Man Utd thành cựu vương Cup Liên đoàn, sáng nay lên mạng thấy yên tĩnh hẳn

Sáng nay 2/11 (giờ Việt Nam), Man Utd có chuyến tiếp đón Newcastle trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 1/8 Cup Liên đoàn Anh - giải đấu mà nửa đỏ thành Manchester đang là đương kim vô địch, thắng chính Newcastle ở trận chung kết.
Man Utd thành cựu vương Cup Liên đoàn, sáng nay lên mạng thấy yên tĩnh hẳn
Nhưng kịch bản ấy đã không lặp lại. Bất chấp đội khách sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, Man Utd vẫn thể hiện lối chơi bạc nhược, rời rạc và nhận thất bại chung cuộc 0-3. Kết quả này khiến các cầu thủ bị CĐV la ó khi trận đấu kết thúc.
Man Utd thành cựu vương Cup Liên đoàn, sáng nay lên mạng thấy yên tĩnh hẳn
HLV Erik Ten Hag đã cất một số trụ cột như Marcus Rashford, Bruno Fernandes và Rasmus Hojlun trên ghế dự bị. Nhưng tương quan lực lượng, Man Utd vẫn nhỉnh hơn khi vẫn còn Casemiro, Andre Onana, Mason Mount, Antony trên sân. Trong khi đó, Newcastle đã thay toàn bộ hàng thủ so với trận hòa Wolves 2-2, cũng như cất Miguel Almiron, Callum Wilson và Bruno Guimaraes.
Trận thua nặng nề ngay trên sân Old Trafford khiến Man Utd hứng chịu tiếng la ó từ khán giả ở cuối và sau khi trận đấu kết thúc. Đây là thất bại thứ tám của họ trong 15 trận đầu mùa, chuỗi trận tệ nhất kể từ năm 1972. Dù chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng (61%), đồng thời nhỉnh hơn về số lần dứt điểm (10 so với 7), Man Utd rõ ràng chơi kém hiệu quả và chỉ ba lần dứt điểm trúng đích so với năm của Newcastle.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top