Mặt trái của sống độc thân: mắc kẹt 3 ngày trong nhà tắm, cầu cứu trong vô vọng, may mắn sống sót nhờ nước máy

Một người phụ nữ Thái Lan 54 tuổi đã vô tình nhốt mình trong phòng tắm trong suốt 3 ngày và cũng chừng ấy thời gian la hét để cầu cứu trong vô vọng. Nhưng cuối cùng vẫn may mắn sống sót... Người phụ nữ này sống độc thân ở Bangkok, đã đi vào phòng tắm nhà mình vào ngày 22/8 mà không biết rằng mình sẽ mắc kẹt trong đó ba ngày tới. Ngay khi cô đóng cửa lại, một chiếc tay nắm cửa bị lỗi đã biến nhà vệ sinh thành nhà tù cho cô. Người này thậm chí còn không buồn mang theo điện thoại, chứ đừng nói đến đồ ăn thức uống. Cô dùng đến cách đập cửa và la hét để được giúp đỡ, nhưng không ai nghe thấy để đến giải cứu cô… trong cả những nỗ lực đập cửa và gào thét để mong một người hàng xóm nào đấy chú ý.
Mặt trái của sống độc thân: mắc kẹt 3 ngày trong nhà tắm, cầu cứu trong vô vọng, may mắn sống sót nhờ nước máy
Ban đầu cô đã gắng gượng chỉ bằng cách uống nước máy, nhưng sau khi nghĩ không có ai đến cứu, cô này còn đinh ninh rằng mình sẽ chết trong phòng tắm và viết lời vĩnh biệt trên tường trong phòng tắm.Ban đầu cô đã gắng gượng chỉ bằng cách uống nước máy, nhưng sau khi nghĩ không có ai đến cứu, cô này còn đinh ninh rằng mình sẽ chết trong phòng tắm và viết lời vĩnh biệt trên tường trong phòng tắm. Thật may mắn cho người phụ nữ, em gái của cô thấy lo lắng vì không thể liên lạc được với chị của mình trong những ngày đó nên đã thông báo cho cảnh sát. Một đội được cử đến để kiểm tra ngôi nhà và sau khi không thấy ai mở cửa, họ quyết định phá cửa để xông vào nhà.
Mặt trái của sống độc thân: mắc kẹt 3 ngày trong nhà tắm, cầu cứu trong vô vọng, may mắn sống sót nhờ nước máy
Cảnh sát phát hiện người phụ nữ trong tình trạng yếu ớt vì không ăn gì trong suốt 3 ngày, đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của người phụ nữ 54 tuổi và nhận thấy rằng mặc dù tình trạng yếu ớt nhưng nhìn chung cô vẫn có sức khỏe tốt và sẽ sớm bình phục hoàn toàn. Nguyên văn "lời vĩnh biệt" mà người phụ nữ viết lên tường như sau "Tôi đã bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh từ ngày 22/8. Nếu tôi chết, xin hãy để Jay Lek lo cho tôi theo di chúc. Hãy giao tài sản của Tuk cho Tua Toon Tum. Tôi đã uống nước máy để tồn tại. Không có nước, tôi sẽ chết. Tôi cố cạy và đập phá cửa thoát ra ngoài, cố la hét nhưng không ai nghe thấy" >>>29 tuổi, được thừa kế hàng chục triệu đô, nhưng cách cô gái "xử lý" tài sản này khiến nhiều người bất ngờ Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top