Mổ ruột thừa, bệnh nhân sốc nặng khi mất cả hai chân

Jimmy

Moderator
Một kỹ sư 41 tuổi ở Malaysia đã phải trải qua nỗi đau mất đi đôi chân sau ca phẫu thuật ruột thừa do sự tắc trách của đội ngũ y tế. Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi bệnh viện trốn tránh trách nhiệm, gây tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần cho bệnh nhân. Anh đã quyết định đệ đơn kiện, đòi bồi thường 55 triệu ringgit (gần 292 tỷ đồng).
Theo truyền thông Malaysia, kỹ sư Isman Ibrahim, 41 tuổi, làm việc tại Tòa thị chính Shah Alam, bang Selangor, nhập viện để phẫu thuật ruột thừa vào năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sỹ đã dùng lực quá mạnh, tác động lên mạch máu chính, dẫn đến tình trạng hai chân của Isman Ibrahim chuyển dần sang màu tím đen và hoại tử.
Mổ ruột thừa, bệnh nhân sốc nặng khi mất cả hai chân
Anh Isman Ibrahim yêu cầu bồi thường 55 triệu ringgit (khoảng 292 tỷ đồng).
Khi phát hiện biểu hiện bất thường, bệnh viện đã chuyển Isman Ibrahim đến một bệnh viện tư nhân khác. Tại đây, anh được thông báo rằng chân của mình đã hoàn toàn hoại tử và phải cắt cụt để giữ lấy mạng sống.
Tin dữ này khiến Isman Ibrahim choáng váng và đau khổ. Vợ anh khi đó đang mang thai đứa con thứ tư. Anh cố gắng giấu diếm sự thật với các con, nhưng cuối cùng chúng vẫn phát hiện ra và khóc rất đau lòng.
Sau khi cắt cụt chân, Isman Ibrahim vẫn tiếp tục chịu đựng cơn đau dây thần kinh nghiêm trọng. Đến nay, anh vẫn không thể ngủ yên do đau đớn và các vấn đề về cảm xúc, tâm lý. Hai ngày một lần, anh phải dùng thuốc giảm đau.
Gần đây, Isman Ibrahim cùng luật sư của mình đã tổ chức một cuộc họp báo, tố cáo bệnh viện và đội ngũ y tế đã thực hiện ca phẫu thuật mổ ruột thừa dẫn đến tình trạng hoại tử, buộc phải cắt cụt chân của anh.
Luật sư cho biết Isman Ibrahim đã đệ đơn kiện và yêu cầu bệnh viện bồi thường 55 triệu ringgit (khoảng 292 tỷ đồng). Số tiền này bao gồm chi phí mua và lắp chân giả để đảm bảo cuộc sống, cũng như bồi thường phúc lợi cho anh.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top