Long Dũng
Writer
Trong kho tàng võ học kỳ ảo của Kim Dung, có một môn võ công độc đáo đến mức khiến người sử dụng như hóa thành phân thân giữa trận chiến đó chính là Song Thủ Hỗ Bác. Được sáng tạo bởi Chu Bá Thông lão ngoan đồng nổi tiếng trong “Anh Hùng Xạ Điêu” và “Thần Điêu Hiệp Lữ” môn võ này không chỉ lạ lùng mà còn mang sức mạnh ảo diệu, biến người thi triển thành kẻ một chọi hai đầy kinh ngạc.
Song Thủ Hỗ Bác ra đời từ những ngày tháng cô đơn của Chu Bá Thông trong hang động trên đảo Đào Hoa. Suốt mười lăm năm không có đối thủ để giao đấu, ông nghĩ ra cách tự đối kháng với chính mình. Đó là tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn, hai tay đồng thời thực hiện hai việc khác nhau như thể hai con người độc lập.
Điều kỳ lạ là môn võ này chỉ dành cho những kẻ ngốc nghếch với tâm hồn trong sáng, không vướng bận tạp niệm. Quách Tĩnh, với bản tính thật thà, đã học được và truyền lại cho Hoàng Dung, nhưng nàng dù thông minh tuyệt đỉnh lại không thể nắm bắt, bởi trí óc quá sắc sảo đã cản trở nàng hòa nhập vào sự “vô vi” của bí kíp.
Chu Bá Thông từng khiêm tốn rằng võ công của mình thua kém Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công hay Âu Dương Phong một bậc. Nhưng khi luyện thành Song Thủ Hỗ Bác, ông tự tin tuyên bố: với khả năng “phân thân” chiến đấu, dùng hai tay đánh một, thiên hạ khó ai địch nổi. Ông thậm chí còn bày trò “bốn người đánh nhau” cùng Quách Tĩnh: tay trái Chu Bá Thông là một, tay phải là hai, hai tay Quách Tĩnh thành ba và bốn – bốn “con người” này chia phe hỗn chiến, chẳng ai giúp ai, tạo nên một màn giao đấu kỳ quái chưa từng thấy.
Tiểu Long Nữ cũng là một trong những người hiếm hoi lĩnh hội được môn võ này từ Chu Bá Thông. Với tâm hồn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần sau những năm tháng sống trong Cổ Mộ, nàng kết hợp Song Thủ Hỗ Bác với hai loại kiếm pháp, tạo nên Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp uy lực kinh hồn. Khi thi triển, Tiểu Long Nữ khiến kẻ thù sừng sỏ như Kim Luân Pháp Vương phải kinh hoàng bỏ chạy, chứng minh sức mạnh “phân thân” của môn võ này không hề là lời nói suông.
Song Thủ Hỗ Bác không chỉ là một bí kíp võ công, mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo vô biên trong thế giới Kim Dung. Liệu đây có phải môn võ kỳ lạ nhất từng được ghi chép trong giang hồ? Chỉ biết rằng, nó đã biến những kẻ “ngốc nghếch” như Chu Bá Thông hay Tiểu Long Nữ thành những chiến thần bất khả chiến bại, khiến người đọc không khỏi trầm trồ trước sự kỳ diệu của nó.

Song Thủ Hỗ Bác ra đời từ những ngày tháng cô đơn của Chu Bá Thông trong hang động trên đảo Đào Hoa. Suốt mười lăm năm không có đối thủ để giao đấu, ông nghĩ ra cách tự đối kháng với chính mình. Đó là tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn, hai tay đồng thời thực hiện hai việc khác nhau như thể hai con người độc lập.
Điều kỳ lạ là môn võ này chỉ dành cho những kẻ ngốc nghếch với tâm hồn trong sáng, không vướng bận tạp niệm. Quách Tĩnh, với bản tính thật thà, đã học được và truyền lại cho Hoàng Dung, nhưng nàng dù thông minh tuyệt đỉnh lại không thể nắm bắt, bởi trí óc quá sắc sảo đã cản trở nàng hòa nhập vào sự “vô vi” của bí kíp.
Chu Bá Thông từng khiêm tốn rằng võ công của mình thua kém Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công hay Âu Dương Phong một bậc. Nhưng khi luyện thành Song Thủ Hỗ Bác, ông tự tin tuyên bố: với khả năng “phân thân” chiến đấu, dùng hai tay đánh một, thiên hạ khó ai địch nổi. Ông thậm chí còn bày trò “bốn người đánh nhau” cùng Quách Tĩnh: tay trái Chu Bá Thông là một, tay phải là hai, hai tay Quách Tĩnh thành ba và bốn – bốn “con người” này chia phe hỗn chiến, chẳng ai giúp ai, tạo nên một màn giao đấu kỳ quái chưa từng thấy.
Tiểu Long Nữ cũng là một trong những người hiếm hoi lĩnh hội được môn võ này từ Chu Bá Thông. Với tâm hồn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần sau những năm tháng sống trong Cổ Mộ, nàng kết hợp Song Thủ Hỗ Bác với hai loại kiếm pháp, tạo nên Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp uy lực kinh hồn. Khi thi triển, Tiểu Long Nữ khiến kẻ thù sừng sỏ như Kim Luân Pháp Vương phải kinh hoàng bỏ chạy, chứng minh sức mạnh “phân thân” của môn võ này không hề là lời nói suông.
Song Thủ Hỗ Bác không chỉ là một bí kíp võ công, mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo vô biên trong thế giới Kim Dung. Liệu đây có phải môn võ kỳ lạ nhất từng được ghi chép trong giang hồ? Chỉ biết rằng, nó đã biến những kẻ “ngốc nghếch” như Chu Bá Thông hay Tiểu Long Nữ thành những chiến thần bất khả chiến bại, khiến người đọc không khỏi trầm trồ trước sự kỳ diệu của nó.