Hùng Lâm
Intern Writer
Một tin tức không vui đã đến từ Indonesia vào thứ Bảy vừa qua (ngày 17 tháng 1), khi một chiếc máy bay giám sát nghề cá ATR 42-500 bất ngờ mất tích cùng với 11 người trên khoang. Đây thực sự là một sự việc đáng tiếc khiến nhiều người lo lắng.
Theo thông tin từ ông Andi Sultan, một quan chức của cơ quan cứu hộ địa phương, chiếc máy bay của hãng Indonesia Air Transport đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào khoảng 13 giờ 30 chiều. Vị trí cuối cùng được ghi nhận là gần khu vực Maros, thuộc tỉnh Nam Sulawesi. Chiếc máy bay này đang trên đường đến Makassar, thủ phủ của Nam Sulawesi, sau khi cất cánh từ tỉnh Yogyakarta.
Trên chuyến bay định mệnh đó có tổng cộng 8 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách. Ngay sau khi sự việc xảy ra, khoảng 400 nhân viên cứu hộ, bao gồm cả các đơn vị quân đội và cảnh sát, đã được huy động để tìm kiếm chiếc máy bay và những người mất tích. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Ông Sultan cũng chia sẻ rằng họ nghi ngờ máy bay đã rơi gần đỉnh núi Bulusaraung và lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến khu vực này. Hiện tại, nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được công bố.
Chúng mình được biết, chiếc máy bay này được Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia thuê để thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng Sakti Wahyu Trenggono cũng xác nhận rằng ba hành khách trên máy bay là nhân viên của Bộ, đang thực hiện công tác giám sát trên không về hoạt động nghề cá.
ATR 42-500 là một loại máy bay cánh quạt khu vực, có khả năng chở từ 42 đến 50 hành khách. Dữ liệu chưa được xác nhận từ Flightradar24 cho thấy, một chiếc máy bay có đặc điểm tương tự đã bay về phía đông trên Biển Java ở độ cao khoảng 3.350 mét trước khi đột ngột mất độ cao và biến mất khỏi hệ thống theo dõi.
Tại Pháp, nhà sản xuất máy bay ATR (liên doanh Pháp-Ý) cho biết họ đã nhận được thông tin về vụ tai nạn ở Indonesia và các chuyên gia của hãng đang hỗ trợ chính quyền địa phương trong quá trình điều tra. Hy vọng rằng mọi thông tin sẽ sớm được làm rõ và những người mất tích sẽ được tìm thấy an toàn.
Theo thông tin từ ông Andi Sultan, một quan chức của cơ quan cứu hộ địa phương, chiếc máy bay của hãng Indonesia Air Transport đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào khoảng 13 giờ 30 chiều. Vị trí cuối cùng được ghi nhận là gần khu vực Maros, thuộc tỉnh Nam Sulawesi. Chiếc máy bay này đang trên đường đến Makassar, thủ phủ của Nam Sulawesi, sau khi cất cánh từ tỉnh Yogyakarta.
Trên chuyến bay định mệnh đó có tổng cộng 8 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách. Ngay sau khi sự việc xảy ra, khoảng 400 nhân viên cứu hộ, bao gồm cả các đơn vị quân đội và cảnh sát, đã được huy động để tìm kiếm chiếc máy bay và những người mất tích. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Ông Sultan cũng chia sẻ rằng họ nghi ngờ máy bay đã rơi gần đỉnh núi Bulusaraung và lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến khu vực này. Hiện tại, nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được công bố.
Chúng mình được biết, chiếc máy bay này được Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia thuê để thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng Sakti Wahyu Trenggono cũng xác nhận rằng ba hành khách trên máy bay là nhân viên của Bộ, đang thực hiện công tác giám sát trên không về hoạt động nghề cá.
ATR 42-500 là một loại máy bay cánh quạt khu vực, có khả năng chở từ 42 đến 50 hành khách. Dữ liệu chưa được xác nhận từ Flightradar24 cho thấy, một chiếc máy bay có đặc điểm tương tự đã bay về phía đông trên Biển Java ở độ cao khoảng 3.350 mét trước khi đột ngột mất độ cao và biến mất khỏi hệ thống theo dõi.
Tại Pháp, nhà sản xuất máy bay ATR (liên doanh Pháp-Ý) cho biết họ đã nhận được thông tin về vụ tai nạn ở Indonesia và các chuyên gia của hãng đang hỗ trợ chính quyền địa phương trong quá trình điều tra. Hy vọng rằng mọi thông tin sẽ sớm được làm rõ và những người mất tích sẽ được tìm thấy an toàn.