vật đã tuyệt chủng sẽ sống lại
Nền văn minh này tin rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, hành tinh của chúng ta sẽ trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Khi đó, trái đất sẽ tương tác với một lỗ đen khổng lồ ở rất xa, và sự tương tác này cuối cùng sẽ khiến trái đất của chúng ta va chạm với một thiên thể bí ẩn, rồi sinh ra đủ loại thảm họa.
Nền văn minh tin rằng vào thời điểm đó, các hiện tượng như đảo ngược địa từ và tuyệt chủng sinh học sẽ xảy ra, sự tuyệt chủng của một số lượng lớn sinh vật sẽ mang lại không gian sống cho những sinh vật trong quá khứ, và những thay đổi môi trường cuối cùng sẽ hồi sinh các loài đã từng đã tuyệt chủng trong quá khứ. Tuy nhiên, kiểu sống lại này chỉ là do sự thay đổi theo chu kỳ của môi trường, có nghĩa là môi trường đã trở nên thích hợp để những sinh vật này tồn tại, và nó không có nghĩa là những cá thể đã chết có thể sống lại.
Lời tiên tri của người Maya: Trái đất sẽ bị xáo trộn một lần nữa, và các loài động vật đã tuyệt chủng sẽ sống lại
Trước đây, các nhà khoa học và những người đam mê dân gian rất quan tâm đến việc nghiên cứu những lời tiên tri do nền văn minh Maya để lại, và đưa ra nhiều chú thích cho những lời tiên tri này. Các nhà khoa học tìm thấy trong bản thảo của nền văn minh rằng họ tin rằng thời kỳ này sẽ xuất hiện vào khoảng năm 2012.
Giờ đây, lời tiên tri về ngày tận thế thảm khốc này đã trở thành một lời nói dối khá vui nhộn. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là những dự đoán của nền văn minh này không hoàn toàn không chính xác, vì những loài đã tuyệt chủng trong nhiều năm nay bắt đầu được "hồi sinh" thường xuyên trong những năm gần đây.
Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng sự suy giảm mạnh đa dạng sinh học toàn cầu tự bản thân nó là một "cuộc khủng hoảng", và nó cũng sẽ gây ra những rủi ro tức thời đối với an ninh lương thực và hoạt động kinh tế toàn cầu. Các cuộc điều tra liên quan chỉ ra rằng kể từ thế kỷ 16, hàng trăm loài động vật có xương sống đã biến mất khỏi trái đất và các yếu tố đằng sau điều này phần lớn liên quan đến con người, chẳng hạn như mất môi trường sống và đánh bắt quá mức.
Lời tiên tri của người Maya: Trái đất sẽ bị xáo trộn một lần nữa, và các loài động vật đã tuyệt chủng sẽ sống lại
Tuy nhiên, sự xuất hiện của những sinh vật này không có nghĩa là con người chúng ta đang nỗ lực để môi trường trở nên tốt đẹp hơn. Ngày nay, diện mạo chung của thế giới vẫn không thể đoán trước được, và vẫn còn một số lượng lớn sinh vật mất nhà cửa vì lòng ích kỷ của chúng ta. Con người chúng ta nên suy ngẫm về loại điều này.

>> Người Maya đã từng thống trị trên trái đất, nhưng đột nhiên biến mất, họ đi đâu?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top